09:45 - 28/10/2017
Bán nhân cách tốt để làm người bán hàng tử tế
Tham dự một buổi toạ đàm về Giáo dục mầm non, có vài ba câu chuyên khiến tôi suy nghĩ về nó mãi, vui buồn đều có, nhưng mà buồn nhiều hơn vui.
Sau khi xem phim “The Beginning of Life” (đạo diễn Estela Renner), chúng tôi gồm có một ông bố – Trần Đình Dũng, tác giả Quà của Bố hiện đang mở trường dạy cho tuổi mầm non; cô Nguyễn Thuý Uyên Phương – hiệu trưởng trường Tomato; và tôi, một nhà báo phụ trách trang giáo dục gia đình của báo TGTT. Cô Nguyễn Hoàng Chiêu Anh – đồng sáng lập và phó chủ tịch Caterpies (ban tổ chức) mở đầu cho buổi trao đổi, cô đề nghị tôi trả lời câu hỏi của cô trước. Tôi thì lại muốn biết các bạn sinh viên nghĩ gì khi xem phim này. Nhưng với câu hỏi đơn giản đó, không một ai lên tiếng.
Não bộ của tôi xử lý ngay các thông tin trong 30 giây chờ đợi câu hỏi (thông thường 30 giây chờ là… rất lâu để nghĩ): Chẳng lẽ họ không có cảm giác gì? Họ là cô giáo mầm non tương lai mà? Mình trông chờ gì ở những người không có lấy một câu hỏi?, v.v. Sau đó là cảm giác thương cảm bắt đầu xuất hiện: Có lẽ họ không được đào tạo để đặt câu hỏi.
Sau 30 giây mà cả bốn chúng tôi đều nhìn như “van lơn” các bạn ấy hãy đặt câu hỏi, tôi buộc phải lên tiếng và kể câu chuyện về việc tôi đã có ba đứa trẻ như thế nào.
Câu chuyện của tôi kết thúc. Anh Dũng cũng kể câu chuyện của mình, rồi đến Uyên Phương.
Sau đó chúng tôi lại đặt câu hỏi, lần này chúng tôi quyết tâm chờ câu hỏi, sau cùng cũng có một bạn lên tiếng. Đó là một bạn gái, đeo kính cận. Và bạn sinh viên ấy cũng đã mở lòng bằng câu chuyện gia đình mình, hình ảnh của người mẹ, người cha gợi lại cho bạn ấy cảm giác trở thành đứa trẻ con bé bỏng ngày nào. Câu chuyện của bạn gái thật ngọt ngào và tôi đoán, bạn ấy rồi sẽ trở thành một cô giáo mầm non dịu dàng và ấm áp như vậy, vì bạn đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình với môi trường đầy yêu thương như thế.
**
Buổi trao đổi gần kết thúc, chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thì cô giáo tên Hương, một khách tham dự đứng dậy nói. Cô Hương kể, ra trường làm giáo viên với mức lương 2,7 triệu đồng một tháng thời điểm năm 2005. Cô nói: Các bạn sinh viên ơi, tôi là người đã “bầm giập” với nghề này suốt mười mấy năm qua, tôi nói thẳng như vầy: Nếu chỉ có tình thương mà không có trách nhiệm với nghề, các bạn sẽ không bao giờ làm được đâu. Với một đứa trẻ hư, làm sao các bạn có thể không stress, không mệt mỏi, không lo lắng, nhưng ngay lúc đó, chính “cơm áo gạo tiền” và trách nhiệm, danh dự của các bạn đã đòi các bạn phải chăm sóc đứa trẻ vì cha mẹ nó đã gởi con đến đây, trả lương cho chúng ta làm việc đó, chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dạy nó cho tốt đã. Nghĩ về điều đó đi, các bạn sẽ thấy, thực tế là không chỉ có tình thương yêu mà có thể vượt qua được những cảm xúc nóng giận đâu. Tôi hay nói với các cô giáo ở trường mình: “Làm nghề này các bạn bán nhân cách để sống. Vì thế, các bạn cũng nên bán nhân cách tốt để làm người bán hàng tử tế, tạo ra những đứa trẻ tử tế, không lừa gạt người ta và khẳng định luôn, dù có mua bán gì thì nghề này không dành cho những người muốn làm giàu”.
Hương lấy tay gạt nước mắt khi kể câu chuyện của mình, cô nói trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, cô cũng đã không bỏ nghề và giờ thì cô là hiệu trưởng của trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ (quận 7) và cô rất tự hào kể rằng, chồng cô, một nhân viên bảo vệ bệnh viện của đại học Y dược, anh ấy cũng đã giúp đỡ cho cô và đồng hành cùng cô gồng gánh mọi khó khăn, nhất là giai đoạn cô đi học thêm để vững vàng trong chuyên môn và góp phần cho cô thành công ngày nay.
The Beginning of Life – Phần khởi đầu của cuộc sống, là một bộ phim tài liệu đột phá về ảnh hưởng của môi trường trong những năm đầu đời lên sự phát triển về nhận thức, xã hội và cảm xúc của trẻ em, đã được phát hành toàn thế giới trên Netflix, iTunes và Google Play vào ngày 1/6/2016.
Bộ phim, được hỗ trợ bởi UNICEF và có sự tham gia của siêu mẫu Gisele Bündchen và người thắng giải Nobel trong lĩnh vực khoa học kinh tế James Heckman, là sản phẩm trí óc của đạo diễn Estela Renner (Way Beyond Weight) và được sản xuất bởi Maria Farinha Filmes trụ sở ở Brazil.
90 phút tài liệu được tạo ra để hưởng ứng những tiến bộ trong lĩnh vực thần kinh học mà khám phá ra vai trò cốt yếu của cuộc sống những năm đầu đời của trẻ em, trong việc quyết định sự thành công của tương lai của chúng.
Được quay ở Argentina, Brazil, Canada, Trung Quốc, France, Ý, Kenya và ở Mỹ, The Beginning of Life – Phần khởi đầu của cuộc sống ghi lại cuộc sống thời thơ ấu của những đứa trẻ và gia đình của chúng; và các buổi phỏng vấn đặc biệt với các chuyên gia trong lĩnh vực phát triển của trẻ ở độ 0 – 6 tuổi.
Bên cạnh UNICEF, bộ phim cũng được hỗ trợ bởi Maria Cecília Souto Vidigal Foundation, Bernard Van Leer Foundation và Alana Institute. Nó được lồng sáu thứ tiếng và phụ đề với 21 ngôn ngữ.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này