10:35 - 18/08/2017
An toàn là không để bị đau
An toàn cho trẻ, bảo vệ gia đình là chuyên đề chúng tôi gởi đến các bạn đọc kỳ này. Những chia sẻ từ các nhà báo, luật sư và các cha mẹ sẽ đem đến cho chúng ta toàn cảnh về nhận thức cũng như những hiện tượng ngày càng đáng báo động khi tình trạng trẻ em bị xâm hại càng nhiều. Mỗi người sẽ có cách của mình, chỉ cần chúng ta ý thức về việc bảo vệ con em mình, sẽ giảm bớt những tổn thương.
An toàn nghĩa là con được chăm sóc tốt, lớn lên khoẻ mạnh.
Con tôi tròn một tuổi vào ba ngày trước. Tôi là người chăm sóc chính, vì vợ làm kinh doanh nên không thường xuyên ở nhà. Tôi chăm con từ tắm rửa, cho bú, ru ngủ… Giờ con còn nhỏ quá nên lo chăm sóc nó là chính, làm sao để nó không đau ốm. Rồi lớn lên chút nữa lại lo nó đi học bị bạn bè bắt nạt, bị thầy cô la mắng, mà nó chưa biết cách tự bảo vệ bản thân được an toàn để rồi té ngã. Nhìn con đau mà mình xót cả ruột.
Tôi không làm gì được nhiều ngoài việc trang bị cho con nhiều kiến thức và kỹ năng để rồi con tự bảo vệ mình. Tôi đâu có sống mãi với nó đâu. Hiện tại con còn quá nhỏ nên vợ chồng tôi sẽ bao bọc con là chính. Nhưng khi con bắt đầu đi học thì nó phải biết những điều cơ bản để được an toàn như: làm thế nào khi bị bắt nạt, đi xe thế nào cho an toàn, làm gì khi người lạ cho quà…
Còn nhiều thứ nói lắm nhưng không kể hết được bây giờ đâu. Nó là một quá trình cả cha mẹ và con cái học hỏi.
Theo anh an toàn cho trẻ là gì?
An toàn có nghĩa là con cái được sống trong một môi trường lành mạnh để phát triển về thể chất và tâm hồn.
Những mối lo ngại hiện nay anh dành cho các con là gì?
Tôi lo nhất là việc chăm sóc con nên người. Làm sao để con khoẻ mạnh? Làm sao để con học tốt. Tôi làm việc ở đây từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Vợ đảm nhiệm chính trong việc nuôi dạy con. Cô ấy lo con ăn uống, đưa đón con đi học. Tôi không có nhiều thời gian bên con nên cũng rất lo. Tất nhiên là tôi an tâm với cách dạy của vợ, nhưng con cũng cần cha bên cạnh.
Tôi có hai cháu: năm tuổi và ba tuổi. Các con đều nằm trong tầm kiểm soát của cha mẹ ở độ tuổi này. Chẳng hạn như: con không được tự ý đi ra ngoài, mẹ luôn đưa đón đi học hay đi chơi… Chính vì thế, tôi không lo lắm việc tai nạn.
Xâm hại hay bắt cóc trẻ đã xảy ra nhiều nơi, nhưng Hội An vẫn còn khá an toàn, tôi chưa nghe tin tức về bất kỳ vụ bắt cóc nào ở đây. Tuy nhiên, tôi cũng đề phòng việc bắt cóc nên hay khoá cửa mặc dù đang ở nhà.
Tôi đang tập trung chăm sóc để con có một sức khoẻ tốt. Tôi lo lắng về an toàn thực phẩm cho con. Tuy nhiên, cũng không quá lo ngại như mọi người sống ở thành phố lớn. Rau ở đây hầu hết là rau sạch, cá cũng rất tươi, vợ tôi hay ra cảng cá để mua. Nói chung là tôi không có biện pháp nào đặc biệt đâu. Tôi vẫn cho con hoạt động tự nhiên vậy thôi. Không quá bao bọc hay lo lắng gì cả.
Những mối lo ngại cho con bạn bây giờ là gì?
Có thể là những mối nguy đe doạ trẻ em luôn luôn tồn tại, nhưng trước đây công nghệ thông tin chưa phát triển nên người ta không có cơ hội được biết. Bây giờ báo chí, mạng internet tràn lan những thông tin về bắt cóc, xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em…Càng đọc tôi càng thấy hoang mang, lo sợ (sốt ruột lắm nhưng cố bình tĩnh, âm thầm theo dõi con mình, không muốn vì quá lo sợ mà bảo bọc con quá mức). Không dám để con ngủ một mình trên gác, nếu ba bé đi làm chưa về, quần áo chưa giặt tôi cũng bỏ, cứ nằm bên cạnh con thôi. Tôi tái mặt khi nghe con nói bị cô đánh, mặc dù chưa biết thực hư thế nào. Nhưng tôi cũng tự trấn an là chắc không phải bạo hành đâu, có thể là do em bé chưa hiểu chuyện nên tự phóng to vấn đề…
Mỗi lần chuẩn bị đưa con đi tiêm vắcxin, tôi cũng lo lắm. Tôi muốn được đưa con đi học, đi chơi, nhưng không thể, một phần vì đường phố đông đúc mà tay chân tôi yếu ớt, phần vì sợ con bị bắt lúc nào không hay. Cứ nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình rồi.
Vậy bạn đã làm gì để bảo vệ con được an toàn?
Về nguy cơ xâm hại tình dục: tôi thường xuyên nói chuyện với con về những chỗ kín đáo trên cơ thể, tôi dạy bé những quy tắc để tránh bị xâm hại.
Về bạo hành trường học: ngày nào con đi học về tôi cũng hỏi: “Hôm nay con đi học có vui không?”, “Con ăn ở trường có ngon không?”, “Con tự xúc ăn hay cô đút cho con?”, “Có ai làm con sợ không?”; rồi tôi dặn con: “Nếu có ai làm con sợ hãi hay lo lắng thì con kể ngay cho ba mẹ và bà ngoại”.
Về việc tiêm thuốc: tôi giữ lại bao bì của những loại thuốc tiêm cho Nhím, hỏi bác sĩ kỹ càng trước khi tiêm, cho con ở lại trạm y tế theo dõi sau khi tiêm và tiếp tục theo dõi trong vòng 24 giờ sau.
Con làm gì để bản thân được an toàn?
Khi đi bộ thì con đi trên vỉa hè, đi xe đạp thì con đạp chậm thôi. Con cũng không nói chuyện với người lạ. Họ cho gì thì con cũng không nhận vì con sợ bị bắt cóc. Bạn bè đánh con thì con méc cô chứ không đánh lại, vì mẹ có dặn nếu đánh lại là con cũng sai giống bạn.
Vậy con làm gì khi mỗi lần bị ai đó làm đau?
Cũng có lần con bị cô giáo đánh. Con buồn lắm nhưng vì đó là lỗi của con nên con chịu thôi. Con ngủ một giấc đến sáng mai là con hết đau liền.
Con biết giữ an toàn nghĩa là gì không?
An toàn có nghĩa là không để mình bị đau. Cô giáo dạy con phải an toàn khi tham gia giao thông và giúp người khác được an toàn như là dẫn người già qua đường. Mẹ con thì dặn phải đạp xe chậm chậm để không gây tai nạn.
Vậy mỗi lần đạp xe ngoài đường một mình như vậy con sợ nhất điều gì?
Con đâu có sợ gì đâu vì ngày nào con cũng đạp xe đi học, đi đến thư viện đọc truyện mà.
Con làm gì để bản thân được an toàn?
Con cũng chưa nghĩ đến việc đó cho đến khi cô hỏi. Tại con thấy con an toàn mà. Lâu lâu con bị ba mẹ hay cô giáo đánh nhưng con cũng không thấy đau.
Trần Tươi thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này