23:45 - 09/02/2018
Ai xây tổ ấm?
Mấy ngày nay trên Facebook dậy sóng một bài viết được cho là của MC Lại Văn Sâm có nội dung như sau:
“Ngày mai, giỗ đầu một người bạn cùng tuổi mình, tận tuỵ cúc cung cho gia đình, ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, cái gì cũng dồn cho chồng con, đùng một cái, đột quỵ ra đi…
Ngày mai, giỗ đầu cô ấy nhưng chồng cô ấy đã kịp tái hôn vào sáu tháng trước!
Ừ, vẫn biết, người chết đã chết, người sống vẫn phải biết sống…
Ừ, vẫn biết hoa từng mùa… Nhưng… lòng cứ thấy buồn tênh!
Vậy đó, thích ăn thì ăn đi, thích mặc đẹp thì mặc đi, thích spa thì đi đi…
Đừng có dồn hết cho chồng cho con, rồi cỏ chưa kịp mọc trên mộ mình thì họ đã kịp có hạnh phúc mới.
Vậy đó, các cô gái!
Vui đi! Cười đi! Hưởng thụ đi!”
Chuyện tưởng có thế thôi, mà gây ra bao nhiêu là cảm xúc với tranh cãi rồi phân chia giới tính, rồi hồi tưởng lại biết bao nhiêu là câu chuyện “thời phong kiến” trọng nam khinh nữ với những chuyện “xuất giá tòng phu…”. Chung quy lại là chuyện tại sao bếp núc chỉ dành cho phụ nữ? Chăm sóc nhà cửa, chồng con cũng chỉ là chuyện của phụ nữ? Mà sao đến nỗi người phụ nữ bị “quy định” vào hai thứ ấy đến chết thì thôi!
Một vị tu sĩ người Ấn Độ thuyết giảng chủ đề rất hay: “Chữ cái nào là ích kỷ nhất?” – ông phân tích đó chính là chữ “I” – tiếng Anh, thứ ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới, có nghĩa là “Tôi”.
Tôi phải được cái này, muốn cái này, có cái này, v.v. mà ít ai dám sống ngược lại: “Bạn có cần cái này? Bạn có muốn cái này? Bạn có thích cái này? Tôi sẽ cho!” Tất nhiên, bài giảng dành cho tất cả những người đàn ông đang ngồi dưới khán đường.
Những người đàn ông, đối diện với người đàn bà mình yêu thương và cùng sống chung trong một ngôi nhà ấy, có khi nào nói với vợ rằng: “Em yêu, hãy để cho anh giúp em lau nhà rửa chén, chăm con!”. Nếu họ nói, dù có thể người vợ sẽ từ chối, nhưng ít nhất cũng đã giúp cho người đàn bà của họ cảm nhận được tình thương và lòng tôn trọng từ người đàn ông mà họ yêu. Và nếu cả hai cùng làm việc nhà, cùng chăm sóc con, sẽ khó mà có thể có một đoạn sau hôn nhân khiến người phụ nữ trở nên mệt mỏi.
Cũng một ngày, cô bạn gái trong câu lạc bộ kể chuyện con trai của cô đã “dạy cho cô một bài học” về bình đẳng giới như sau: “Nếu đã muốn bình đẳng thì tại sao lại cứ dùng từ “phụ nữ” khi nói về việc nhà và chăm con? Tại sao quảng cáo chỉ có hình ảnh người phụ nữ làm việc nhà quanh quẩn với hút bụi, máy giặt, bột giặt, bột nêm, nấu nướng khắp nơi? Cho nên, nói là bình đẳng giới thì chính là các mẹ đã tự giới hạn mình. Con nghĩ chỉ cần nói với nhau, cư xử với nhau dựa trên quyền con người mà quốc tế quy ước”.
Con trai cô bạn tôi cũng vừa mới làm giấy công dân khi tròn 15 tuổi. Ở tuổi này, quan sát trong gia đình, cậu con trai có thể thấy sự chăm sóc của mẹ đối với cha và chính cậu và khiến cho cậu suy nghĩ nhiều về nó.
Ở một gia đình khác, cậu bạn của tôi phàn nàn: “Tết nào mẹ chồng con dâu cũng cãi nhau vì chuyện dọn dẹp và ăn uống. Tết này tôi tách hai người ra rồi. Tôi dẫn vợ đi Thái Lan, để con ở nhà cho ông bà vui” – “Nhưng cãi nhau là sao?” – “Thì vợ muốn nghỉ ngơi, nhưng mẹ tôi phải cúng ông bà ngày hai bữa cho đủ lễ bộ. Mà tôi cũng không ủng hộ lễ bộ, chỉ có điều bênh vợ trước mặt mẹ không được nên đưa đi khuất mắt là ổn thoả”.
Sự dàn xếp của người đàn ông trong nhà, với cách mà họ ứng xử để tỏ lòng tôn trọng và yêu thương phụ nữ, cũng là một điều rất rõ cho thấy: nếu nói chỉ có “đàn bà xây tổ ấm” là sai. Nhất là trong thời đại mà các giá trị truyền thống đã bị mai một và biến đổi, nhường lại cho những giá trị mới hình thành. Một trong những giá trị ấy, rất rõ là sự chia sẻ của những đôi vợ chồng trẻ trong công việc gia đình, ứng xử với bà con họ hàng thân thích cũng như trong việc dạy con.
Vậy cách nào để tổ ấm thực sự không thuộc về người đàn ông hay người đàn bà như lẽ thường quy định? Có lẽ, bắt đầu từ suy nghĩ đơn giản nhất: cả hai đều coi mọi việc trong gia đình là quan trọng đối với bản thân từng người và không bao giờ đổ trách nhiệm cho một trong hai người khi có những vấn đề cần giải quyết. Nếu ở bên ngoài bạn đã là người “fair-play” với công việc và bạn bè, đối với gia đình, bạn càng phải sống như vậy.
Chân Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này