14:51 - 14/10/2016
Chỉ dựa trên nền tảng ‘cho nhau’
Trong một buổi sáng tháng 10, tại một quán càphê nhỏ, hội quán Các bà mẹ tổ chức cho các gia đình buổi gặp gỡ tiến sĩ Thái Kim Lan nói chuyện về người phụ nữ thời nay.
Các bà, các chị, các cô đến từ sớm, có cả vài ba người đàn ông phụ kê bàn ghế. Suốt buổi, các chị nói với nhau về vai trò người phụ nữ trong gia đình, làm cách nào để làm mẹ, làm bạn, làm người vợ cho tốt với chồng con thì sau một hồi, cũng có một người đàn ông can đảm lên tiếng.
Anh nói: “Lần đầu tiên được gặp các chị, các em ở đây, tôi rất cảm kích và cảm thấy hạnh phúc. Mỗi buổi sáng đọc báo thấy đầy rẫy những oan ức, những tai ương xảy ra với các gia đình từ bữa ăn bị đầu độc cho đến trẻ con tự tử vì bị cô lập, làm nhục… đau buồn lắm.
“Nhưng không ngờ, đến đây, trong không khí này, tôi như được tiếp sức và càng cảm thấy biết ơn những người phụ nữ đang chung tay xây dựng một cuộc sống lành mạnh, giữ gìn những giá trị cho gia đình”.
Anh nói ngắn, nhưng đủ để cho chúng ta nhận ra, trong lúc xã hội ngày càng nổi lên những câu chuyện tang thương về sự tàn bạo, vô cảm thì cũng là lúc chúng ta cần sát cánh cùng nhau, chia sẻ, đoàn kết để giữ gìn và mang lại những giá trị tốt đẹp cho nhau.
Tại các nước tiên tiến, những nhóm cộng đồng hình thành dựa trên hình thức tự phát, không có luật lệ và quy định nào, chỉ trên cơ sở thiện nguyện, chia sẻ cho các thành viên và xã hội, dựa trên nền tảng đạo đức “cho nhau”.
Thực chất, ngày trước, con người sống với nhau trong tinh thần cộng đồng: làng xóm, gia đình, bạn bè, anh em… tất cả đều có tình cảm gắn bó như tình làng nghĩa xóm. Vì vậy không gian làng xã Việt rất êm đềm, thân ái, vô vị lợi.
Rồi xã hội phát triển trở thành là một cấu trúc khổng lồ, vô danh, lạnh lùng sống bằng luật pháp, quan hệ với nhau chỉ bằng lợi ích.
Hiện nay con người đang khao khát trở lại, bù đắp lại phần lạnh lùng của “xã hội” đó bằng tinh thần cộng đồng, họp nhóm cùng nhau thân mật, coi nhau như anh em, gia tộc, tình cảm, đáp ứng được nhu cầu của từng thành viên.
Hội nhóm là nơi họ có thể tin cậy, giải toả cho nhau những áp lực, căng thẳng của công việc và gia đình, càng nhiều nhóm cộng đồng chia sẻ với những nhu cầu tự nhiên, thì xã hội quân bình lại do con người đỡ bệnh lý, bệnh hoạn, chém giết, tâm thần, cô đơn mà sanh bệnh.
Chính những sinh hoạt cộng đồng giữ được sự lành mạnh về tâm thần của con người. Nhất là người Việt Nam vốn trọng tình, trong khi đó xã hội phát triển quá nhanh, gây ra tình trạng lộn xộn, các giá trị bị xói mòn đến độ tàn bạo, vô cảm.
Yếu tố xã hội của nhóm cộng đồng là mỗi nhóm có một quan tâm riêng, cùng chung sở thích như nhóm thể thao, du lịch, sưu tầm đồ cổ…
Những nhóm như vậy cũng giúp cho những mảng công việc mà một người không thể làm nổi mà cần có nhiều người chung tay.
Chỉ cần xóm làng giúp nhau, nhóm bạn giúp nhau hoà giải… sẽ đỡ gánh nặng cho xã hội, cho cả chính quyền. Một chính quyền khôn ngoan là không bao giờ làm những cái gì mà người dân có thể làm được, và còn không tốn ngân sách.
Xã hội với những nhóm tự phát, tự khởi, đoàn kết… vẫn giữ những phẩm chất tốt đẹp của các tổ chức hình thành trên ba nguyên tắc: Đoàn kết tương trợ, Bình đẳng và Tự do.
Hình thành các nhóm yêu thương nhau, lan toả cùng nhau và hình thành các tổ chức vô vị lợi gặp nhau, cùng đối xử, tôn trọng nhau trên tinh thần vô vị lợi, xã hội sẽ đoàn kết, tốt đẹp hơn.
Xây dựng các tổ chức dân sự lành mạnh là tăng cường khả năng phòng vệ, đề kháng của xã hội.
Để cho các nhóm cộng đồng phát triển một cách tự nhiên, đó là cách bảo vệ đất nước một cách tốt nhất. Và khi có sức mạnh từ bên trong thì không có giặc ngoại xâm nào lấn được. Một đất nước có các nhóm xã hội như thế phát triển mạnh, sẽ không có thế lực nào mua chuộc, khống chế được.
Việt Nam giữ được độc lập mấy ngàn năm là nhờ tổ chức làng xã, thực chất mang tính dân sự hơn nhà nước. Bản thân sinh hoạt làng là sinh hoạt cộng đồng, tự nguyện chứ không phải quyền lực (của lý trưởng, chủ tịch xã, huyện…)
Tại nông thôn, cơ chế hình thành các gia tộc rất quan trọng trong việc giữ gìn giềng mối gia đình, xã hội. Nếu nông thôn mất điều này, coi như mất tất cả.
Cấu trúc dòng họ, hội đồng hương là sức mạnh nông thôn, sức mạnh của làng xã. Bám đất giữ làng, cùng chia sẻ ngọt bùi cay đắng nghèo khó vinh nhục thì họ mới gắn bó cùng nhau để bảo vệ đất nước.
Báo Thế Giới Tiếp Thị trân trọng giới thiệu với các bạn diễn đàn “Cộng đồng cho nhau” để giới thiệu đến bạn đọc về các nhóm cộng đồng đang hoạt động rất hiệu quả và cũng là để thêm một mối quan tâm, giúp bạn đọc có thể chọn cho mình một nhóm, hội tham gia cùng chia sẻ.
Ngân Hà
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này