12:12 - 01/04/2016
World Cup, mơ thì có gì mà ngại
Điểm sáng duy nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này, chính là sự toả sáng của các cầu thủ trẻ từ lò Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức, và họ kết hợp rất tốt với các cầu thủ còn lại của đội tuyển.
Sau những trận thua tê tái dưới thời của huấn luyện viên Miura, đội bóng của Nguyễn Hữu Thắng khiến người hâm mộ hào hứng trở lại khi chiến thắng trước Đài Loan trên sân Mỹ Đình.
Và, người ta lại tiếp tục bàn về World Cup khi lấy Thái Lan làm hệ quy chiếu.
Với những người yêu thích bóng đá nội địa, thua ai cũng được nhưng thua Thái Lan thì khó chịu lắm. Nhiều người cho rằng, Thái Lan chính là đối thủ truyền kiếp của bóng đá Việt tại khu vực Đông Nam Á, là đối thủ cạnh tranh chính.
Đại loại là vậy, dù trên thực tế, bóng đá Thái đã bỏ xa bóng đá Việt ở khu vực. Bóng đá Thái đã 15 lần đoạt huy chương vàng ở SEA Games, còn ta bảy lần vào chung kết nhưng chưa một lần vô địch.
Mới nhất, ở vòng loại World Cup, người Thái gần như đã chắc chắn được chơi tiếp ở vòng loại cuối cùng khi có được 13 điểm, đứng đầu bảng.
Trong khi đó, bóng đá Việt vẫn còn mong manh khi chỉ mới có 7 điểm và phải là một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới mong được đi tiếp.
Nhưng thôi, thực tế ấy khá phũ phàng, vì dù sao sau những năm dài thấy bóng đá Việt bết bát, mọi người đang vui vì trận thắng trước đội Đài Loan kia mà. Chính cái đội bóng ấy đã khiến ông Miura bị chỉ trích là “thắng kiểu M.U”, là ăn may.
Thắng một đội bóng xếp hạng 181 còn ta hơn hẳn khi xếp 143, với nhiều người đó là chuyện đương nhiên phải thế nhưng, như đã nói, cứ thắng là vui đã.
Vậy giấc mơ World Cup thực tế đến đâu?
Mơ thì có gì phải ngại. Vì xét cho cùng, chơi thì phải theo luật, cho dù có đứng nhì bảng hẳn hoi, tức là thắng luôn Iraq trên sân của họ thì điểm số, hiệu số bàn thắng vẫn chẳng thể đảm bảo cho Việt Nam lọt vào nhóm 12 đội đoạt vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE.
Lý do, theo quy định có tám đội nhất bảng và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ được đi tiếp. Nhất bảng thì Việt Nam chắc chắn là không thể. Bóng đá Việt Nam chỉ tính chuyện tranh nhì bảng.
Nhưng, do bảng đấu của Việt Nam chỉ có bốn đội khi mà FIFA đã chính thức cấm Indonesia (trước đó nằm cùng bảng với Việt Nam) tham dự các giải đấu chính thức của họ vì vi phạm kỷ luật.
Vậy nên, để đảm bảo tính công bằng cho các bảng đấu có năm đội tham dự, FIFA sẽ không tính kết quả thi đấu giữa đội đứng thứ hai với đội chót bảng.
Thêm vào đó, hiện 4 đội nhì bảng có kết quả tốt nhất đã có sẵn hiệu số bàn thắng + trong khi Việt Nam thì không.
Syria đã có 12 điểm, Các tiểu vương quốc Arập, Jordan và Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên đều đã có 10 điểm, ta chỉ mới 7 điểm.
Vậy nên, tính ngược, tính xuôi, chuyện đi tiếp vòng loại cuối cùng ở World Cup và đoạt vé chính thức tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 tại UAE, cơ hội của đội tuyển Việt Nam gần như bằng 0.
Điểm sáng duy nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này, chính là sự toả sáng của các cầu thủ trẻ từ lò Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức, và họ kết hợp rất tốt với các cầu thủ còn lại của đội tuyển mà không có tình trạng phe nhóm như đã từng diễn ra ở những thời điểm trước đó.
Chính hiệu ứng từ cách chơi tươi mới của các cầu thủ trẻ, chiến thuật đá nhỏ, phối hợp nhóm như đã từng có dưới thời huấn luyện viên Calisto khiến người ta vui hơn và tin chắc rằng, bóng đá Việt sẽ có một ngày mới.
Tất nhiên, điều đó là có cơ sở, tương tự như giấc mơ World Cup vậy thôi. Còn chơi là còn hy vọng, nhưng nói thật, giờ thì cứ mơ đi đã.
Tất Đạt
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này