16:43 - 15/04/2016
VFF sắp xếp lại quyền lực?
Nhiều thành viên ở VFF cho rằng, quyền lực đã được ông Dũng ngầm trao lại cho ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực mà ông Dũng đã chọn.
Chưa bao giờ tình hình ở liên đoàn Bóng đá Việt Nam lại rối ren như bây giờ. Đã có những lời kêu gọi, nếu ông Lê Hùng Dũng không thể đảm đương được nhiệm vụ chủ tịch VFF vì lý do sức khoẻ thì nên từ chức.
Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi mới đây, VFF vừa có những quyết định mới mà nhiều người cho rằng, cố tình sắp xếp lại quyền lực.
Chuyện VFF có những bất hoà trong nội bộ đến độ, trong cuộc giao ban với báo chí, giới truyền thông đặt thẳng vấn đề, có hay không mất đoàn kết, vì những thành viên trong thường vụ VFF đốp chát nhau ngay trên mặt báo không còn gì là bí mật cả.
Như ông phó chủ tịch VFF cho hay, liên đoàn cũng đang túng lắm, hay như ông Trần Quốc Tuấn được phong lên phó chủ tịch VFF thường trực là sai điều lệ, rồi nào là nắm nhiều chức thời gian đâu mà làm “việc nhà”…
Tóm lại, nói như ông Nguyễn Hồng Thanh thì VFF giờ trở thành “công ty hai người”. Gần như ngay lập tức ông thường vụ liên đoàn phụ trách futsal lên mặt báo ngay để phản ứng rằng, thế là… nói xấu tổ chức. Nhan nhản.
Đỉnh điểm của sự việc là thời gian gần đây, với lý do sức khoẻ không đảm bảo, chủ tịch Lê Hùng Dũng đã không tham dự nhiều cuộc họp, cũng chẳng có mặt ở VFF.
Thậm chí, ở cuộc họp để giải quyết chuyện nội bộ bất hoà của VFF có sự tham dự của tổng cục trưởng Vương Bích Thắng, ông Lê Hùng Dũng cũng chỉ đáo qua trước cuộc họp rồi về luôn mà không vào tham dự.
Chính vì vậy, nhiều thành viên ở VFF cho rằng, quyền lực đã được ông Dũng ngầm trao lại cho ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực mà ông Dũng đã chọn.
Và nhiều người đã cho rằng, nếu thật sự như thế thì chức danh chủ tịch phải được bầu lại chứ không thể trao quyền theo kiểu “truyền đời” như thế.
Chẳng hiểu có phải vì nghi ngờ ông Nguyễn Xuân Gụ, phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF, có dính líu tới việc yêu cầu này hay để tập trung quyền lực mà ông Lê Hùng Dũng đã ký vào quyết định 133 về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí mới toanh.
Trong đó, ông Dũng quy định, chỉ có ông Dũng và tổng thư ký Lê Hoài Anh mới được quyền phát ngôn. Còn phó chủ tịch phụ trách truyền thông thì… nghỉ khoẻ.
Hỏi thẳng ông Nguyễn Xuân Gụ, vậy giờ ông sẽ làm gì, ông chỉ cười mà chẳng biết trả lời thế nào cho nó “khỏi mất đoàn kết”.
Với công văn này, người ta đang tự hỏi, vậy chức danh phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông bấy lâu nay với nhiệm vụ thay mặt VFF phát ngôn chính thức sẽ được “dùng” vào việc gì.
Nhất là khi chính ông Nguyễn Xuân Gụ cũng đã từng nói thẳng trong cuộc họp, nhiều việc của VFF ông chỉ biết qua báo chí, chứ ở VFF chẳng có họp hành gì để thông báo cho nhau cả.
Tất nhiên, với việc tước đi quyền của một phó chủ tịch như thế này, nhiều người tự hỏi, phải chăng thật sự ở VFF đang có chuyện thâu tóm quyền lực thiếu minh bạch.
Và quan trọng hơn, khi ông Lê Hùng Dũng phải dưỡng bệnh thì việc thâu tóm quyền hành này có lợi cho ai?
Có thể câu trả lời “VFF không mất đoàn kết” được chính người làm thể thao diễn giải rằng “Vì có đoàn kết đâu mà mất” là sự thật. Nếu thế, chuyện bóng đá Việt Nam phát triển để cạnh tranh với người Thái, hẳn còn xa.
T. Du
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này