Câu chuyện Cà Mau hay Bình Định sẽ được chơi ở giải hạng nhất đang khiến cho lãnh đạo cả hai tỉnh này quan tâm, chứ không chỉ đơn giản là chuyện của người hâm mộ. Bởi lẽ, vì sĩ diện mà những người đứng đầu đã “có lời”. Có vẻ VFF lần này đã “hố quá hớp” khi quá vội vã trong các quyết định của mình.
Nhắc sơ lại mọi chuyện để độc giả có thể nắm bắt. Cà Mau đá ở giải hạng nhì và họ giành quyền thăng lên chơi ở giải hạng nhất. Tuy nhiên, sau khi thăng hạng, do lúng túng trong chuyện tìm kinh phí, phía trung tâm Thể dục thể thao Cà Mau đã có công văn thông báo họ sẽ không chơi ở giải hạng nhất nữa.
Thay vì tìm hiểu ngọn ngành, tìm cách tháo gỡ cho liên đoàn thành viên ở địa phương. Ông Dương Nghiệp Khôi, đại diện cho VFF đã gặp ông Nguyễn Văn Long, giám đốc trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Định, trên sân Thống Nhất ở giải U21 quốc gia. Tại đây, ông Khôi đề nghị Bình Định thế chỗ cho Cà Mau chơi ở giải hạng nhất. Ông Long đã bay gấp về Bình Định để xin ý kiến hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân và xác nhận, Bình Định sẽ chơi ở giải hạng nhất.
Cũng trong lúc này, đại diện VPF là ông Võ Quốc Thắng đã gọi điện hỏi thăm rồi xuống tận Cà Mau để bàn phương án tháo gỡ giúp Cà Mau có thể chơi được ở giải hạng nhất. Bởi theo ông Thắng, các cầu thủ Cà Mau đã rất nỗ lực, người dân đất Mũi cũng rất mong đội nhà được chơi bóng ở giải hạng nhất. Vì vậy, vấn đề còn lại là phương án nào để có tiền mà thôi. Cuối cùng, mọi chuyện thông suốt. Cà Mau quyết định sẽ chơi ở giải hạng nhất với sự đồng ý của uỷ ban nhân dân tỉnh.
Thế nhưng, VFF rơi vào tình trạng khó xử. Bởi, theo luật Cà Mau chưa bị tước quyền thi đấu ở giải hạng nhất khi thời hạn đăng ký tham dự vẫn còn rất xa. Hơn nữa, phía uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau xác nhận, trung tâm Thể dục thể thao Cà Mau chỉ là một phòng ban của sở Văn hoá – thể thao và du lịch. Và cả phía sở lẫn uỷ ban nhân dân đều chưa có quyết định cuối cùng, nên không thể coi văn bản của trung tâm Thể dục thể thao là quyết định hợp lệ.
Thậm chí, phía Cà Mau còn trách VFF là quá vội vàng, đến một lời xác minh lại với sở Văn hoá – thể thao và du lịch cũng chẳng có. Ở tình thế này, VFF đành phải chuẩn bị họp lại thường vụ để tính toán xem phải ứng xử sao cho đúng với cả Bình Định và Cà Mau.
Nhưng điều đáng nói là VFF tiếp tục bị chính Bình Định trách móc, khi ông Long cho hay: “Khi họ mời Bình Định chơi, tôi đã phải xin ý kiến khắp nơi, rồi phải mời tài trợ, lên phương án sao cho có kinh phí. Vậy mà, giờ tình thế nước sôi lửa bỏng thế này, chờ mãi chẳng thấy công văn nào từ VFF hay một ai gọi điện để nói rằng, chúng tôi có được chơi ở giải hạng nhất hay không? VFF làm vậy mà coi được sao”.
VFF lần này khiến nhiều người khá ngạc nhiên với sự nhanh nhảu đoảng, nhưng người ta không ngạc nhiên với sự vô tâm mà VFF dành cho các liên đoàn địa phương, thành viên của mình.
Giải hạng nhất hiện có mười đội, nếu Bình Định được phép tham gia cùng Cà Mau, số lượng sẽ tăng lên 11 đội và, lần đầu tiên ở một giải bóng đá, có đội được thăng hạng chỉ vì lãnh đạo liên đoàn lỡ mời.
Chuyện chỉ có ở Việt Nam.
Tất Đạt
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này