09:44 - 17/12/2015
VFF bôi mặt bóng đá Việt!
Một dòng thông tin nhỏ về một trận đấu nhỏ, trận giao hữu nhưng khiến những ai quan tâm đến chuyện kiếm tiền cho bóng đá, kiếm tiền từ bóng đá phải ngạc nhiên vô cùng với sự hờ hững của VFF với thương hiệu đội tuyển của mình.
Chuyện đang ở thời điểm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016, đội U23 Việt Nam tập trung và phải thi đấu cọ xát là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng, từ xưa đến nay, dẫu chỉ là giao hữu thì ở cấp độ đội tuyển, đội U23, VFF luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn đối tác. Ngoài chuyện đội bóng phải có trình độ chuyên môn đủ để các cầu thủ học hỏi, thì yếu tố gần như tiên quyết là phải có chút tiếng tăm.
Bỏ qua chuyện bán được vé hay không, bởi ở thời điểm thương hiệu đội U23 có sức hút khá kém. Nó còn là sĩ diện của cả một nền bóng đá. Bởi lẽ, việc đội tuyển ở các cấp độ thi đấu, dẫu chỉ là giao hữu sẽ được nhiều trang thông tin cập nhật. Đó cũng là chỉ dấu để sau này khi VFF tổ chức giải giao hữu, các đội bóng được mời sẽ cân nhắc nhận lời hay không và mang đội hình nào sang thì vừa đủ.
Chính bóng đá Việt Nam nhiều lần đã nhận quả đắng khi các khách mời đã đưa đội hình 2, thậm chí là đội hình 3 sang Việt Nam chỉ bởi, với họ như vậy cũng đã đủ thắng.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, thông qua đối tác nào mà VFF đã chấp thuận cho đội U23 Việt Nam thi đấu với đội bóng đá hạng 4 đến từ Nhật Bản. Một đội bóng bán chuyên nghiệp.
Nếu thi đấu với một đội mạnh, tiếng tăm, thua còn lý giải được, kiểu như thua Man City âu cũng là lẽ thường. Nhưng thi đấu với đội bán chuyên nghiệp, thắng cũng chẳng vinh mà thua thì tủi hổ vô cùng. Hỡi ơi, đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Miura đã thua tê tái đến bốn bàn không gỡ ở trận lượt đi và thua nốt 0 – 1 ở trận lượt về.
Rõ ràng, chính VFF đang tự làm giảm đi giá trị của thương hiệu đội tuyển Việt Nam khi chấp nhận đặt ngang hàng một đội tuyển gồm các thành phần tinh hoa với một đội bóng chỉ là bán chuyên nghiệp đến từ Nhật. Nguyên tắc đối xứng, đối đẳng trong ngoại giao, dẫu chỉ là ngoại giao bóng đá đã bị bỏ quên một cách đáng tiếc.
Với hai trận thua, bóng đá Việt trở nên thấp, kém trước bóng đá Nhật một cách thê thảm. Trước đây, người Nhật sau khi thi đấu với đội tuyển miền Nam Việt Nam đã thua và họ tự nhận mình là chiếc giày nhỏ. Giờ, một đội tuyển thua luôn một câu lạc bộ hạng tư đến từ Nhật Bản chẳng còn biết sẽ phải ví là gì, chiếc giày nhỏ e rằng cũng đã là quá cao ngạo.
Bóng đá Việt Nam dưới quyền điều hành của bộ máy VFF đã không thể nâng tầm, thậm chí họ còn tự hạ tầm mình xuống đến mức khó hiểu. Vậy thì chuyện từ nay, mời đội bóng có tiếng tăm sang thi đấu dẫu có tiền nhưng vẫn khó là điều cũng dễ hiểu. Vậy thì, chuyện VFF luôn hào hứng tuyên bố đứng đầu khu vực Đông Nam Á, tiến ra biển lớn tiệm cận với bóng đá châu Á hoá ra chỉ là hão huyền.
Chỉ có một thắc mắc, vì cớ gì VFF lại chấp nhận bôi mặt bóng đá Việt đến thế.
Tất Đạt
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này