08:30 - 27/11/2015
Nữ robot “sexy” nhất thế giới
Một robot giống người dễ sợ đã gây được nhiều chú ý tại World Robot Exhibition (Triển lãm robot thế giới) ở Bắc Kinh trong tuần này.
Robot tên là Geminoid F. “Cô” thu hút được cả một đạo quân ái mộ. Một số kẻ thậm chí còn cho rằng cô là “robot gợi cảm nhất thế giới”.
Robot người này cao 1,67m, có thể nháy mắt, nhìn trả lại khi bị nhìn và có thể nhận biết ngôn ngữ cơ thể.
“Cô” được thiết kế hoạt động như một con người với “làn da” bằng cao su và một gương mặt nữ – nhưng không biết đi và được đẩy di chuyển trên bánh xe.
“Cô” do Phòng thí nghiệm Hiroshi Ishiguro của đại học Osaka tạo dựng. Phòng lab này đang có kế hoạch tạo ra một mẫu xịn hơn trong tương lai.
“Mục tiêu tối hậu của chúng tôi là tạo ra một trí thông minh nhân tạo (AI) qua robot này,” Giáo sư Kohei Ogawa cho biết.
“Hầu như các hệ thống nhận biết tiếng nói không hoạt động, nhất là trong một môi trường ồn ào như thế này.
“Trong tương lại chúng tôi đang tạo dựng một hệ thống AI hoàn hảo với robot này.”
Phiên bản Geminoid F hiện nay trị giá 108.600USD. Cô nàng có thể cười, nhíu mày và mấp máy môi.
Nàng còn có thể trò chuyện và hát ca – bằng công nghệ hát nhép qua máy ghi âm, nhép miệng theo giọng nói của người khác.
Robot được trang bị bằng các thiết bị truyền động cơ giới, được cung cấp năng lượng bằng sức nén không khí giúp cho cô “nhái” các biểu hiện qua khuôn mặt người.
Geminoid F đã tạo một cơn bão trong ngành công nghiệp điện ảnh và là “giả nhơn” đầu tiên đóng phim.
Đầu năm nay, cô đóng vai chính chung trong một bộ phim Nhật có tên là Sayonara, kể về hậu kỳ của sự tan chảy một nhà máy hạt nhân.
Geminoid F – nhân vật Leona trong phim – được giới thiệu với đạo diễn Koji Fukada như là một “nữ diễn viên”, và nàng “giả nhơn” thậm chí còn được đưa vào danh sách casting để chi trả tiền thù lao.
Trong khi các robot nổi bật trong nhiều bộ phim, hầu hết đều được đóng vai bởi những diễn viên thực sự hoặc được tạo ra bằng các hiệu ứng thị giác.
GS Ishigura đã thiết kế nhiều robot giống người trong quá khứ – thậm chí còn kiến tạo một robot giống chính ông.
Giáo sư cho biết rồi sẽ có ngày các robot làm cho chúng ta bị ngộ nhận là người thiệt.
Trong bộ phim trình chiếu dự thi theo thể loại của Liên hoan phim quốc tế Tokyo, robot một mực trung thành với chủ của cô – do Bryerly Long đóng vai – khi đất nước di tản sau một thảm họa hạt nhân.
Fukuda cho rằng làm việc với “giả nhơn” dễ dàng hơn là đạo diễn người, mặc dù ông phải cẩn trọng để không làm hỏng robot mà giá tiền sửa chửa lên đến 10 triệu yen (83.000USD).
“Robot không hề than vãn, không biết đói khát và không cần ngủ chút nào,” ông phát biểu tại văn phòng liên hoan phim.
Khởi Thức
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này