11:32 - 10/04/2016
Những cầu thủ như nô lệ khổ sai
Ta chỉ thấy những Cristiano Ronaldo, Lionel Messi lĩnh lương sướng vậy, nhưng chẳng nhiều người được thế. Rất nhiều cầu thủ đang bị hành hạ như tù nhân khổ sai, một thứ nô lệ kiểu cũ.
Sebino Plaku, cầu thủ thuộc bảng lương của đội bóng Ba Lan Slask Wroclaw ngồi trước bàn nhỏ đối diện với ông chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ (CLB).
Đó là ngày 28/8/2014. Hai quan chức đưa anh bản phụ lục hợp đồng, muốn anh ký vào đó, với mức lương mới được điều chỉnh chỉ bằng 50% mức lương cũ.
Họ nói Plaku, người Albania, rằng anh có 20 phút để quyết định chấp nhận hay không.
Plaku kể ông chủ tịch nói bằng tiếng Ba Lan để ông phó dịch ra tiếng Anh cho anh hiểu, thông điệp rất cứng rắn: “Nếu cậu không ký, chúng tôi sẽ huỷ hoại sự nghiệp của cậu”.
Plaku từ chối. Và từ đó cho đến khi anh nộp đơn chống lại CLB, trong năm tháng liền, anh bị cô lập, hăm doạ, sỉ nhục, xâm phạm tinh thần, tất cả những thứ đó kết hợp lại để phá đời cầu thủ của anh.
Theo các luật sư thể thao, trường hợp của Plaku khá điển hình cho tình trạng sử dụng cầu thủ ở châu Âu, khi họ buộc phải lựa chọn giữa việc tuân theo sự chèn ép của các ông chủ hay phải chịu một chế độ trừng phạt hà khắc.
“Đó là một kiểu tra tấn tinh thần và thể xác, xảy ra phổ biến ở bất kỳ nơi nào”, cựu cầu thủ Dejan Stefanovic, hiện đứng đầu hiệp hội cầu thủ Slovenia, cho biết.
Từ đội lớn như Chelsea, Manchester United đến đội nhỏ như Slask Wroclaw của Plaku áp dụng phương thức này.
Plaku nói anh phải ở CLB 12 – 13 giờ đồng hồ mỗi ngày, trừ chủ nhật, CLB bắt anh tập ba buổi mỗi ngày, nghỉ rất ngắn giữa các buổi tập, họ bắt anh chạy rất nhiều (để rồi chẳng làm gì) và không được ăn trưa cùng các đồng đội, họ phạt anh hàng ngàn euro nếu anh đi tới nơi tập muộn 30 giây, họ bắt anh làm cả các việc khác như ra trung tâm thành phố đứng hàng giờ ở đó phát tờ rơi.
Thỉnh thoảng, họ ban cho anh ân huệ là được chơi bóng trong đội trẻ, nhưng anh ghi hai bàn trong một trận, anh bị HLV đội trẻ kéo ra góc sân nói nhỏ: “Nếu anh ghi nhiều bàn thắng cho đội thì cũng không tốt cho tôi, vì các sếp lớn không muốn thấy thế”.
Krzysztof Swiercz, người phát ngôn của CLB, nói: “Có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp tập 2 – 3 buổi mỗi ngày mà không bao giờ phàn nàn, họ chuyên nghiệp trên mọi phương diện. Có những người làm việc trong nhà máy 13 giờ mỗi ngày và được trả công 1.000 zloty mỗi tháng mà không bao giờ phàn nàn. Vậy thì Plaku có gì phải phàn nàn?” 1.000 zloty bằng 263 USD.
Một toà án Ba Lan thụ lý vụ kiện đã đứng về phía CLB, cho phép CLB không phải trả Plaku khoản tiền 222.000 USD.
Plaku kiện lên toà án thể thao quốc tế, phán quyết sắp được đưa ra. Hiện anh đang thi đấu cho đội bóng quê nhà ở Albania.
Ở Tây Âu cũng có những cáo buộc tương tự. Nicolai Boilesen mùa trước còn là thủ quân của đội Ajax huyền thoại, nay bị cách ly với đội hình chính sau khi từ chối ký vào điều khoản giảm lương.
Frank De Boer, từng là thủ quân đội tuyển Hà Lan, HLV Ajax hiện tại, nói: “Đó là lựa chọn của cậu ta, nếu không chấp nhận đề nghị, sẽ phải nhận kết cục đó”.
Ở Đông Âu, hiện tượng này lan tràn hơn. Theo kết quả khảo sát thực hiện năm 2012 bởi hiệp hội cầu thủ quốc tế FIFPro ở 12 nước Đông Âu, 1/6 cầu thủ bị trừng phạt kiểu này.
Tại Ba Lan, 40% số cầu thủ từng ít nhất một lần trải nghiệm hình phạt đó.
Stefanovic nói rằng thiếu những hợp đồng tiêu chuẩn cho cầu thủ chuyên nghiệp, ví dụ ở Romania, cầu thủ được coi là tài sản của CLB, điều đó có nghĩa là khi CLB bị phá sản, cầu thủ không được phép đi tìm CLB mới vì tất cả các tài sản đều bị đóng băng.
Từ năm 2011, FIFPro đại diện cho quyền lợi của các cầu thủ đã yêu cầu liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chuẩn hoá các bản hợp đồng nhưng từ đó đến nay, sự việc vẫn chưa tiến triển được bước nào.
Thấy những Cristiano Ronaldo, Lionel Messi lĩnh lương sướng vậy, nhưng chẳng nhiều người được thế. Rất nhiều cầu thủ đang bị hành hạ như tù nhân khổ sai, một thứ nô lệ kiểu cũ.
Thái Hà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này