11:57 - 28/11/2015
Người phụ nữ nói không muốn có con, bị mạng xã hội lăng mạ
Là một phụ nữ trẻ, cô biết ước muốn trở nên vô sinh và không bao giờ có con của mình sẽ gây tranh cãi.
Nhưng khi cô gái 29 tuổi Holly Brockwell chia sẻ quan điểm không muốn có con của mình với hy vọng châm mồi lửa cho một cuộc tranh cãi, có không tưởng tượng ra được một làn sóng đả kích cay độc đang chờ cô trên mạng.
Những kẻ độc ác trên mạng xã hội Twitter “đóng dấu” ích kỷ vào mặt cô. Họ đưa ra các phát biểu gay gắt và những lời đe đoạ không cần giấu diếm.
Sự công kích dữ dội đến độ cô hoảng sợ bỏ chạy khỏi Twitter và để nguyên cả buổi tối khóc lóc về sự độc ác thô tục nhắm vào cô.
Một kẻ đã kết án cô là một “con đĩ truyền thông” vì đã trả lời phỏng vấn về các quan điểm của cô.
Brockwell đối mặt với phản ứng dữ dội ngay lập tức sau khi đề tài không muốn có con của cô được công bố trên mạng hồi tuần trước.
“Mẩu quan điểm [không muốn có con của tôi] được đưa lên hồi nửa đêm,” cô nói.
“Nhưng trong vòng 30 phút tôi thật sự lo lắng về khối lượng thông điệp nhắn lên và rất nhiều mẩu tiêu cực. Đến nửa ngày chủ nhật, còn có những message gửi cho tôi qua email, LinkedIn, Facebook, Twitter và kể cả Instagram của tôi.
“Thông điệp gửi khắp nơi. Thậm chí có một ông nào đó còn tìm cách gọi điện cho tôi qua Facebook. Nhiều tweet cho rằng tôi bị tâm thần nên không muốn có con khi là một phụ nữ. Một số bảo rằng nên chặt khúc tôi ra.
“Tôi đi pha một ly cà phê và bật khóc.”
Brockwell viết về đề tài của cô như là một phần của dự án 100 phụ nữ của đài BBC, cho rằng cô cảm thấy đó là một vụ tấn công cá nhân cô với tư cách là một phụ nữ.
“Một số từ ngữ rất đặc thù dành cho phụ nữ,” cô nói. “Họ bàn tán về mặt mũi tôi, thân thể tôi và tôi cảm thấy rằng họ sẽ không nói như thế với một người đàn ông.”
Brockwell cũng viết về khát vọng được làm phẫu thuật vô sinh trên mục Femail của tờ Daily Mail hồi tháng 4, cho rằng cô là người đầu tiên hứng thú về bài viết kê ra năm lý do để có con.
Lần đầu tiên cô muốn phẫu thuật vô sinh là hồi năm 26, nhưng chẳng ai coi ước muốn của cô là đứng đắn và cô luôn nhận được lời khuyên rằng rồi cô sẽ đổi ý.
Cô đã tiếp cận sáu bác sĩ để đưa ra yêu cầu được vô sinh của mình và hai bác sĩ khuyên cô đến gặp Marie Stopes. Tổ chức từ thiện này nói rằng không có độ tuổi tối thiểu để làm vô sinh nhưng hiện nay không có bác sĩ phẫu thuật nào chịu làm.
Brockwell là một nhà báo điều hành tờ Gadgette, một trang mạng công nghệ nhắm đến phụ nữ. Cô không có tiền để làm phẫu thuật tư.
Trong bài báo viết cho BBC, cô nói: “Thực ra, việc tạo ra một con người không cuốn hút cô.”
Brockwell đang sống độc thân ở London. Cô cho biết mình bị phản ứng xấu với thuốc ngừa thai và không thích loại hình ngừa thai nào khác.
Cô cho rằng mình rất chắc chắn về quyết định của mình và ý thức rằng mình sẽ gặp rủi ro về mối quan hệ đôi lứa sau này khi quyết định không có con.
“Thực là khó khăn để cặp bồ với ai có ý muốn giống như tôi,” cô nói. Brockwell biết mình sẽ phải sống độc thân suốt đời.
Khởi Thức
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này