15:49 - 25/08/2015
Miêu Thành ngày chớm đông
Kuching những ngày cuối thu tháng 10 bước một chân vào mùa mưa nhiệt đới làm phố thêm nét và tôn thêm những thời khắc quý giá nắng thu nhẹ trải xuống miền đất đa văn hóa đa sắc tộc quyến rũ.
Lung linh đền miếu trong mưa
Thành phố ven rừng giáp biển này nằm trên đảo lớn Borneo, thủ phủ bang Sarawak miền đông Malaysia. Tên Kuching (Cat City) của nó có nhiều truyền thuyết và có đến mấy nguồn. Nhưng có lẽ bây giờ cái tên Miêu Thành đã được chọn. Khắp nơi ở đây, xưa lẫn mới, đều giăng đầy những tượng, tranh, phù điêu…
Cả cho đến chú bạch miêu to đùng mắt xanh lè chễm chệ ở cổng chào thành phố đón khách. Nó cũng là một trong những tượng mèo lớn nhất thế giới. Nhưng tôi chọn dừng chân ở Kuching không phải vì mèo, mà vì yêu mến những giá trị xưa cổ nghe nói được giữ gìn trân kỹ ở đây. Và lạ thay, những cơn mưa dầm dể miền cận xích đạo đã giúp tôi có nhiều thời gian chiêm nghiệm hơn, Mưa trói chân kẻ lang bạt thật lâu bên những con phố cổ, chùa xưa, miễu lạ… Thay vì tung tăng lăng quăng rừng bể, ổn ã lưng tưng bia bọt…
Xứ mình trung bình hàng năm có 100 ngày mưa, lượng mưa từ 1.500-2.000mm. Còn ở Kuching các con số đó là 247 ngày và 4.200mm. Hơn gấp đôi. Được vinh danh là thành phố sạch sẽ nhất Malaysia, cũng như từng được bầu chọn trong danh sách các thành phố sạch sẽ, đáng sống hàng đầu thế giới, mưa về trên những con đường đen nhánh loáng nước, phản chiếu mờ ảo lung linh những mái đền chùa đỏ xanh, những tháp vòm thánh đường Hồi giáo vàng rực, những dãy phố chủ nhân vốn yêu sắc thích màu… tạo nên một Miêu Thành đẹp lạ, khác hẳn lúc khoe sắc dưới những con nắng thu hoang hoải thưa thớt trong tháng 10.
Miền hội ngộ đông tây kim cổ
Malaysia là xứ đạo Hồi, nhưng có thể sẽ dễ quên mất điều đó khi đến Miêu Thành. Đương nhiên là không thể thiếu những thánh đường Hồi giáo hoành tráng với những mái vòm nhũ vàng lấp lánh chiếm những vị trí trang trọng trong phố. Nhưng với 45% người gốc Hoa, những mái chùa Phật giáo Bắc tông xanh đỏ, những miễu đền Đạo giáo cũng chẳng thua màu. Tuy miếu chùa không to lớn như thánh đường Hồi giáo nhưng chiếm số đông, rải rác khắp nơi. Nhất là trong khu phố cổ nhỏ hẹp nên khách du dễ tưởng mình đang ở Chợ Lớn hay Little China nào đó.
Không thua kém, có Little China rồi, cũng có nguyên con đường – chợ rực sắc mang tên India Street. Đó là điểm tham quan, mua sắm nhất-định-phải-đến của du khách khi ghé Kuching. Rồi nhân tiện ghé viếng ngôi đền Hindu nhỏ nhắn nhưng không thiếu màu kề bên. Đã hết đâu, bao nhiêu năm đô hộ, người Anh dĩ nhiên không quên để lại những nhà thờ Công giáo. Trong đó đặc biệt là ngôi nhà thờ làm bằng thiết mộc quý hiếm từ rừng già Borneo kề bên St. Joseph Cathedral. Kiến trúc của nó không theo kiểu gothic quen thuộc mà là những mái gỗ nghiêng nghiêng, xéo xéo, vát chéo, chặt xiên… phối nhau rất lạ. Nếu không có cây thánh giá có lẽ ít ai biết đó là nhà thờ.
Sự hòa hợp tôn giáo, sắc tộc làm miền xanh đẹp Kuching tôn thêm duyên. Có dịp đến Miêu Thành nhiều lần trong năm, sẽ càng thấy rõ qua những mùa hội hè riêng của từng tôn giáo đều được quý trọng và vui chung. Khi đó, khách du sẽ hết ngạc nhiên khi thấy chú bạch miêu cao gần ba thước ở cửa ngõ thành phố khi thì khoác lên bộ trang phục ông già Noel mùa Giáng sinh. Lúc áo xanh ngày Tết năm mới Eid – Fitr của người Hồi giáo. Hay khi đỏ rực dịp Nguyên đán. Tiếc thay, tôi chỉ được nhìn những y phục đó qua ảnh vì đến những ngày thu tháng 10 không lễ lạt, chỉ thấy chú ta “cuỗng trời” – nên vẫn mong một ngày hội vui được về thăm Miêu Thành.
Ở Kuala Lumpur hay Singapore đều có hàng không giá rẻ bay đến Kuching. Ngày trước, dù đã có visa vào Malaysia vẫn phải xin thêm giấy phép vào Sarawak – giờ không cần nữa. Không chỉ có nhiều điểm du lịch lý thú, Kuching còn là cửa ngõ để vào các miền đất thú vị khác của cả Malaysia, Brunei, Indonesia, đi vào khu rừng nguyên sinh lớn thứ nhì thế giới Borneo. Còn xa lạ với người Việt nhưng Kuching nổi tiếng với dân du lịch thế giới, thế nên dịch vụ phòng ốc rất đa dạng, từ giường ngủ trong phòng tập thể vài chục ngàn đồng đến resort đều có. Ăn uống ở các khu Hoa kiều thì chẳng khác mấy Chợ Lớn, cũng mì xào, bột chiên, heo quay… đầy đủ, nhưng nên thử các món ăn của người Mã, cũng có pha chút phong vị Tàu dễ ăn… để có những trải nghiệm ẩm thực thú vị khác.
bài, ảnh: Thái Hoãn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này