13:16 - 24/11/2015
Guitar : Thật khó chọn một tình yêu
“ Tình yêu ” là từ lóng dành cho cây đàn guitar của các bạn trẻ yêu thích nhạc cụ này. Vì là “tình yêu” nên thật khó nói và khó giải thích rành rẽ
Thậm chí, không ít bạn trẻ coi cây ghita như vợ. “Mày có hai vợ hả?” là câu thoại dành cho bạn Triều ở Tân Phú khi bạn này “sô” lên Facebook hai cây guitar của mình.
Anh Tuấn ở quận 7 vẫn treo ngay phòng khách cây guitar gỗ ván ép đã mục, tróc hết sơn và nói với bạn bè rằng: “Đó là tình yêu đầu đời”.
“Tình yêu đầu đời” đẹp nhưng “có mấy ai bước chung nhịp cầu”, nên có lẽ các bạn trẻ lần đầu mua đàn, do quá háo hức sở hữu một tình yêu nên chỉ sau một thời gian ngắn đành chia tay (rao bán) cây guitar mới mua hoặc xếp xó như vợ chồng không đụng tới nhau do “cưới rồi mới phát hiện không hợp”.
Anh Thanh ở Gò Vấp có lẽ là người may mắn với tình yêu đầu đời khi mà sau hơn chục năm bỏ đàn, giờ chơi lại, Thanh đi khắp các phố bán đàn tìm cho được cây đàn gỗ bằng lăng cườm. “Có nhiều loại gỗ làm đàn hay, sao anh cứ phải tìm loại đó?”, khi các tiệm đàn hỏi, anh chỉ có một câu trả lời: “Màu âm kỷ niệm”.
Tình yêu đầu đời có gì mà rắc rối thế? Có thể nói, lần đầu mua đàn, hầu hết các bạn trẻ không biết cảm âm nên “mua đại” một sản phẩm theo khả năng của túi tiền, uy tín thương hiệu, hay hướng dẫn của người khác.
Một tay chơi lão luyện cho rằng “bạn chỉ có thể có được cây đàn của chính mình khi bạn có khả năng chọn nó”. Kinh nghiệm của người khác sẽ không hữu ích bởi mỗi người có cách cảm âm khác nhau. Phải dùng kiến thức, kinh nghiệm của chính bạn. Không kể đàn rởm, các hãng đàn danh tiếng cũng thiết kế các cây đàn có chất âm khác nhau hướng đến các sở thích âm thanh khác nhau.
Nếu bạn thích âm thanh ngọt ngào, trầm ấm mà chọn mua cây đàn có thiết kế thùng gỗ maple kết hợp mặt cảm âm sitka thì xem ra không hợp, bởi kết hợp này thường cho tiếng vang sáng. Nhưng đôi khi kiến thức về gỗ cũng đánh lừa bạn nếu khả năng nghe của bạn có giới hạn. Người viết từng chứng kiến một cây đàn có kết hợp kể trên vẫn cho được âm sắc ấm áp. Một nhóm chơi nhạc cũng thử qua cây này và cho rằng, đó là do thiết kế hệ thống nan quạt trong thùng đàn.
Một ông thầy dạy đàn ở quận 10 thường nói với học trò khi chọn đàn: “Không cần biết thương hiệu gì, giá tiền bao nhiêu, hãy lắng nghe nó cất tiếng và quyết định”. Vậy thì khi chọn một “tình yêu” bạn “hãy lắng nghe tim nói gì”. Bạn hãy ôm đàn đánh thử, cây đàn nào cho bạn cảm giác dễ chịu, có cảm hứng, cảm thấy hay khi chơi, khiến bạn phải dừng lại lâu “ôm đàn đánh hoài”, bạn hãy mua nó.
Trở lại chuyện của bạn Triều ở Tân Phú. Sau khi chia tay “tình yêu” đầu đời cách đây một năm, Triều bắt đầu cuộc hành trình tìm cho mình một “tình yêu” hoàn hảo. Triều đã chơi đệm hát tốt và đang học thêm cổ điển. Triều đã hiểu hơn về cây đàn, cảm âm tốt và bạn bè thường nhờ đi chọn đàn giùm.
Vậy mà chỉ sau một tháng Triều mua tới hai cây đàn, một cây hồng đào Bắc Phi top cedar, một cây trắc top cedar. Cây hồng đào Bắc Phi hiện Triều đang rao bán. Còn cây trắc thì được đổi lấy cây cẩm Ấn top cedar. Sau đó cây cẩm Ấn top cedar tiếp tục được đổi lấy cẩm Ấn top sitka. Rồi cây này cũng bị Triều rao bán nốt. Cây đàn nào lúc mới mua, Triều cũng khen hay, vài tuần sau lại chê dở.
Qua các cuộc giao lưu, gặp những nghệ sĩ chuyên nghiệp, Triều mới biết “những cây đàn hay đều có tiếng hát riêng”. Cây cần đánh mạnh, cây cần đánh nhẹ… Cây chơi sôi động, cây chơi chậm rãi. Triều muốn có một “tình yêu” hoàn hảo. Một cây guitar có thể chơi tốt mọi thể loại nhạc là điều không thể.
Bạn không thể cùng một lúc yêu nhiều người. Nhưng nếu có điều kiện, bạn có thể chọn cho mình một lúc nhiều… “tình yêu”!
Thanh Trúc
Có thể bạn quan tâm
Hãng điện tử Sharp xây nhà máy mới, chuyển sản xuất tới Việt Nam
Qui Phúc đưa 500.000 sản phẩm nội ngoại thất inox – nhựa ra phục vụ thị trường tết 2018
Giảm mạnh, giá xăng E5 RON92 còn 18.627 đồng một lít
Khách sạn Rwanda và triết học đạo đức
Cuba chú trọng phát triển công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy kinh tế
Tags:guitar
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này