11:20 - 18/05/2019
Freweini Mebrahtu, người trả lại phẩm giá cho phụ nữ Ethiopia
Tại Ethiopia, quốc gia nổi tiếng với lối kiến trúc nhà cửa giản dị, đậm đà bản sắc châu Phi, người ta có thể nói mọi chuyện trên đời nhưng đề cập đến kinh nguyệt phụ nữ lại là cấm kỵ.
Vì điều này mà phụ nữ bản xứ phải chịu nhiều thiệt thòi.
Freweini Mebrahtu, sinh năm 1965, cũng thuộc số những phụ nữ bất hạnh đó. Chào đời trong một gia đình có ba anh trai và bốn chị gái, năm 13 tuổi, khi hành kinh lần đầu tiên bà rất hoang mang và sợ hãi. Bà nhớ lại: “Mẹ và các chị không bao giờ nói với tôi về chuyện hành kinh. Trong khi đó, người ta lại cho rằng kinh nguyệt phụ nữ rất xấu xa và con gái đến tuổi hành kinh là khi đó họ chuẩn bị lấy chồng”.
Như mọi cô gái khác, Mebrahtu nín chịu đau khổ, không dám nói với ai. Do không mua được các sản phẩm vệ sinh, như nhiều phụ nữ khác, bà đành dùng vải rách để xử trí. Bà nói với phóng viên CNN: “Có lần tôi hành kinh đột xuất ngay trong lớp học, tôi hoảng sợ và xấu hổ. Giờ đây, khi nhớ lại chuyện này tôi vẫn không quên cảm giác đó”.
Năm 1983, khi 18 tuổi, Mebrahtu sang Mỹ học đại học. Bà vẫn nhớ cảm giác lâng lâng khi lần đầu tiên trong đời đặt chân vào một tiệm thuốc tây để chọn mua sản phẩm vệ sinh.“Từ lúc đó, tôi luôn suy nghĩ về những phụ nữ ở quê nhà, vì số phận của họ mãi mãi tăm tối bởi những định kiến”, bà nói.
Năm 1992, sau khi tốt nghiệp đại học P&V chuyên ngành công nghệ hoá, Mebrahtu về nước làm việc như đã hứa với cha mình, với mong muốn làm điều gì đó giúp phụ nữ Ethiopia vượt qua thách thức và định kiến về chu kỳ kinh nguyệt. “Tôi muốn phát triển một sản phẩm để phụ nữ có thể sử dụng khi hành kinh, sản phẩm đó phải dễ tìm, an toàn và thân thiện môi trường”, bà nói.
Năm 2005, Mebrahtu cho ra một sản phẩm vệ sinh tái sử dụng được và thử nghiệm thành công tại vùng Kelkel Debri. Năm sau đó, bà có bằng sở hữu trí tuệ của bộ Khoa học và công nghệ Ethiopia. Được biết, sản phẩm vệ sinh do Mebrahtu sản xuất có thể giặt được, làm từ loại vải hấp thu tốt với mặt sau không thấm nước, được thiết kế chắc chắn và có thể gấp lại bỏ trong một trong túi nhỏ kín đáo. Giá thành một sản phẩm rẻ hơn sản phẩm dùng một lần đến 90%, và nếu dùng kỹ lưỡng nó có thể tái sử dụng đến hai năm, khiến nó thân thiện với môi trường.
Nhưng mục tiêu lớn nhất của Mebrahtu lại không phải là làm sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Bà chia sẻ: “Tôi muốn nhìn thấy những em gái Ethiopia không còn lo lắng, xấu hổ hay hoảng sợ khi hành kinh. Cho chúng sản phẩm vệ sinh, nghĩa là cho chúng tự do để có thể thực hiện được những ước mơ của chúng”. Với những việc làm ý nghĩa thiết thực này, Freweini Mebrahtu đã được độc giả đề cử vào danh sách bầu chọn Anh hùng CNN của năm 2019.
Tâm An (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này