13:30 - 17/01/2016
Dẫn trò trượt tuyết đường cấm, thầy bị buộc tội giết người
Một thầy giáo dẫn học sinh vào một đường pít cấm trượt tuyết trên dãy Alps của Pháp trước khi tuyết lỡ làm chết hai em, bị buộc tội giết người.
Thầy giáo, 47 tuổi, bị thương nặng trong một trận tuyết lỡ hôm thứ tư, bị buộc tội giết người không cố ý tại giường bệnh của ông trong bệnh viện ở Grenoble trước sự hiện diện của công tố viên, thẩm phán điều tra và thư ký toà án.
“Thầy thừa nhận trách nhiệm của mình chứ không phủ nhận,” luật sư Benedicte Tarayre cho biết. “Thầy ấy bị ‘sốc’ và ‘tức giận’ trước chuỗi sự kiện bi thảm đó. Thầy đã không nhận ra tuyết lỡ nguy hiểm vì nhiều người đã trượt pít đó hai ngày trước.”
Thầy giáo thể dục bị nhiều vết thương ở đầu và gãy một cùi chỏ trong trận tuyết lỡ.
Đường dốc trượt tuyết đoạn rào lại dài khoảng 50m và rào chắn cao một mét với các biển hiệu cảnh báo tuyết lỡ viết bằng nhiều thứ tiếng.
Nhưng đoàn học sinh và thầy giáo cố tình bước qua rào chắn để vào đường pít, công tố viên Jean-Yves Coquillat cho biết.
“Đây không phải là bất cẩn,” viên công tố nói. “Đây là sự hiểu biết đầy đủ rằng đoàn đang đi vào khu vực đó và đường pít bị rào đó. Vấn đề đặt ra là tại sao họ lại trượt tuyết ở một đường pít bị cấm.
Một bức tường tuyết dài 300m nhấn chìm đoàn học sinh ở khu nghỉ dưỡng Les Deux Alpes sau khi các em và thầy giáo bất chấp các cảnh báo vào trượt trên khu vực có khả năng tuyết lỡ.
Con đường pít đã bị đóng lại mọi mùa vì thiếu tuyết. Nhưng tuyết rơi nhiều trong những ngày gần đây đã phủ kín những ngọn núi, khiến nhà chức trách đưa ra cảnh báo nguy cơ tuyết lỡ cao trên dãy Alps của Pháp.
Một ngày trước khi tuyết lỡ, mức độ nguy cơ tại khu nghỉ dưỡng được báo động ở cấp 3/5 – nghĩa là chỉ cần một người trượt tuyết đã có thể gây ra một trận tuyết lỡ.
Các nhân chứng cho biết họ thấy đoàn học sinh đến từ Lyon trượt tuyết trên đường cấm vào sáng sớm hôm ấy.
Một học sinh bị thương nên còn lại 18 em được chia thành hai nhóm, một nhóm 10 và một nhóm 8.
Thầy giáo đưa 10 em được xem là trượt rất cừ đi lên con dốc định mệnh. Và họ đã bị cuốn đi.
Học sinh ở trường mô tả thầy giáo rất ‘dung dị’. ‘Thẩy tử tế… thẩy yêu nghề của thẩy và thẩy thực sự thân thiện với mọi người.’
Hai học sinh thiệt mạng trong vụ tuyết lỡ gồm một trai và một gái, đểu 16 tuổi.
Nữ sinh tên ở trường gọi là Thelma, là một nhạc công clarinette, vũ viên và dân trượt tuyết giỏi.
Em tham gia chuyến du thám một tuần cùng một nhóm học sinh trong đó bạn em nam sinh Léo cũng tử nạn trong vụ tuyết lỡ này.
Bạn bè kể là Léo là một tay trượt tuyết cừ khôi và là một vận động viên bóng chuyền thượng thặng.
Đường pít Bellecombes của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Les Deux Alpes ở cao độ 2.500m, được đánh giá là một pít đen – được xếp hạng cam go nhất của Pháp.
Ngày xảy ra vụ tuyết lỡ, các phụ huynh hoảng loạn quáng quàng chạy tới trường trung học đệ nhị cấp St Exupery. Ở đó họ được nhà trường cho biết tên hai trò được xác định đã chết.
Nhiều phụ huynh bật khóc, một số an ủi những người có con xấu số, một số không thốt nên lời, thị trưởng Lyon Gerard Collomb thuật lại.
Thị trưởng Collomb được MailOnline dẫn lời: “Phụ huynh hỏi nhiều câu hỏi, cụ thể là giải thích thảm kịch xảy ra với con em họ như thế nào. Phụ huynh muốn ở bên nhau để giúp an ủi nhau vào thời khắc kinh khủng ấy.”
Một thầy giáo yêu nghề, thân thiện và tử tế vì một chút máu mạo hiểm đã can tội giết người. Giết học trò thuộc loại trượt tuyết cừ khôi mà chắc chắn là thầy quý yêu.
Người ta không hiểu rồi đây phụ huynh của hai trò xấu số có lên án ‘máu mạo hiểm’ của thầy hay không. Xã hội sẽ trừng phạt thầy như thế nào. Thầy tự trừng phạt như thế nào?
Có thể thấy con đường phía trước của một nhà giáo mới 47 tuổi đầy u tối.
Một thị trưởng thay mặt cho nhà trường – có lẽ rất bối rối – tiếp những phụ huynh đang bị bấn loạn về tai nạn tuyết lỡ. Thị trưởng thân dân như vậy là cùng. Chẳng hiểu ông có còn nhiệm kỳ tiếp theo không?
Người dị đoan một chút có thể đặt câu hỏi có phải định mệnh u uẩn của St Exupéry mà nhà trường mang tên vận vào hai trò Thelma và Léo chăng? Buồn thay!
Khởi Thức
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này