09:33 - 02/11/2016
Con ếch trong hồ sen
Con ếch không kịp nhảy ra khỏi ao sẽ bị chết vì lá sen phủ kín ao quá nhanh, hình ảnh được bà Phạm Chi Lan đưa ra trong Mekong Connect.
Trong một cái ao, những chú ếch cùng chung sống hiền hoà với những chiếc lá sen đang phủ trên ao trong một thời gian dài.
Nhưng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, những chiếc lá sen có sự phát triển đột biến, tốc độ phủ cứ mỗi ngày tăng gấp đôi. Trong suốt 14 ngày đầu tiên, ếch vẫn chưa cảm thấy chuyện gì xảy ra cả.
Đến ngày thứ 15, chúng mới bắt đầu cảm thấy có sự nghi ngờ: Tại sao mặt ao lại dần hẹp đi như vậy? Mình khó thở hơn so với trước đây.
Nhưng đó mới vẫn chỉ là sự nghi ngờ, và cứ nghĩ ngợi trong những ngày tiếp theo. Đến ngày thứ 19, lá sen đã phủ đầy một nửa. Nghĩa là, chỉ một ngày nữa thôi, toàn mặt hồ sẽ đầy sen.
Vậy là, ngày hôm đó, ếch sẽ phải nhảy ra khỏi hồ nước, chậm nhất là ngày hôm sau, nếu không thì sẽ không còn đường sống nữa, vì sen sẽ phủ kín đầy hồ.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan dẫn lại câu chuyện của một giáo sư người Mỹ nói về sự phát triển của công nghệ và sự thích ứng với sự phát triển đó để cùng tồn tại.
“Nhưng câu chuyện này, tôi nghĩ, không chỉ đúng về công nghệ, mà đúng cả với hội nhập. Nếu giờ hội nhập đã đến tận cửa rồi mà ta vẫn cứ chần chừ, đủng đỉnh, không kịp có các thay đổi cần thiết, thì đến năm 2018, khi các FTA có hiệu lực toàn bộ, chúng ta có thể như những con ếch không kịp nhảy ra khỏi ao”, bà Lan nhận định trong Mekong Connect 2016 tại Cần Thơ.
Ở một căn phòng khác, tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, tổng giám đốc Rynan Agrifoods, bước vào, sà đến chỗ các bạn trẻ, hỏi một cô sinh viên: Cháu sẽ khởi nghiệp ngành gì? “Dạ, cháu dự định sẽ học xong rồi khởi nghiệp càphê sạch? Và sau đó là gì? Cô sinh viên im lặng!
Khởi nghiệp sạch: càphê sạch, rau sạch, gạo sạch, trái cây sạch, thịt sạch… dường như đang là một trào lưu, và có đất sống.
Tiến sĩ Mỹ nhận định: chúng ta đã làm sai quá nhiều thứ. Bây giờ, tìm cơ trong nguy, chỉ cần làm đúng những gì đang bị làm sai, đó đã là cơ hội lớn.
Ông Mỹ, từ nhỏ sinh ra ở Trà Vinh “Mỏ vàng về thực phẩm”, vậy mà, giờ người dân ở đây phải ăn bẩn nên “không thể chịu được”.
Rynan Agrifoods được ông Mỹ khai sinh ở tuổi 60 của mình đang đi theo lối sửa sai đó, và cơ hội cũng như đất diễn cho các sản phẩm đang mở ra rất lớn.
“Tôi nhìn những vấn đề thiết thân chung quanh mình để giải quyết, sau đó tới vấn đề của làng, của xã, của tỉnh, của đất nước, của nhân loại, thế giới. Vòng tròn lan toả như vậy. Hãy nhìn mặt tích cực của vấn đề, có vấn đề mới có việc để làm”.
Nhưng rồi, sau đó sẽ làm gì? Như câu hỏi của ông Mỹ với cô sinh viên?
Ban tổ chức Mekong Connect cho biết, diễn đàn chỉ mới là một phần, những thúc đẩy tiếp theo đó mới là quan trọng vì mọi chuyện sẽ vẫn như cũ nếu không bắt tay vào hành động.
Chính vì thế, đằng sau những nụ cười, những cái vỗ vai động viên tại diễn đàn, là cái bắt tay hành động.
Giơ cao chai nước đã uống phân nửa, ông Mỹ nói: “Vấn đề ở đây là mình có nhìn thấy cơ hội trước mặt mình hay không.
“Như chai nước này là nửa đầy nửa cạn, nước là những gì mình làm được còn không khí trống này là cơ hội cho mình. Chúng tôi luôn muốn hợp tác với các bên để cho người dân đỡ khổ và có thu nhập tốt hơn”.
Phi Trần
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này