09:09 - 25/12/2015
AEC tưởng ngon hóa ra lại là cục xương
TTTG.VN – Theo Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), 8 nghề được tự do di chuyển, gồm nha khoa, điều dưỡng, kỹ thuật, xây dựng, kế toán, kiến trúc, khảo sát và du lịch.
Mới nghe qua thỏa thuận AEC, thấy các nha sĩ, nha tá, điều dưỡng, thợ hồ, kế toán, các kiến trúc sư và hướng dẫn viên du lịch rộng đường tung tăng. Không phải lo trong nước không đủ việc làm.
Tuy nhiên, thỏa thuận AEC này cũng kèm theo yêu cầu lao động phải qua đào tạo và nếu thông thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh sẽ được di chuyển tự do hơn.
Trên thực tế, trình độ tiếng Anh của lao động Việt Nam còn quá thấp và rất ít người lao động học ngôn ngữ của các nước ASEAN như Thái Lan, Lào, Campuchia, để thỏa mãn điều kiện của AEC.
Nghề dạy tiếng Anh đang cực kỳ ăn nên làm ra ở Việt Nam. Để lấy được IELTS 3.5 tiếng Anh thôi, đã tốn hàng đống triệu đồng. Những thợ thuyền nằm trong diện thỏa thuận AEC nói trên, trừ một số hướng dẫn viên du lịch biết căn bản tiếng Anh đối thoại hàng ngày, mấy ai có đủ tiền học tiếng Anh? Nhất là tiếng Anh trong lĩnh vực nghề của họ.
Còn việc qua đào tạo, tính đến quý 2/2015, cơ cấu trình độ nhân lực lao động Việt Nam là 1 đại học trở lên – 0,35 cao đẳng – 0,65 trung cấp – 0,4 sơ cấp. Trong khi đó, theo quy luật, những người lao động trực tiếp trình độ trung cấp, sơ cấp phải nhiều hơn rất nhiều lần so với lao động gián tiếp.
Trường nghề ế. Mỗi năm tới kỳ trạch tuyển đại học, thấy cả nước tất bật mà buồn. Không biết bao giờ mới từ bỏ được nếp nghĩ kiểu “dĩ đại học vi trung”. Cho hay khởi xướng đổi mới tư duy mấy chục năm nay là chuyện bất khả.
Những hạn chế ở trên đang trở thành gánh nặng, thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp, đòi hỏi giáo dục nghề nghiệp phải nỗ lực, có những giải pháp hướng đi phù hợp cho giai đoạn tới để hội nhập sâu vào AEC.
Khởi Thức
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này