10:20 - 31/12/2015
4 nhà khoa học người Việt: ‘Hãnh diện một nửa’
TTTG.VN – Thomson Reuters vừa công bố trên trang web highlycited.com danh sách 3.126 nhà khoa học có công trình được trích dẫn nhiều nhất trên thế giới, trong đó có 4 người Việt.
Bản danh sách năm 2015 tập trung vào các thành tựu nghiên cứu đương đại của các nhà khoa học, được công bố trong giai đoạn năm 2003-2013.
Mới nghe cái tựa 4 người Việt vào nhóm “nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới” của một tờ báo nọ, lòng khấp khởi hãnh diện.
Đến chừng đọc chi tiết mới ngã ngửa, hóa ra chỉ hãnh diện được “một nửa”. Vì bốn nhà khoa học người Việt đó thuộc nhóm “ở không về” vốn bị nhiều người “ném đá” vì tội không yêu nước. Họ ở tận bên Australia, Mỹ và Đài Loan.
Bốn nhà khoa học người Việt có tên trong danh sách đó là Giáo sư Nguyễn Sơn Bình thuộc Đại học Northwestern (Mỹ), Giáo sư Nguyễn Thục Quyên thuộc Đại học California Santa Barbara (Mỹ), Giáo sư Võ Văn Ánh thuộc Đại học Công nghệ Queensland (Australia) và phó giáo sư Nguyễn Xuân Hùng thuộc Đại học Y khoa CMU (Đài Loan).
Lại nói chuyện “ở không về”, Thứ trưởng một bộ chuyên lo về nhân sự và nguồn nhân lực Nguyễn Duy Thăng tiết lộ, hai con ông đi du học nước ngoài cũng “ở không về”.
Nói về trường hợp 12/13 nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đi du học rồi “ở không về”, báo Tiền Phong dẫn ông Thăng: “Chính sách thu hút nhân tài vẫn chưa bền vững. Thời gian vừa qua phong trào trải thảm đỏ cũng thu hút về rất nhiều. Ví dụ khuyến khích về lương, phụ cấp, chính sách vay vốn…”
Nhưng không thấy ông nhắc đến vụ một tiến sĩ về dạy học ở Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, cũng là một cựu thí sinh Olympia bị chuyển công tác từ giảng viên sang làm nhân viên. Nhà khoa học này buộc lòng phải “bày tỏ nỗi lòng” cùng bàng dân trên Facebook.
Ai cũng biết, mà ông quản lý cơ quan chức năng về nguồn nhân lực chẳng thấy nhắc đến. Ông này chẳng than phiền “về lương, phụ cấp, chính sách vay vốn…” như giải pháp của ông Thăng đưa ra.
Ông mắc “tội” giữa tháng 3/2015, ông bỏ tiền túi đi dự một cuộc hội thảo khoa học ở Hà Nội mà chỉ báo cáo với trưởng khoa. Đầu tháng 4, ông bị tạm ngừng chức Phó trưởng khoa. Ngày 18/8 được phục hồi chức vụ nhưng ngày 12/10, lại bị cách chức. Cuối cùng ngày 4/11, bị chuyển sang phòng đào tạo. Ngày 19/11, ông đưa sự việc lên mạng, và Hiệu trưởng Dương Thái Công đánh giá là “bôi nhọ nhà trường”.
Nếu kiếp sau lại được làm người Việt, lại được đi du học, đố ông dám về! Cũng giống như ông thầy thuốc quản lý dược chỉ chịu “cạch nghề quản lý dược” trong kiếp sau. Khác ở chỗ ông du học sinh không còn chức để “từ, để cạch”, còn ông quan chức quản lý dược thì đương chức nên chỉ dám hẹn kiếp lai sinh.
Khởi Thức
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này