15:22 - 09/02/2017
Áo dài thể hiện xuất xứ văn hoá
Những tranh luận về áo dài truyền thống và cách tân đã lên đến cực điểm khi có người quy cho những người mặc áo cách tân nhập hàng từ Trung Quốc tội phản bội.
TGTT đăng những ý kiến của những người trẻ Việt Nam với cái nhìn phóng khoáng, thông hiểu mà vẫn giữ lại những giá trị truyền thống xem đó là nền tảng để phát triển dù có lúc chính họ cũng bay bổng, phá cách.
Nhà thiết kế Chương Đặng: áo dài váy đụp
Tôi có khuynh hướng hưởng ứng những cách tân nhằm làm phong phú cho đời sống thời trang. Những sáng tạo mới không nhất thiết phải để ý đến lực lượng “giám sát thời trang”. Tôi không thích phê bình một mẫu thiết kế mới của người khác, hay một trào lưu ăn mặc của giới trẻ mà chưa để cho người mặc trải nghiệm đủ. Tôi cũng không cho rằng một mẫu áo, mẫu váy dưới góc độ thời trang mà có nét giống với áo truyền thống của nước khác là gớm ghiếc. Áo dài váy đụp vẫn có thể đẹp nếu nó được cách tân đúng đắn, chỉn chu hơn và người mặc nghiên cứu cẩn thận hơn trước khi lựa chọn.
Thay vì tranh luận cũ mới, chi bằng đầu tư cho thẩm mỹ áo dài có hơn không? Chúng ta cần mở thêm những khoá tập huấn về phong cách, nghi thức, thực tập mặc áo dài đẹp. Dù truyền thống hay cách tân, thì thẩm mỹ mới là vấn đề cần bàn, cần đầu tư, cần thực tập trong nếp sống người Việt.
Dẫu sao thì vẫn là một tín hiệu đáng mừng cho những ai yêu mến và tha thiết với áo dài vì sau đợt tranh cãi này cho thấy người Việt Nam vẫn còn nhiều quan tâm đến trang phục truyền thống của mình. Lại thêm nhiều những sáng tạo cách tân khác, mà hy vọng chúng được đầu tư công phu hơn, có đời sống dài hơn, và bất kỳ ai yêu mến thử nghiệm sẽ không chùn bước. Vì nếu không cách tân thì áo dài sẽ vắng bóng, thậm chí sẽ biến mất khỏi đời sống như nhiều trang phục truyền thống của một số dân tộc khác trên thế giới.
Trác Thuý Miêu: Giải độc thị giác
Hội hoa Tao Đàn vẫn 95% mặc áo dài trường phái cùng đinh và đội ruột lên đầu, ngoại trừ một gia đình ba thế hệ trong chiếc áo dài đúng nghĩa. Xin phép chụp hình kỷ niệm với gia đình tử tế đó rồi về. Trên đường về, chợt nổi nhã hứng thăm một khu cư xá cũ, nơi tôi hay ra vô nhà cô bạn học thời cấp 2, xưa có cây điệp lớn vàng hườm. Hàng chục năm không ghé vì một nỗi sợ: sợ quay về để thấy gốc điệp già không còn nữa. Bật rớt nước mắt khi nó vẫn sừng sững trổ bông tuyệt đẹp. Mang theo một nhành lộc xuân từ thân cây điệp về, tôi chợt quyết định không đăng hình ảnh gia đình nọ bởi nhận ra: tôi hãy còn chính mình! Kêu gọi chị em bạn bình thản bận áo dài cổ điển thiệt lịch sự, thiệt đẹp rồi diện ra đường, đăng lên mạng để giải độc thị giác cộng đồng, khỏi mất công sa đà vô tranh luận vô lối.
Trần Hoài Thư, chủ nhiệm câu lạc bộ Khoa học nhí Sài Gòn: Nâng quan điểm để làm gì?
Cách đây vài ngày, tôi có tranh luận với một người bạn về quan điểm áo dài cách tân – thứ áo dài ngắn tà mặc chung với váy. Tôi tránh mọi tranh cãi không cần thiết – nên khẳng định ngay từ đầu là tôi thích sự tiện lợi và xinh xắn của bộ áo này, dù tên nó có là gì đi nữa. Một ngày đẹp trời, tôi kết hợp quần tây và guốc mộc – không có gì lạ giữa Sài Gòn ngập nước – và cảm nhận cái nhìn hơi khác của mấy bạn tóc vàng sống trong chung cư. Sau này, tôi được một người chị cho biết rằng quần tây phải đi với giày tây bít mũi, và phải có thắt lưng cùng màu giày. Đó là văn hoá. Văn hoá này được dạy, được học, được giáo dục cho trẻ nhỏ từng ngày khi trẻ lớn lên. Bạn tôi ở Pháp kể con của bạn được học cách hôn cho đúng từ năm sáu tuổi. Nụ hôn sáu tuổi không có cảm xúc mà đơn giản là giữ vệ sinh: thơm và sạch.
Tôi không quan trọng bộ áo mình đang mặc là gì, theo cái nền văn hoá bập bõm mà tôi đang có – nhưng tôi thật sự khó chịu khi đọc những bài báo thiếu tôn trọng phụ nữ. Ai cho phép các tác giả mặc nhiên quy chụp và suy diễn phụ nữ làm nhục quốc thể, thiếu văn hoá.
Nhà thiết kế Võ Nguyễn An Nam: áo xống là cuộc chơi của kẻ thanh nhã, hay ngục tù của kẻ mê muội?
“Bất kỳ ai, cũng có lúc là thảm hoạ của chính mình!” Tôi cũng vậy, có lần, tôi vẽ một chiếc áo dài xẻ ngực bạt ngàn, lại ngộn thêm chiếc corset siết eo thon và không quần vì tôi khi đó, mê mẩn những thiết kế ảo vọng phá phách. Tôi vẫn thầm cười khi nhớ lại thuở ngu dại đó của mình, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, vì nhờ những sai lầm đó, tôi ngộ ra nhiều lẽ hay ho. Cũng vì điều này, tôi sẽ không phán xét. Bởi vì tôi tin, những giá trị đích thực sẽ không bao giờ bị thui chột bởi một vài trào lưu.
Cái áo dài, tại sao lại có tà, tại sao không gọi là Trường sam mà lại phải gọi là áo dài, sao lại mặc với cái quần, sao không mặc với cái váy được? Đó là câu chuyện của riêng nó. Thời trang là một thứ tôn giáo, một thứ tín ngưỡng phi thần linh, chính vì thế nó cần được tôn trọng.
Cô bạn thời cấp 3 của tôi, năm đầu tiên họp lớp, đã quện ngay chiếc áo dài trắng tinh mà đến, mặc cho lũ xung quanh bĩu môi. Cô nói: “Tao thèm mặc áo dài không chịu được”. Tôi cược rằng, không ít thằng đến tận bây giờ, lỡ có đi ngang trường trung học, khi nhìn đám học sinh sẽ tiếc ngẩn tiếc ngơ, vì bóng dáng hàng trăm tà áo lụa phấp phới lúc tan trường. Và cũng không đâu trên thế giới, có thứ hình ảnh tan trường thơ thẩn và bồi hồi như thế.
Có lần, tôi nói với mẹ tôi rằng sếp tôi bảo tôi vẽ thử vài mẫu áo dài. Mẹ tôi phán liền một câu. “Hay mày làm áo dài ba tà đi cho nó lạ. Tao thấy hồi đó ngoại mày mặc đẹp lắm”. Cái áo ba tà mà mẹ tôi nói, hay người ta còn gọi là cái áo dài midi ấy, nó là một phần của quá khứ, nó ăn sâu vào tiềm thức của những người đã sống trong thời điểm đó, và dĩ nhiên, nó ở lâu vì nó đẹp để mỗi khi ta nhớ lại rồi thốt lên: “Chu cha chèng đét ơi, hồi đó cái kiểu ấy đẹp lắm!” Chứ không phải là: “Mả cha nó, sao hồi xưa mình lại mặc cái áo ngớ ngẩn này!”
Bản thân tôi, tự cho những hình ảnh mà mình trông thấy mấy ngày nay là thời suy thoái của áo dài. Để rồi sau đó, nó lại bừng sáng rực rỡ những giá trị mỹ miều mà nó có. Còn bạn, khi bạn đã chọn mặc áo dài, hãy làm sao xứng đáng với lớp da thịt thứ hai mà bạn đã chọn. Áo dài, cũng như Hoà phục của Nhật, hay Trường sam Thượng Hải. Nó là thứ thể hiện bạn là ai, từ đâu đến, nền văn hoá thế nào mà không cần phải cất tiếng nói.
Kim Yến, Ngân Hà thực hiện
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này