08:20 - 09/03/2016
Sharapova: Một đống tiền phút chốc xót xa bay
Cô nàng là một nữ vận động viên được trả tiền cao nhất trên thế giới suốt 11 năm trời, tiền thu ngoài sân quần nhiều hơn trên sân. Giờ đành thôi rồi… lượm ơi!
Maria Sharapova, 28, hiện nay có thể trở thành người mất tiền tài nhiều nhất trong lịch sử thể thao. Số thu nhập mất đi trong tương lai ấy có thể lên đến 142 triệu USD.
Những nhà tài trợ lớn của cô như Nike, Porsche, và TAG Heuer đều nhất loạt cắt quan hệ với ngôi sao tennis người Nga sau khi cô bị phát hiện dùng thuốc kích thích.
Hãng đồ thể thao khổng lồ Nike đêm 7/3 cho hay hãng này đang “treo” mối quan hệ với tay vợt năm lần quán quân Grand Slam và lấy làm buồn bực lẫn ngạc nhiên về hành vi của cô.
Porsche đình chỉ chương trình quảng cáo với cô, trong khi hãng đồng hồ TAG Heuer cho biết hãng sẽ không tái ký hợp đồng với Sharapova.
Các hãng khác đang đóng góp vào thu nhập “như nước” của cô dường như sẽ làm theo. Có vẻ như không công ty nào chi tiền để liên kết với một khuôn mặt tầm cỡ lại gian lận bằng thuốc kích thích.
Và khi nhà cựu vô địch Wimbledon cũng còn phải đối mặt với một lệnh cấm trong thời hạn bốn năm, cô cũng chẳng thể kiếm nổi một xu trên sân quần.
Cô sẽ phải hoàn lại 300.000USD số tiền cô kiếm được nhờ lọt vào vòng tứ kết giải Úc mở rộng – giải đấu mà cô đã không vượt qua được việc kiểm tra thuốc kích thích, và đến nay có lẽ cũng là giải cuối cùng của cô.
Khi hết hạn cấm, nếu các nhà tài trợ và quảng cáo có để mắt đến thì có lẽ khi đó cô cũng chỉ còn là món đồ giẻ rách mà thôi.
Sharapova cũng có hợp đồng với Evian, American Express, hãng sản xuất đồ dùng tennis Head và nhà sản xuất trang sức Tiffany & Co. Đêm 7.3 các hãng này còn chưa trả lời về ý định của họ. Hãng mỹ phẩm Avon từ chối đưa ra ý kiến.
Nhưng tất cả các hãng đều hiểu rằng họ phải có phản ứng trước công bố gây sốc của Sharapova hôm thứ hai rằng cô đã mắc một sai lầm khổng lồ sau khi đã uống meldonium hợp pháp trong suốt mười năm để trị bệnh – nhưng đã tiếp tục sử dụng thuốc sau khi nó được đưa vào danh mục chất cấm hồi tháng 1.
Những ngày tiền vô như nước của Sharapova đã như cánh chim bay xa.
Tay vợt người Nga hưởng quả ngọt từ một hợp đồng kéo dài tám năm trị giá gần 71 triệu USD với Nike khởi ký từ năm 2010. Lần đầu tiên cô hợp tác với hãng này vào năm mới 11 tuổi.
Một người phát ngôn cho hãng đồng hồ TAG Heuer nói: “Chúng tôi đã thương lượng để kéo dài sự hợp tác. Trước tình huống này, hãng quyết định không tái ký hợp đồng.”
Porsche đã ký một thương vụ kỳ hạn ba năm với Sharapova vào năm 2013 để cô trở thành nữ đại sứ đầu tiên của hãng.
Tối hôm 7/3 một người phát ngôn nói: “Chúng tôi lấy làm buồn bởi tin tức Maria Sharapova công bố. Cho tới khi đưa ra được các chi tiết và chúng tôi có thể phân tích tình huống, chúng tôi chọn lựa tạm hoãn các hoạt động đã lên lịch”.
Chuyên gia tiếp thị thể thao Nigel Currie cho rằng sự mất mát của Sharapova có thể còn lớn hơn của Tiger Woods sau khi anh ta bị phát hiện lừa dối vợ, và của Lance Armstrong sau khi bị phát hiện gian lận thuốc kích thích.
Currie nói: “Nếu như Maria Sharapova bị cấm chơi tennis bốn năm, chúng tôi cho rằng số tiền mất có thể lên đến 142 triệu USD”.
“Thu nhập với tư cách vận động viên của cô eo sèo chẳng ăn thua gì với số tiền kiếm được ngoài sân từ danh tiếng của cô, một nữ vận động viên thể thao được chi trả cao nhất trong suốt 11 năm và là một giấc mơ tiếp thị”.
Khởi Thức
Theo SKCĐ/MailOnline
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này