09:56 - 08/02/2017
Nhà vườn biến đổi theo biến đổi thời tiết
Sau tết Đinh Dậu với nhiều buồn vui, những nhà vườn trồng hoa lại nhộn nhịp chuẩn bị cho một mùa tết mới trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường…
Ông Võ Trung Thành, ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, được xem là nhà vườn trúng lớn với bưởi hồ lô (cháy hàng sau 25 tháng chạp), cho biết: “Làm 2.100 trái bưởi hồ lô khắc chữ “Tài – Lộc”, tỷ lệ đạt 80%, giá bán sỉ cao gần gấp đôi năm ngoái, 1,4 triệu đồng/cặp, cung cấp cho thị trường Sài Gòn và miền Bắc, miền Trung. 500 trái đào tiên hồ lô khắc chữ, giá 800.000 đồng – 1,2 triệu đồng/cặp, cũng hết hàng. Nhờ làm khác biệt một chút mà có đường sống chứ lôi thôi là dội chợ”.
Đêm mùng 5, ngày mùng 6 tết, trời mưa như trút nước. Thời tiết biến đổi dị thường đã khiến nhiều người trồng hoa xem mùa hoa tết vừa qua là cuộc sát hạch tay nghề, một cuộc thử sức cam go chưa từng có.
“Vườn hoa nhà bị hao hụt, chỉ còn lại chỉ 20 – 30%. Riêng cúc vàng, 1.000 chậu chỉ còn hơn 100 chậu do thời tiết thất thường, không biết cách nào ứng phó nên đành chịu”, cô Nguyễn Thị Phấn, nhà vườn trồng hoa ở Phong Điền, nói.
Những gia đình ở nông thôn có con cái đi Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… làm công nhân ở các khu công nghiệp, tết về cho tiền sắm đồ tết. Còn nhà vườn thì có người trúng, người thất. “Mọi năm, chợ này có 6 – 7 điểm bán hoa, năm nay chỉ ba người bán, chủ yếu là vạn thọ và cúc đại đoá”, cô Út Mai, tiểu thương ở chợ Vàm Xáng, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, nhận xét.
Chi Mai, từ làng hoa Cái Mơn, Bến Tre qua Cần Thơ, thuê một lô bán hoa các loại với giá 1,3 triệu đồng, tối 30 tết trở về kịp đón giao thừa, rã rời sau một tuần cầu nguyện bán hết hàng, nói: “Mất mùa! Số cây sống chỉ còn 1/3. Phải chờ tới sau 28 tết sức mua mới khá hơn”.
Vườn mai năm nay chất lượng không đạt yêu cầu do mưa bất thường, mai nở sớm. Cháu ông Hon, vườn mai có tiếng ở xã Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang, nói rằng vài năm trước chỉ có 5 – 7 chủ bán mai ở dọc đường Hoàng Văn Thụ, quận Ninh Kiều, năm nay mười mấy chỗ bán. Người mua không nhiều bằng những năm trước, giá vì thế mà xuống thấp hơn.
Chị Giàu, trại hoa Hai Việt (làng hoa Sa Đéc), cập bến Hoàng Văn Thụ từ 23 tết đến đêm 30 tháng chạp, về đến nhà đúng lúc đón giao thừa. Giá thuê hai lô 4 triệu đồng (ngang 4m). Giá bán không cao hơn năm trước, thời tiết thất thường làm số hoa bị hư quá nhiều, không biết làm sao chống chọi. Bà Chín Tùng ở làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp, thừa nhận rằng hoa năm nay ít và không đẹp bằng năm rồi. “Tôi bán hoa mồng gà, mai dạ thảo, còn bắp thì vô chậu bán hy vọng người ta thấy bắp (chắc ăn như bắp) mà vô xem, nhờ vậy mà bán hoa. Nhiều khi mình trồng hoa biết bao lâu rồi mà nói cần sự hỗ trợ vốn, kỹ thuật trồng không ai tin. Thật sự, chúng tôi rất cần giúp sức để ứng phó trước những biến đổi này”.
Anh Thanh, chuyên trồng mai ở Bình Thuỷ, Cần Thơ, nói: “Nhờ rút kinh nghiệm những năm trước và học kỹ thuật trồng nên năm nay vườn mai của tui trổ kịp tết, trong khi anh em khác bị ảnh hưởng mưa nắng thất thường. Năm nay tui bán mai, giá “đa dạng” từ 1,4 – 20 triệu đồng một gốc mai, riêng cây mai 30 năm tuổi bán 85 triệu đồng (da mốc, kiểu dáng đẹp) nhưng chưa thấy ai mua”.
Sau một tuần lễ nhộn nhịp, rối rắm trước những biến đổi thời tiết, khí hậu của những người trồng hoa, rõ ràng cần sự hỗ trợ, đào tạo để thích ứng trước những biến đổi, kể cả nhận thức lại cách mua bán có lòng tin với nhau hơn.
Từ lâu, người mua vạn thọ, cúc… kể cả mai hiểu rằng hoa kiểng sau tết sẽ khó làm cho đơm hoa như nhà vườn. Nhiều người nói có những chậu mai chỉ vài tháng sau cây sẽ chết hoặc phải thuê người dưỡng vài năm, và phải là người cao tay ấn mới làm cho cây ra hoa như lần đầu nhìn thấy. Các nhà vườn trồng hoa biết cách dùng phân, thuốc để làm cho cây trái tốt tươi, nhưng sau đó suy kiệt, chết dần. Có lẽ đó cũng là lý do khiến ít người mua mai hơn, chuyển sang mua hoa kiểng ngắn ngày, ngắm hoa trong mấy ngày tết rồi gởi xe rác.
Ngọc Bích – Hà My – Nam Việt
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này