14:56 - 30/01/2018
Vị Tết của những đứa con tha hương
Một người bạn ở Canada sáng nay gọi báo tin vài ngày nữa sẽ về Việt Nam ăn Tết, tôi mới chợt nhận ra chưa đầy một tháng là Tết đã về.
Bạn kể những người Việt tại Canada năm nào cũng mong đến Tết để được xum vầy, gặp gỡ dù có về quê hay không. Thế mới biết, Tết – một từ tuy đơn giản nhưng thiêng liêng vô cùng trong tâm hồn mỗi người Việt chúng ta.
Với rất nhiều người Tết là dịp để nhiều thế hệ về đoàn tụ, hạnh phúc bên mâm cơm sum vầy, là sự háo hức mong chờ của trẻ nhỏ. Những người con tha phương dẹp qua bao bộn bề của cuộc sống để trở về quê nhà đón xuân cùng gia đình, cùng cảm nhận bầu không khí đầm ấm bên người thân. Nhưng những năm gần đây, sự phát triển của xã hội và đi kèm là sự bận rôn của công việc, có rất nhiều người con vì tiết kiệm mà không về quê ăn Tết, tuy không nói ra nhưng chắn hẳn trong lòng mỗi người điều có một nỗi buồn da diết.
Dẫu vậy, họ vẫn luôn hướng về quê hương, vẫn cố gắng có một cái Tết thật vui vẻ và đầm ấm. Chị hai tôi, công nhân may ở quận Bình Tân. Tết nay chị quyết định không về quê, nhưng đã dự tính sẵn sẽ mua dưa, kiệu về muối để ông xã có cái nhâm nhi. Chị Hoa (Kế toán viên ở Tân Bình) có cậu con trai năm sau lên cấp 3, hai vợ chồng chị ráng không về quê để dành tiền cho con. Chị hứa sẽ nấu cho mấy cha con món thịt xá xíu ngũ vị hương mà bà Nội mấy đứa nhỏ vẫn hay làm khi Tết về. Vậy nên, mấy hôm nay ngày nào chị cũng phải gọi điện thoại hỏi bí kíp mẹ chồng, mà nhất là phải tìm mua cho bằng được gói ngũ vị hương hình con nai như mẹ chồng dặn thì đúng vị được.
Ở những xóm trọ công nhân tại Thủ Đức, các gia đình không về quê, ngày 29,30 Tết sẽ cùng nhau góp tiền nấu một nồi bánh Tét thật to trước hẻm, rồi cùng nhau thức trắng đêm canh bánh, ngồi san sẻ nhau nghe nỗi niềm năm cũ và chờ tiếng bắn pháo bông giao thừa ở đằng xa. Tết, nghe đơn giản mà sao thiêng liêng đến vậy. Dẫu đi đâu, làm gì thì đến ngày ba mươi Tết cũng phải về cúng lạy ông bà để cảm ơn một năm đã qua và cầu mong may mắn cho năm mới. Và dẫu ở thị thành hay ở tận nơi ngoại quốc, thì nét đẹp Tết quê vẫn luôn được giữ ít nhiều trong mỗi nếp nhà người Việt chúng ta bằng cách này hay cách khác.
Vianco – Việt Ấn với các sản phẩm gia vị như bột Càry hiệu Ông già, bột Ngũ vị hương hiệu con nai, bột tỏi, sả, nghệ, gừng… rất tự hào khi được góp phần tạo nên hương vị cho những món ăn Tết của người Việt. Nhân dịp Tết đến, Vianco kính chúc quý bạn đọc và quý khách hàng một năm mới an khang, thịnh vượng và thành công.
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này