10:17 - 01/02/2019
Nghĩa tình người Sài Gòn ngày giáp tết
Sài Gòn những ngày giáp tết, không khí vô cùng hối hả, nhưng đằng sau sự hối hả ấy lại là một sự trầm lắng ấm cúng mà cái tình người Sài Gòn mang đến cho những người con xa quê, những mảnh đời cần giúp đỡ.
Những người trẻ đầy nhiệt huyết
Tối thứ bảy ngày 26/1 (21 tháng chạp) trong dòng người hối hả mua sắm tết, ăn mừng tất niên; thì trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP.HCM, vẫn có một nhóm bạn trẻ đang say sưa hát với mong muốn số tiền quyên góp được nhiều nhất để chăm lo cho các bệnh nhi nghèo có tiền đóng viện phí, cũng như có được những món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa của ngày xuân.
Nhóm nhạc đấy là nhóm Hát để sẻ chia –Singing for sharing với 50 thành viên, mỗi lần đi hát khoảng 15 – 20. Nhóm nhạc được thành lập vào năm 2016 với mục đích dùng tiếng đàn, tiếng hát của mình để quyên góp đóng viện phí cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo ở bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Truyền máu huyết học (TP.HCM). Đáng nói, các thành viên nhóm còn rất trẻ và đa số là sinh viên thanh nhạc. Nói về sự thiện nguyện của mình, các thành viên trong nhóm cho rằng, hình ảnh của những người lam lũ đang cố giúp đồng loại của bằng những tờ tiền lẻ, ấn tượng đến mức khó mà không ghi lại trong trí nhớ. Những hình ảnh đó chính là hành trang để các thành viên một lòng với công việc thiện nguyện, dẫu biết rằng việc làm của chúng tôi còn rất nhỏ bé so với những doanh nghiệp lớn làm cho cộng đồng.
Thế nhưng, so với những gì chúng tôi chứng kiến hôm thứ bảy cuối năm vừa qua, thì xem ra chia sẻ của các thành viên nhóm nhạc còn quá khiêm tốn. Bởi chúng tôi đã phải nghẹn lời khi tận mắt thấy hình ảnh một cô lao công quyết không cho biết tên, tuổi nhưng nói rằng, tuy cô cực nhưng cô còn có cái may là sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nên tết không phải xa quê; còn các em bé bị bệnh hiểm nghèo đa phần là dân ở tỉnh lên, nên chuyện cô dám rút bóp ủng hộ nhóm hát 200.000 đồng, không phải là chuyện lớn nên đừng hỏi tên, tuổi cô làm chi cho mất công. Qua câu chuyện của cô lao công mới thấy sự lan toả lòng yêu thương mà nhóm hát làm được lớn biết nhường nào, dù số tiền cả nhóm quyên góp trong ba năm chỉ hơn 1,2 tỷ đồng.
Không biết số tiền quyên góp của nhóm hát trên trong những ngày cận tết này có đủ giúp các bé ở những bệnh viện hay không, nhưng tin rằng niềm vui, niềm tin yêu cuộc sống mà nhóm hát đem lại cho các em là thực sự cao cả. Nhóm hát đã thực sự đem cái tình của người Sài Gòn đến với những mảnh đời bất hạnh, luôn cần đến sự đồng cảm và chia sẻ.
Không chỉ có nhóm hát trên, những ngày này còn có rất nhiều bạn trẻ Sài Gòn đang “lao đầu” vào công tác thiện nguyện. Gặp các bạn chúng tôi gần như nhận được chung một suy nghĩ. Đó là ngày tết không chỉ là dịp để các bạn quây quần bên gia đình, ở cạnh người yêu, mà còn là dịp để chia sẻ, trao yêu thương thông qua những phần quà, lời thăm hỏi ấm áp nghĩa tình với những hoàn cảnh khốn khó, cụ già thiếu may mắn, em thơ không biết đến bao lì xì khi không được đón tết tại quê nhà.
Chuyến xe nặng tình người
Với người xa quê vào Sài Gòn cùng nghề buôn gánh bán bưng, có lẽ nỗi lo sợ lớn nhất chính là tấm vé xe, vé tàu về quê ăn tết. Họ lo và sợ cũng đúng thôi, bởi vé xe tàu tết thường đắt hơn rất nhiều so với ngày thường. Vé xe, với những người quê ly hương, không đơn thuần tấm giấy thông hành cho một chặng hành trình, mà đó còn là câu chuyện “cơm – áo – gạo tiền” đầy cân nhắc. Đã có rất nhiều người trong đầu luôn tồn tại phương án ở lại Sài Gòn ăn tết, sẵn kiếm thêm thu nhập để ra giêng về quê có thêm manh áo cho con trẻ, mẹ già; có thêm chút tiền sửa mái nhà hay đóng học phí cho con. Thế nhưng, số tiền kiếm thêm ấy dù thế nào đi nữa, không bằng cái tết đầm ấm bên gia đình.
Hiểu được những nỗi lòng của những người nghèo xa quê ấy, đã ba năm qua, báo Công An TP.HCM và các mạnh thường quân ở Sài Gòn luôn nỗ lực làm nên những chuyến xe nghĩa. Năm nay, con số người được miễn phí vé xe đã lên đến con số kỷ lục, gần 1.000 người. Ở buổi lễ trao vé vừa qua tại Thảo cầm viên Sài Gòn, đã có không ít những bà con nghèo miền Trung rơi nước mắt vì xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp mà họ nhận được khi vào Sài Gòn mưu sinh. “Tiền lời lãi bán vé số một ngày không được bao nhiêu nên khi thấy tấm vé xe về Phú Yên nhảy múa liên tục, nghĩ lại hoàn cảnh của mình là tui không cầm được nước mắt… Tấm vé được trao tặng lần này là vé nghĩa, vé tình, người nghèo chúng tôi luôn khắc cốt ghi tâm…”, ông Thanh, người đàn ông bán vé số, nói trong đứt quãng.
Sau buổi lễ, một bạn trẻ quê Đà Nẵng lập nghiệp ở Sài Gòn, chia sẻ, sau ba năm ở mảnh đất này, cô đã thấy người thương người không cần lý do, chỉ biết đó là sự chia sẻ của người Sài Gòn luôn kịp thời, thiết thực nhưng cũng không kém phần ý nhị.
Giang Thanh – Đằng Giang (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này