14:16 - 13/10/2018
Năm ngư ông và biển cả: bị cá cờ kiếm đâm chìm thuyền
Giống như một bản sao hiện đại của “Ngư ông và biển cả”, năm ngư ông người Philippines bị quăng quật trôi dạt nhiều ngày trên một trên một chiếc bè tự chế tạm thời sau khi bị một con cá cờ kiếm khổng lồ làm chìm thuyền.
Những ngư dân này đang đánh cá trên biển Đông thì một con cá cờ kiếm dài 1,8m dùng cái mỏ nhọn khổng lồ của nó đâm thủng thân thuyền bằng gỗ, thuyền trưởng Jimmy Batiller cho biết hôm 11/10.
Chiếc thuyền dài 12m nhanh chóng chìm xuống dưới những con sóng vào đầu buổi tối ngày 3/10, để lại cho thủy thủ đoàn rất ít nước uống và thực phẩm cho tới khi được Hải quân Mỹ cứu hôm 8/10.
“Là con cá đâm vào đáy thuyền của chúng tôi, làm thủng hai lỗ lớn. Chúng tôi ngờ rằng nó đang đuổi theo một con cá nhỏ hơn. Nó bơi xung quanh chiếc thuyền chìm một hồi, dường như bị mất phương hướng,” Batiller nói.
Các ngư dân cố vớt vát những gì có thể, tháo rầm chìa, ván và các chiếc thùng để tạo ra một cái bè tạm thời.
“Nước của chúng tôi cạn kiệt sau hai ngày, Chúng tôi vẫy tay với các con tàu thương mại, nhưng không con tàu nào đến cứu chúng tôi. Nhưng chúng tôi không hết hy vọng,” người ngư dân 42 tuổi cha của một đứa con kể lại.
Các ngư dân cũng phải ăn gạo sống và uống chút đỉnh nước biển.
“Khi chúng tôi được cứu, chúng tôi đã ứa nước mắt,” Batiller nói. Ông đã được đoàn tụ với gia đình ở Subic, một cảng biển cách Manila 80km về phía tây bắc.
Hải quân Mỹ cho hay những ngư dân may mắn sống sót, nhất là vì họ đã uống nước biển.
“Thường thì sẽ chết sau hai đến ba ngày với chế độ ăn uống với nước biển hoặc nước tiểu không pha loãng trong các sự cố sinh tồn trên biển, vì phải cần nhiều nước hơn cho cơ thể để giúp lọc chất thải và muối ra khỏi thận,” Leon Hadley, Người đứng dầu về dân sự trên con tàu tiến hành giải cứu Wally Schirra của Hải quân Mỹ.
“May mắn là chúng tôi đang chạy với một tốc độ đủ chậm để phát hiện các ngư dân,” thuyền trưởng tàu Wally Schirra, Keith Sauls nói. “Những người này đã vẫy tay và một lá cờ. Họ cũng cho nhấp nháy một ánh sáng trắng trước đó được cho là phao cá,” ông nói thêm khi tường thuật cho Cơ quan phân bổ thông tin hình ảnh quốc phòng.
Cá cờ kiếm xanh là một trong những loài sát thủ nhanh và mạnh nhất và là một trong những loài cá có xương lớn nhất ngoài đại dương. Nó có thể dài đến 5m và nặng đến 820kg.
Nó được biết đến với cái mỏ dài thường dùng để làm choáng váng con mồi.
“Đây là lần đầu một sự cố như thế mà chúng tôi gặp ở đây. Hầu hết thời gian thời tiết xấu nhấn chìm thuyền của ngư dân ngoài khơi chớ không phải cá,” sĩ quan tuần duyên Subic Erman Besana nói.
Bất chấp trải nghiệm suýt chết, Batiller và bạn thuyền dự định đi biển trở lại sau ít ngày nghỉ ngơi – nếu họ có được một con thuyền mới. “Đây là công việc của chúng tôi,” ông nói.
Trần Bích tổng hợp (theo MTG/JapanTimes)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này