15:51 - 28/04/2016
Xin Chào: ‘Không có hụi chết thì đừng có mơ’
Và câu hỏi phải chăng những người thực thi công vụ “thương dân thực sự” đã được các chị, các cô buôn bán lần chiếm vỉa hè tâm sự thế này: “Không có hụi chết thì đừng có mơ”.
Vấn đề tìm “động cơ” trong xử lý sai phạm ở TPHCM hay trên toàn quốc được nhiều người truy nguyên rất nhiều.
Bởi thực tế ở TPHCM hiện tại đầy dẫy các sai phạm bị ngó lơ, chứ không hề được “cương quyết” như vụ ông chủ quán càphê Xin Chào hay ông chủ đất của Xin Chào bị khởi tố tội “dựng chòi trái phép”.
Nhìn là thấy
“Đã là dân Sài Gòn, đố ai không một lần bực bội vì tình trạng buôn bán, đậu xe, giữ xe lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Tình trạng trên thậm chí còn có chiều hướng gia tăng mặc dầu được dẹp hoài,” hướng dẫn viên du lịch Đặng Thanh Trung, bức xúc.
Anh Trung nói thêm: “Nhiều lần dắt những đoàn khách khoái đi bộ tham quan các điểm mua bán ở trung tâm và khu Chợ Lớn tôi đã phải “muối mặt” vì chứng kiến những cái lắc đầu ngao ngán của họ”.
Lúc đầu, Trung hay phản ứng khi đi bộ mà bị đẩy xuống lòng đường nhưng rồi thấy chẳng ăn thua nên thôi. Dù biết đi xuống lòng đường rất nguy hiểm nhưng đành chịu vậy.
Đã từ lâu, người dân ở khu dân cư khu công nghiệp Tân Bình mở rộng (quận Bình Tân) vô cùng bức xúc về chuyện ít nhất ba quán nhậu trong khu dân cư này vô tư chiếm hết vỉa hè lòng đường để kinh doanh.
Việc này diễn ra ít nhất đã ba năm và trong thời gian ấy lần nào làm việc với địa phương ông tổ trưởng tổ dân phố cũng phản ánh đề nghị xử lý dứt điểm.
“Nước đổ đầu vịt, đến nay vẫn thế. Người dân cứ than trời. Chính quyền cứ ngó lơ. Các ông bà chủ quán nhậu cứ thế tồn tại”, ông Tược, một hộ dân trong khu dân cư khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, bức xúc.
Quay trở lại câu chuyện lùm xùm liên quan đến ông chủ quán Xin Chào và ông chủ đất Xin Chào bị khởi tố hình sự về tội kinh doanh không phép và dựng chòi trên đất nông nghiệp.
Chiều 22/4, khảo sát một vòng huyện Bình Chánh, chúng tôi dễ dàng nhận thấy hàng loạt các quán xá lấn đường, lấn hè kinh doanh thành chợ không ai quản lý.
Đặc biệt, đi dọc con đường Vườn Thơm (thuộc xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh), ai cũng dễ dàng chứng kiến hàng loạt các quán nhậu được dựng lên bằng sắt, bằng gạch (cao cấp hơn chòi lá) vô tư lấn chiếm hành lang an toàn đường thuỷ – và hiển nhiên các quán nhậu này làm gì có phép xây dựng cũng như giấy phép kinh doanh, bởi cái gốc của quán là lấn chiếm.
Chưa hết, đi sâu vào các con kênh ngang trên đường Vườn Thơm từ kênh số 1 đến kênh số 9, có hàng loạt khu nhà vườn cao cấp được xây tường rào cao ngất, bên trong đầy đủ nhà chính và công trình phụ. Theo tất thảy người dân xung quanh thì các khu nhà vườn hoành tráng trên đều không phép.
“Đất khu này là đất dự trữ nông nghiệp nên làm gì được xây nhà kiên cố. Họ xây lụi hết đó chứ làm gì có giấy tờ. Nếu khởi tố hành vi này thì toà nào xử cho xuể”, ông Mai, một cò đất khu vực đường Vườn Thơm, xổ toẹt.
Động cơ: tiền và quyền!
“Công an đến giờ nói việc xử lý hình sự chủ quán càphê Xin Chào là có căn cứ pháp luật. Cho dù như vậy, vẫn phải truy tận gốc động cơ nào để xử lý vụ việc theo hướng hình sự như vậy”, ông Lê Mạnh Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo.
“Nói thẳng ở đây con nít cũng biết động cơ, truy làm chi cho mệt”, ông Mai nói thẳng và phân tích: chuyện chính quyền mà ở đây là công an Bình Chánh đã cố tình đẩy hai ông trên vào thế bí.
Nếu không cố tình thì làm gì có chuyện đó. Bởi như tôi đã nói ở đây buôn bán, xây dựng sai phép, không phép hà rầm – bằng chứng Bình Chánh là địa phương nổi tiếng với vụ đập hàng trăm ngôi nhà xây dựng không phép hồi năm 2013, gây bức xúc dư luận cả nước vì sự tắc trách của cán bộ địa phương, nhưng đâu có ai bị xử lý đâu.
Mọi thứ đều nhờ “quen biết” mà vô tư làm sai.
Vụ sai phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ai cũng biết là do “quyền và tiền” mà ra, nhưng chính quyền luôn đổ lỗi cho sự “mỏng” lực lượng của mình.
Để rồi khi người dân truy luật đã quy định phạt rất nặng hành vi trên thì chính quyền lại “thương dân” với câu nói muôn thuở: “Dân nghèo lấy đâu ra hơn 20 triệu đồng xử phạt nên đành chịu thua” (nghị định 34 quy định hành vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường với mức phạt rất cao).
Và câu hỏi phải chăng những người thực thi công vụ “thương dân thực sự” đã được các chị, các cô buôn bán lần chiếm vỉa hè tâm sự thế này: “Không có hụi chết thì đừng có mơ”.
“Còn ai cũng biết đằng sau các bãi giữ xe ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè ở các nơi tập trung đông người có nhu cầu gửi xe như bệnh viện, trường học đều có máu mặt cả, chứ dân thường đố ai làm được”, ông Cường, cán bộ hưu trí quận Bình Thạnh “tố” .
Theo ông Cường thì chuyện truy động cơ không khó, vấn đề là chúng ta có dám truy tới cùng không mới đáng bàn? Và trả lời câu hỏi này không ai khác là các vị cán bộ đang cầm cân nảy mực chứ không phải dân quèn.
Đằng Giang – Hoài Thanh
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này