09:23 - 09/11/2016
Hy vọng của người Mỹ
Bìa báo Economist là hình ngón tay chéo lên nhau, trên một ngón tay vẽ hình của bà Hillary Clinton, với dòng chữ America’s best hope: Hy vọng tốt nhất cho nước Mỹ.
Hình ảnh hai ngón tay đan chéo đó ứng với thành ngữ: Crossing the fingers, với nghĩa cầu chúc sự may mắn đến với nữ ứng viên tổng thống Mỹ.
Khi tờ báo này đến tay bạn đọc thì cuộc bầu cử Mỹ đang diễn ra sôi động và có thế có kết quả. Nhưng cuộc bầu cử lịch sử của Mỹ, như nhiều người nói: không giống ai.
Không chỉ trên Economist, các báo lớn cũng dành một sự ủng hộ cho bà Clinton. NY Times liên tục cập nhật.
Những cuộc vận động cuối cùng, với hình ảnh cả gia đình bà Clinton, từ cô gái Chelsea đến ông Bill Clinton, và cặp vợ chồng đương kim Tổng thống Barack Obama, cũng đi vận động bầu cử. Thông điệp rất rõ: Nước Mỹ của tương lai.
Ở khía cạnh khác, ông Trump vẫn không quên chỉ trích đối thủ của mình trong tất cả các lần đăng đàn như con thoi.
Bà Clinton hầu như dẫn điểm trong các cuộc thăm dò, kể cả thời điểm FBI công bố điều tra lại vụ rò rỉ email thời bà làm ngoại trưởng, và mới đây đã được minh oan.
Ở thời điểm bài báo này lên khuôn, theo Bloomberg, bà Clinton dẫn ông Trum 3 điểm phần trăm, 44% so với 41%.
Bloomberg cũng chạy dòng chữ: Cuối cùng thì thời khắc bầu cử đã đến và cả bà Clinton lẫn ông Trump đang chờ kết quả.
Reuters khẳng định: Bà Clinton có cơ hội thắng đến 90%. Hãng này cho hay bà Clinton đang dẫn với khoảng cách 3 điểm: 45 – 42.
Trong tổng dân số khoảng 325 triệu người, nước Mỹ có chừng 226 triệu người có quyền bầu cử. Bầu cho bà Clinton thì có nghĩa là cử tri chọn cho mình bảo tồn thiết chế của nước Mỹ mấy trăm năm nay.
Bầu cho ông Trump thì là ngược lại, phá vỡ đi thiết chế đó. Số người đi bầu thực ra không đến con số đó, vì rất nhiều người ở nhà hôm đó.
Cho nên, các ứng viên cứ phải liên tục di chuyển, hô hào các cử tri còn lưỡng lự, các cử tri không thích đi bầu, hãy làm nghĩa vụ công dân ngày đó.
Vậy thì bầu cho bà 69 tuổi hay ông 70 tuổi, nước Mỹ cũng làm nên lịch sử: hoặc là nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ 240 năm độc lập, hoặc là doanh nhân tỉ phú đầu tiên làm nguyên thủ, dù cả hai dính đầy các vết sạn.
Và trong một nước Mỹ đầy chia rẽ, các ứng viên giơ cao khẩu hiệu hàn gắn người Mỹ lại cùng nhau. Trump thì hô Đưa nước Mỹ trở lại thời vàng son (Make America great again), Clinton thì gào: Together stronger (Bên nhau ta hùng mạnh). Ở một số bang, tỷ lệ ủng hộ ứng viên thứ ba, độc lập, khá cao, lên tới 10%.
Với nhiều người Việt cũng đang chứng kiến một cảnh chia rẽ khi chia nhau ủng hộ các ứng viên của hai đảng. Rất nhiều người tin rằng ông Trump sẽ làm nên chuyện vì muốn một nước Mỹ thay đổi. Không ít người hoài nghi điều đó, cho rằng bà Hillary Clinton mới là lựa chọn thích hợp. Thế là cãi nhau.
Trong khi đó ở Mỹ, một cuộc đua khác giữa các cử tri cũng hào hứng. Hãng tin Reuters kể chuyện các cử tri “sét kèo” với nhau.
Ấy là chuyện cô Sophy Warner muốn bỏ phiếu cho ứng viên thứ ba là Jill Stein, nhưng lo là liệu mình không bỏ phiếu cho bà Clinton thì ông Trump thắng thì sao, vì ở bang cô, Ohio, diễn biến đang rất sít sao.
Thế là lên website có tên “Trump Traders”, cô sinh viên của đại học Cleverland State này liên hệ với Marc Baluda, một luật sư thuộc đảng Cộng hoà nhưng lại ghét Trump, bỏ phiếu cho bà Clinton.
Thế là hai bên ra kèo: cô Warner sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton ở Ohio để giúp bà Clinton thắng ở đây, còn anh Baluda sẽ bỏ phiếu cho ông Stein của đảng Xanh ở California, nơi mà bà Clinton được cho là chắc thắng.
Hãng Reuters ghi nhận được có hàng chục ngàn phi vụ sét kèo như thế, chủ yếu là những người muốn ngăn chặn ông Trump lên làm tổng thống.
Kiểu đổi phiếu này là một đặc trưng của bầu cử Mỹ, vì không phải cứ nhiều phiếu là thắng mà phụ thuộc vào các lá phiếu đại cử tri. Phiếu đại cử tri thì ai thắng ở bang nào là gom đủ ở bang đó, người thua chẳng được gì.
Và để trở thành tổng thống, ứng viên phải có ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Cho nên, đã có đến 40.000 cuộc đổi chác như vậy trên website này, điều được coi là hợp pháp ở Mỹ.
Cứ bốn năm một lần, nước Mỹ lại cuốn cả thế giới vào cuộc bầu bán nghẹt thở đến như vậy. Ở Việt Nam, một số Việt kiều cũng đã bay về.
Một trong số đó trao đổi với chúng tôi rằng: dù đăng ký là người đảng Cộng hoà, nhưng ông sẽ bầu cho bà Clinton. Vị này khẳng khái: Nếu Trump thắng cử, tôi khăn gói ở lại Việt Nam luôn!
Ứng viên Hillary Clinton không thật xuất sắc, nhưng “tốt hơn ông Trump nhiều”. Một nhà báo người Mỹ ở Việt Nam, khẳng định: Tin tôi đi. Trump không có cửa đâu.
Nếu thắng cử, một điều thú vị nữa xảy đến: ông Bill Clinton sẽ quay trở lại Nhà Trắng. Lần này, vai trò của ông không phải là tổng thống mà sẽ là đệ nhất phu quân. Và ông hẳn là người đầu tiên trên cương vị đó mà chưa biết khi nào có thêm một một người kế tiếp.
Trần Phi
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này