09:28 - 24/03/2016
Hà Nội ‘nổ bom’, Sài Gòn bất an, rúng động
Ở trong nhà cũng sợ, ngoài đường cũng sợ, người Sài Gòn đang co cụm. Để giải quyết được nỗi sợ này chỉ có thể là chính quyền nhưng xem ra…
Vụ nổ kinh hoàng ở Hà Nội thực sự đã làm dân Sài Gòn rúng động; các vụ cướp con, cướp tiền, túi xách giữa ban ngày cũng đang làm người Sài Gòn sợ khi ra đường.
Ở trong nhà cũng sợ, ngoài đường cũng sợ, người Sài Gòn đang co cụm. Để giải quyết được nỗi sợ này chỉ có thể là chính quyền nhưng xem ra…
“Bom” cài khắp nơi
Không cần phải tìm kiếm mỏi mắt, giờ đi tới bất cứ các quận huyện nào trên địa bàn TPHCM, ai cũng dễ dàng tìm thấy một cửa hàng thu mua phế liệu nằm xen kẽ trong khu dân cư đông đúc.
Thế nhưng, những vựa phế liệu xem ra tập trung nhiều nhất ở các xóm lao động nghèo ở các quận vốn có nhiều người hành nghề tự do như quận 4, 8, Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh…
Ông Nguyễn Khanh, người sống cạnh một vựa phế liệu trong một con hẻm ở đường Vĩnh Khánh, quận 4, đã nhiều lần than vãn: “Cháy – là nỗi lo thường trực của tôi khi sống cạnh vựa phế liệu nhiều không. Nào là không phương tiện chữa cháy, không đường thoát, chủ vựa không được tập huấn cách thức phương án chữa cháy”.
Ông Khanh, chia sẽ thêm: nói thiệt, với vựa phế liệu nằm sát nách nhà thì đêm đố ai ngủ ngon được, ngày ra đường cứ thon thót giật mình mỗi khi có số điện thoại của vợ, con gọi giật giọng về nhà ngay.
Còn ông Trần Thanh Bình, ở cạnh một vựa phế liệu chuyên thu mua sắt thép trên đường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thì thót tim từ sáng đến khuya kể từ khi tiếng máy cắt của vựa phế liệu khởi động.
“Bom thì chưa thấy tận mắt nhưng các loại bình khí thì thấy ra vô hoài. Lỡ nó nổ một cái thì coi như xong. Lo sợ, phản ánh rồi đâu lại vào đó. Giờ chỉ biết sống chung và lên ruột”, ông Bình than.
Những quả “bom” mang tên vựa phế liệu ở Sài Gòn cũng nhiều nhưng có lẽ không nhiều bằng “bom” mang tên các cơ sở hàn xì, cơ sở kinh doanh sang chiết gas.
Các cơ sở hàn xì, gas ở Sài Gòn nhiều vô kể, hoạt động suốt ngày đêm. Đố ai tìm thấy trong các cơ sở hàn xì có bình chữa cháy tại chỗ. Rồi chuyện rất ít các cơ sở kinh doanh gas có cửa thoát hiểm phía sau, dù đây là điều kiện tiên quyết để cấp giấy phép.
Ông Thanh sống ở chung cư cũ trong con hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM tới nay đã 17 năm.
Ông kể về nỗi sợ của mình: “Chung cư xe để tràn hết lối đi. Bảo vệ, người giữ xe cứ thế vô tư ngồi hút thuốc trong bãi xe. Toàn dân tay ngang, xảy ra cháy nổ thì chỉ có nước nhảy lầu. Nói hoài, yêu cầu hoài, phản ánh hoài, nhưng cứ thế diễn ra”.
Sợ cướp
Ít nhất là hai tuần trở lại đây hình ảnh một người phụ nữ bị cướp lao vào giật giỏ xách, dây chuyền ngay giữa bùng binh đông đúc dưới chân cầu Điện Biên Phủ (phía quận 1) đã thực sự ám ảnh bao người.
Dù cảm thấy có lỗi nhưng khi hỏi những người chứng kiến vụ cướp ấy thì họ vẫn trả lời nếu cho quay ngược thời gian thì họ vẫn sẽ làm “ngơ”, vì sự trả thù của bọn cướp vốn rất ghê sợ, mà bản thân họ thì phải buôn bán lề đường, vỉa hè lo cho gia đình nên đành chịu.
“Thế đấy, vụ dân sợ cướp giật trả thù chưa hết dư chấn; thì mới đây lại xảy ra chuyện hai đối tượng ngang nhiên giành đứa bé trên tay người mẹ trước sự thụ động chứng kiến của người dân ở đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, cho thấy dân Sài Gòn đang co cụm”, ông Lê Trung Cường, nhà ở đường Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, ngao ngán.
“Những khẩu hiệu toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự xem ra đã thừa với tâm lý sợ tội phạm, sợ kẻ côn đồ”, ông Cường bức xúc.
Vì đâu nên nỗi?
“Tâm lý chấp nhận không dám phản kháng của người dân, tôi tin chắc nó xuất hiện là vì lối làm việc tắc trách của các ngành liên quan”, ông Cường khẳng định.
Theo ông, chuyện giải toả các cơ sở gài bom trong khu dân cư dễ như trở bàn tay, vì luật pháp đã có quy định đối với tất cả những nơi hành nghề kiểu đó. Cán bộ kiểm tra, thấy sai phạm thì phạt và yêu cầu khắc phục.
Ba lần vẫn cứ chây ỳ thì dẹp. Vậy, nếu các ngành chức năng không làm được việc này thì chỉ có hai kịch bản xảy ra. Một là đi đêm. Hai là không nắm rõ địa bàn.
Thế nhưng kịch bản thứ hai rất khó xảy ra, bởi giờ chỉ cần đổ đống cát trước nhà chuẩn bị sửa là lập tức các cơ quan chức năng liên quan xuất hiện đòi phạt vạ.
Về chuyện người dân co cụm trước bọn cướp, thực tế có rất nhiều lý do. Thứ nhất việc xử tù cướp giật hiện nay quá nhẹ. Thứ hai, công tác bảo vệ những người tham gia bắt cướp, tố giác tội phạm hiện nay không được quan tâm đúng mức.
“Nói thật, có lần tôi tố nhà kế bên có nhiều thanh niên biểu hiện nghi vấn đề nghị lực lượng chức năng xác minh. Thế nhưng chỉ sau đó vài hôm, hai con chó nhà tôi đều dính bã mà chết”, ông Nguyễn Thanh Tược, ngụ quận Bình Tân, kể.
Giang Thanh – Minh Quân
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này