21:23 - 02/11/2016
Dân Sài Gòn co thủ trước nạn trộm cướp?
Vụ vợ con trưởng ban dân vận huyện chết thảm dưới tay tên trộm liều lĩnh bất ngờ hoá thành cướp xảy ra ở Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng đã thực sự làm dân TP.HCM rúng động và lo sợ.
Bởi thực tế đã có hàng loạt vụ việc, vì thấy trộm, cướp mà rước hoạ vào thân.
Nằm im khi gặp trộm, cướp
“Giờ thấy trộm là phải nằm im và tìm cách thoát ra khỏi nhà để tri hô. Đừng có theo phản xạ mà la lên thì đi đời nghe chưa”, ông Tước, một cán bộ khu phố ở quận Bình Tân, đã khuyên như vậy khi ngồi càphê với bà con trong khu phố.
Cứ tưởng, cái suy nghĩ tiêu cực “sợ trộm” của ông Tước sẽ bị bà con phản đối. Thế nhưng, diễn biến hoàn toàn ngược lại là, ai cũng nhất trí vì cho rằng bọn kẻ trộm giờ quá liều lĩnh.
Cụ thể, chị Nguyễn Thị Hồng – ngụ trong khu phố của ông Tước – nói rằng suýt nữa chị đã bị chém khi phát hiện kẻ trộm lảng vảng trước nhà mình.
Số là, khoảng 11 giờ 30 khuya 21/10, khi đi làm về tới cổng nhà mình, chị Hồng thấy hai thanh niên bịt kín khẩu trang đang loay hoay mở khoá cổng nhà mình thì liền hét lên.
Tưởng bọn trộm nghe tiếng hét sẽ tháo chạy. Thế nhưng, khi chúng phát hiện đường vắng mà chỉ có một mình gia chủ, nên không những bỏ chạy mà bọn chúng còn dùng dao doạ chém rồi khống chế chị Hồng định cướp xe.
“May mà lúc đó mình kịp quăng chìa khoá xe và cùng lúc có hai chiếc xe máy chạy gần tới, bọn chúng liền buông ra. Trước khi bỏ chạy chúng còn vung dao doạ chém”, chị Hồng kể.
Câu chuyện người dân sợ trộm biến thành cướp hay sợ cướp trả thù khi ra tay nghĩa hiệp còn rất nhiều và rất dài.
Mới đây, khi một tờ báo đăng thông tin và hình ảnh mình ra tay bắt được tên cướp giật trên đường Cộng Hoà ở quận Tân Bình, anh Phương đã phải lên toà soạn ít nhất hai tờ báo để xin gỡ tên và nghề nghiệp vì bị gia đình chửi tơi tả.
“Nói thật, ban đầu tôi cũng cãi lại gia đình khi vô cớ bị chửi nhưng khi nghe cha, mẹ phân tích nên tôi cũng thấy có lý nên đến để xin rút thông tin”, anh Phương chia sẻ.
Cái mà anh Phương thấy có lý là do lần giở lại các thông tin về vụ cướp giật trả thù người ra tay nghĩa hiệp anh thấy hoảng.
“Tôi nghĩ ra tay nghĩa hiệp là chuyện nên làm, nhưng đăng thông tin người dân bắt được cướp do cơ quan công an cung cấp lên báo là không nên”, anh Phương kiến nghị.
Trộm, cướp giờ toàn nghiện
“Phân tích quá trình trộm biến thành cướp hay cướp trả thù người nghĩa hiệp cho thấy bọn tội phạm giờ rất manh động, bất chấp hành vi và thủ đoạn để thoát thân, để lấy bằng được tài sản của nạn nhân khi chúng đã nhắm tới, bất chấp hậu quả. Điển hình là vụ án mạng gây chấn động dư luận ở Quảng Ninh, khi thủ phạm lên cơn nghiện đã đang tâm giết ba bà cháu vốn là bà con của mình”, một cán bộ điều tra (xin được giấu tên) chia sẻ.
Theo vị cán bộ điều tra này, nói vậy để mọi người thấy khi kẻ trộm, cướp vừa là người nghiện vừa là người quen của nạn nhân thì hậu quả rất kinh hoàng. Giờ người nghiện đang dần được “mở trói”, vì luật không còn quy định cứ thấy người nghiện là cai nghiện tập trung như trước – giờ xử hành chính và cai tại cộng đồng – nên người dân lo cũng có phần lý của nó. Bởi khi lên cơn mà còn được tự do sinh hoạt trong cộng đồng thì người nghiện rất dễ làm liều.
“Thử hỏi giờ không bắt buộc người nghiện đi cai nghiện tập trung nữa thì ai dám ra tay nghĩa hiệp. Biết đâu kẻ trộm, cướp là người nghiện. Đụng vô người nghiện, lỡ họ bị HIV là coi chừng tiêu đời. Nên chúng muốn làm gì thì làm miễn sao đừng đụng mình là may”, ông Cường, ngụ quận Tân Bình, lo lắng.
Theo tìm hiểu, nguyên nhân của sự sợ sệt và lo lắng trên thực tế đã có từ lâu nhưng giờ mới bùng lên mạnh mẽ, bởi đề án cai nghiện tại cộng đồng chưa mang lại hiệu quả sau thời gian triển khai, trong khi tới đây TPHCM sẽ không còn “cơ chế riêng về việc cai nghiện”.
Cụ thể, ở TPHCM ít nhất là hơn ba năm qua, khi triển khai nghị định 94 về cai nghiện tại cộng đồng, không có một trường hợp nào đến đăng ký cai nghiện tự nguyện.
“Cái này, bản thân tôi kiến nghị Trung ương cho TPHCM tiếp tục trở lại như xưa – tức cứ nghiện là bắt đi tập trung cai nghiện bắt buộc – thì người dân mới bớt “ngán” khi gặp trộm, gặp cướp”, ông Cường đề nghị và chia sẻ thêm: khi đã cách ly người nghiện khỏi cộng đồng rồi thì cộng với việc chính quyền phải tập trung chấn chỉnh, nâng cao “tay nghề” của lực lượng tại chỗ – công an phường, dân phòng, bảo vệ dân phố đến các tổ dân phố, trong đó, lực lượng bảo vệ dân phố phải có nhân thân tốt, có sức khoẻ – chứ không phải bạ đâu cũng gom vào cho đông, cho hùng hậu như hiện nay.
Làm được như vậy thì mới mong dân không còn “co” trước nạn trộm, cướp như hiện tại.
Đằng Giang – Quân Minh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này