21:45 - 31/03/2016
Campuchia cũng đối mặt hạn hán gay gắt
Mức nước ở sông Mekong và Biển Hồ xuống thấp, nhiều ao hồ, giếng nước khô cạn, người dân thiếu cả nước sinh hoạt.
Chúng tôi tới khu vực sông Baribour thuộc xã Phsar (huyện Baribour, tỉnh Kampong Chhnang), nơi nước từ vùng núi Oral chảy qua đây vào Biển Hồ.
Nước trong khúc sông này hiện nay không còn. Người dân sống ở nơi đây phải đi lấy nước từ nơi khác về dùng. Năm ngoái, Campuchia cũng bị hạn hán, nhưng vào mùa khô, đoạn sông này vẫn còn đủ nước để người dân sử dụng.
Chủ tịch xã Phsar, ông Binh Sophal cho biết, xã có hơn 1.400 hộ dân, hầu hết người dân đều dùng nước từ con sông này để sinh hoạt và tưới tiêu ruộng đồng. Nhưng năm nay, đoạn sông này bị khô hạn, người dân phải sống trong cảnh thiếu nước.
Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân tiết kiệm tối đa sử dụng nước và đề phòng các loại dịch bệnh có thể xảy ra vào mùa khô.
Dưới đáy sông đang khô cứng, có vài con bò trắng quanh quẩn qua lại đang tìm nước uống.
Cách con sông không xa, các giếng nước của người dân đang sử dụng cũng đã cạn. Tại ấp Kbal Thnol của xã Phsar, ông Eng Marin, một người dân sống ở đây cho chúng tôi biết: “Nhà tôi có tổng cộng ba giếng nước để phục vụ sinh hoạt hằng ngày như giặt giũ, tắm gội, nấu cơm.
Nhưng hiện nay, những giếng nước này đều bị cạn hết, không có nước dùng, hàng ngày con cháu tôi phải đi gánh từng thùng nước từ nhà chùa cách xa khoảng một cây số về để dùng. Mấy tháng nay, nhà tôi không trồng được rau, mấy con bò cũng thiếu cỏ ăn, nên ốm yếu. Tôi rất lo”.
Tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đang diễn ra ở nhiều tỉnh hẻo lánh trên đất nước Chùa Tháp, đặc biệt là đối với những khu dân cư ở xa nguồn nước. Ngay cả ở khu vực ven Biển Hồ, người dân cũng gặp không ít khó khăn do thiếu nước sinh hoạt.
Lượng nước ở Biển Hồ trong mùa khô này đã xuống thấp, nước bốc hơi, có nơi nổi phèn xanh, ô nhiễm, khiến người dân lo ngại.
Trong căn nhà nhỏ ở ven Biển Hồ thuộc tỉnh Pursat, bà Nguyễn Thị Ở, một Việt kiều đang sống cùng hai thành viên khác trong gia đình, buồn rầu nói với chúng tôi: “Mưu sinh ở đây đã nhiều năm, tôi chưa thấy năm nào khô hạn như năm nay. Người dân không có nước sạch để sử dụng, phải lấy nước ở Biển Hồ, rồi khử phèn để dùng.
Do tắm nước bị đục phèn, một số người thường xuyên bị ngứa ngáy. Chỉ có những gia đình nào khá giả, thì mới mua nước khoáng để uống”.
Rời nhà bà Ở, chúng tôi tới khu vực ven Biển Hồ, thuê chiếc ghe chở tới một dãy nhà nổi nằm cách bờ khoảng vài trăm mét. Lên một căn nhà, trò chuyện, hỏi thông tin về mức nước trên Biển Hồ, ông Eth Doeurn, chủ nhà, nhiệt tình đi lấy một chiếc gậy ra đo trực tiếp luôn.
“Mức nước ở chỗ này còn 0,3 m, thấp hơn 0,5 m so với trong mùa khô năm ngoái”, ông Doeurn nói, giọng trầm xuống: “Dự báo từ Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng, tháng tới, nước còn xuống thấp nữa”.
Vào mùa khô, do nước sông Mekong xuống thấp hơn trong mùa mưa, nên nước từ Biển Hồ thường chảy ngược vào sông Mekong. Nhưng mùa khô này, mức nước ở Biển Hồ xuống rất thấp, nay đã không thể thêm nước cho dòng Mekong.
Theo Nhân Dân
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này