10:07 - 21/07/2019
4 ngày ‘sung túc’ của các em
Một trăm đứa trẻ từ khoảng 12 – 15 tuổi sống trong những căn nhà tồi tàn, hay “mồ côi tại chỗ” vì cha mẹ gởi lại cho ông bà cô dì chú bác để đi kiếm sống, mỗi em một số phận khác nhau bởi sinh ra trong những gia đình khác nhau, nhưng có chung một hoàn cảnh: nghèo đói.
Các em đến từ bốn tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu và 10 em học sinh ở dự án quản lý Cầu Hàn (quận 7, TP.HCM) sẽ có bốn ngày hè vui chơi thoả thích tại TP.HCM, từ 29/7 – 1/8/2019. Đó là một nỗ lực rất lớn của những tấm lòng thiện lương chung tay góp sức biến giấc mơ của các em trở thành hiện thực: một cuộc sống bình thường như bao trẻ em có điều kiện sống đầy đủ và tử tế.
Những đứa trẻ kém may mắn
Chúng tôi nhận được danh sách hàng trăm em nhỏ ấy, đọc những dòng ghi chú được chia ở cột cuối của bảng, bên cạnh những con số về ngày sinh, chiều cao, cân nặng v.v., những dòng chữ ngắn gọn ấy lại làm ta thảng thốt: cuộc đời của một đứa trẻ, viết chỉ bằng vài ba dòng, ngắn ngủi thế này thôi ư!
“Gia đình khó khăn mẹ bỏ đi lúc em còn nhỏ, cha đi làm thuê, hiện em sống cùng ông bà nội, ông bà nội đã lớn tuổi, nhà không có đất sản xuất, sinh hoạt gia đình nhờ vào tiền làm thuê của cha”; “Cha mẹ ly hôn, sống với ông bà nội. Ông bà già không còn sức lao động”; “Cha bị bệnh không lao động được, mẹ làm thuê, hộ cận nghèo”; “Hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo, cha là thương binh sức khoẻ yếu kém, mẹ đã mất vì ung thư”; “Nghèo, cha làm thuê, nhà có hai chị em, mẹ bán giấy số”.
“Con đang sống với mẹ và anh trai tại phòng trọ ở An Phú Đông. Mẹ xin cấp đất dựng tạm cái chòi để bán bánh xèo và nước uống trước phòng trọ. Anh trai làm phụ hồ, thu nhập gia đình không ổn định, nên chi phí cho sinh hoạt gia đình và đi học gặp nhiều khó khăn. Mặc dù khó khăn mà mẹ vẫn cố gắng cho con đi học”.
“Ba em mất sớm, em lớn lên trong tình thương của mẹ và bà ngoại.Mẹ em bị bại liệt nằm một chỗ.bà ngoại chạy xe ôm để kiếm sống, nhưng thu nhập không ổn định. cả nhà đang sống trọ ở đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Hoàn cảnh rất khó khăn”.
“Mẹ gốc Hoa kết hôn với ba là người Singapore, không có hôn thú. Khi em sinh ra làm giấy khai sinh theo họ mẹ và lấy quốc tịch Việt Nam. Cuối năm 2016, ba mất vì tai nạn giao thông ở Sing, mẹ không có việc làm ổn định”.
… Chỉ là những dòng ngắn với những số phận đầy xót thương, các em sẽ có vài ngày được bên nhau, rồi sau đó, sẽ ra sao?
Những đứa trẻ bên Cầu Hàn
Chị Tống Thị Hương, quản lý dự án Cầu Hàn cho biết, dự án đã tồn tại 20 năm nay, nằm ở khu vực cầu Tân Thuận 2. Tại đây có khoảng 60 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều khu vực tại TP.HCM đến học tập, sinh hoạt.
Hoàn cảnh mỗi em đều khác nhau, có em bị ba (mẹ) bỏ rơi từ khi con nhỏ, ở với bà ngoại, gia đình bệnh tật, em thì cha mất, mẹ mất…
Chị Hương cho hay, ngoài học chữ, những em nhỏ nơi đây còn học về kỹ năng sống, bảo vệ bản thân khỏi xâm hại tình dục, kiến thức
về HIV/AIDS…
Tại đây, các em được anh, chị trong chương trình trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon cho xem những clip, về chương trình trại hè những năm qua, bạn nào cũng thích thú khi biết mình sẽ được tham quan nhiều nơi, ăn ngon, ngủ khách sạn…
Nhiều bạn tỏ ra lạ lẫm pha chút hồi hộp khi được bác sĩ theo đoàn thăm khám tại chỗ, hay khi được đo vòng chân… “Chú ơi, mình đo chân để làm chi vậy?”, em Trần Minh Phát, sinh năm 2007, hỏi. “Đo để có số giày đúng với chân mình, vì các em sẽ được tặng giày, quần áo, ba lô, nón… để đi chơi”, anh Lương Vũ Trọng Nghĩa, tình nguyện viên trại hè, nói với các em.
Các em đều ồ lên khi nghe vậy!
Ghé thăm gia đình hai anh em Hà Huỳnh Đức Thiện và Trần Minh Phát, phòng trọ nằm sâu trong một hẻm nhỏ chật chội, nơi có bà ngoại hai em sống cùng.“Là hai anh em, nhưng Thiện và Phát lại cùng mẹ khác cha, mẹ hai em lấy chồng sớm khi mới 16 tuổi. Đến nay, mới 31 tuổi đã trải qua hai đời chồng, đều chia tay và đi làm không biết nơi đâu. Thiện và Phát từ khi sinh ra do một mình tôi nuôi lớn, dạy bảo”, bà Hà Thị Chánh, bà ngoại hai em, cho biết.
Nhưng cách đây hơn một năm, bà bị tai nạn gãy xương đùi, đi lại hiện vẫn còn khó khăn, hàng ngày bà vẫn phải mưu sinh các nghề để kiếm tiền nuôi hai em Thiện, Phát…
Hay gia đình em Trần Minh Thiện, sống trong căn phòng cho thuê chưa đến 10m2, cha bỏ em khi mới sinh ra, mẹ dù mang nhiều bệnh nhưng hàng ngày vẫn sớm tối đi giác hơi kiếm sống.
“Nghe cô trong lớp Cầu Hàn nói Thiện sẽ được đi chơi ở nhiều nơi như thế, tôi mừng lắm, vì là lần đầu em đi chơi lâu ngày với nhiều chương trình bổ ích nữa”, chị Hồng, mẹ em Thiện, nói.
Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon, một hoạt động thường niên do hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (DN.HVNCLC) khởi xướng từ năm 2010, với sự đồng hành của câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu (LBC), câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt, đã được triển khai tại nhiều tỉnh/ thành trong cả nước. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của hội DN.HVNCLC, nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em.
Diên Khánh – Trần Quỳnh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này