12:19 - 09/09/2016
Chạy lụt ở Sài Gòn
Hàng ngàn tỷ đồng chống ngập, nhưng người dân Sài Gòn vẫn phải chạy lụt.
Từ nhiều năm nay, chuyện chạy ngập quá quen thuộc với những người dân sống dọc tuyến đường Nguyễn Văn Quá, quận 12; Đỗ Xuân Hợp, quận 9; Ấp Chiến Lược; quận Bình Tân.
Be bờ, đắp đập
Đường Nguyễn Văn Quá ngập nặng nhất là đoạn gần giao lộ với đường Quang Trung, phường Đông Hưng Thuận, kéo dài khoảng 1km.
Sau mỗi trận mưa lớn, đoạn đường này nước dâng cao đến nửa mét, màu nước đen ngòm bốc mùi hôi nồng nặc.
Do khá trũng nên mỗi lần như vậy, nước chảy cuồn cuộn như lũ, ồ ạt tràn vào nhà dân ven đường và các tuyến hẻm trũng thấp. Và cứ thế, người lớn phụ nhau be bờ, kê kích đồ lên cao; trẻ nhỏ thì lau chùi, quét dọn nhà.
Bà Hoà, một hộ dân ở đường Nguyễn Văn Quá chia sẻ: nhiều người ở đây mùa mưa luôn phải chạy ngập như cơm bữa.
Thế nhưng, xem ra thế nước ngày càng dữ nên không có bờ nào chịu nổi, người dân luôn chịu thua “Thuỷ Tinh”.
Theo đó, cứ sau mưa lớn là nền gạch trơn nhèm nhẹp với đủ loại rác thải và côn trùng. Nhà nào cũng phải hì hục quét dọn và lau rửa đồ đạc do bị nước ngấm vào.
“Trận mưa suốt đêm 30 đến rạng sáng 31/5, nhiều hộ dân tại đây phải thắp điện sáng trưng, thức trắng để dọn nhà và kê kích lại đồ đạc cho nước khỏi ngấm vào… Các quán ăn, cửa hàng đều phải đóng chặt cửa để ngăn nước”, chị Thắm, một hộ dân ở đường Nguyễn Văn Quá, xen vào.
Chuyện ăn uống của họ cũng khổ trăm phần. Do nước tràn vào nhà nên hầu như chẳng gia đình nào kịp nấu nướng hay ăn uống gì, vì chỉ lo dọn đồ nhanh cho kịp.
Tình trạng này diễn ra triền miên. Có những lần mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao gần 1m, sau nhiều giờ mới bắt đầu rút.
Người dân cho biết trước đây, khi tuyến đường này chưa được nâng lên thì chỉ riêng đoạn qua nhà hàng tiệc cưới Đông Phương – gần giao lộ Nguyễn Văn Quá – Đông Hưng Thuận 30 – là bị ngập nặng.
Tuy nhiên, sau khi nâng đường, tình trạng ngập lại phát sinh qua nhiều khu vực khác, đặc biệt đoạn gần đường Quang Trung.
Một số người nhiều lần sửa chữa, nâng cao nền nhà nhưng vẫn không thoát khỏi ngập. Hơn nữa, nếu cứ nâng hoài thì tiền bạc ở đâu cho đủ?!
Buông xuôi!
Cứ nhắc đến trận chạy lũ vào chiều tối ngày 26/8 vừa qua, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thuật, thuê trọ ở một con hẻm trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 lại méo mặt vì tất cả đồ đạc trong căn phòng trọ bị “bà thuỷ giết hết”.
Theo anh Thuật, hôm đó chạy xe về đến hẻm thấy “sóng đánh” tới tấp, anh nghĩ ngay đến những vật dụng trị giá cả chục triệu đồng trong phòng trọ tiêu tan.
“Lội nước và mở cửa phòng trọ, nhìn tủ lạnh, tivi ngã nghiêng, nệm, quần áo, xoong nồi nổi lềnh bềnh, vợ mình oà khóc; còn mình chỉ muốn lao vào đập hết, rồi về quê, bởi mọi thứ ngoài sức tưởng tượng”, anh Thuận kể.
Theo anh Thuận, cơn mưa lớn chiều tối 26.8, khiến dòng nước ồ ạt như lũ đổ về một khu dân cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A và B, quận 9, TPHCM, cô lập hàng trăm ngôi nhà trong nước.
Sau khi cơn mưa dứt hơn hai tiếng đồng hồ, trong những con hẻm nhỏ dòng nước vẫn đổ ào ạt như suối.
Chị Thoả, một hộ dân ở ngoài mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, kể lại, ai chứng kiến trận lụt hôm ấy sẽ thấy thương và xót cho những cặp vợ chồng công nhân thuê phòng trọ ở các con hẻm của tuyến đường này – ngập sâu từ 1 – 1,5m.
“Hôm đó, cảnh tượng chạy lũ nơi đây có một không hai. Trẻ em sống trong khu vực được di tản liên tục. Tiếng khóc, tiếng la hét vì xót của nghe đến xé lòng”, chị Thoả nhớ lại.
Hầu hết người dân nơi đây cho biết những năm trước cũng có nhiều trận mưa lớn nhưng chỉ ngập nhẹ vì trên khu vực có hệ thống cống khá tốt, có cánh đồng Xà Đôi bên cạnh, giúp tiêu thoát nước.
Nhưng từ ngày hệ thống cống được xây dựng lại giữa đường, cánh đồng Xà Đôi được san lấp để quy hoạch khu dân cư thì xảy ra ngập như lũ lụt hôm nay.
Giang Thanh – Đằng Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này