21:08 - 02/11/2016
Không có lửa lấy đâu ra khói?
Trung tâm thương mại Gành Hào xây dựng xong từ năm 2010 và chợ nhà lồng cũ được chính quyền và dân đồng thuận để tồn tại song song, cho đến ngày bị buộc di dời người dân không thông…
Nhiều tiểu thương ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đã dùng phụ nữ, trẻ em mang quan tài đặt ở các ngả đường trung tâm thị trấn, để phản đối lực lượng chức năng huyện Đông Hải tiến hành di dời chợ Gành Hào cũ sang trung tâm thương mại (TTTM) Gành Hào.
Vụ việc bắt đầu từ ngày 28/10 và chỉ tạm lắng vào ngày 30/10, đã thực sự gây sốc trong dư luận.
“Ở vụ việc này rõ ràng việc xúi trẻ em mang quan tài rỗng để phản đối di dời chợ là việc làm hoàn toàn sai trái”, một cán bộ huyện Đông Hải, nói với cơ quan truyền thông. Nhận định của cán bộ huyện trên là đúng.
Tuy nhiên, như ông bà ta đã nói không có lửa thì làm sao có khói. Lần giở lại vụ việc mới thấy, TTTM Gành Hào được xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng từ cuối năm 2010 với quy mô gần 400 kiốt.
Cho đến thời điểm này, phần lớn tiểu thương ở chợ cũ đã chấp hành việc di dời về chỗ mới. Còn khoảng 7 – 8 hộ tiểu thương tại chợ nhà lồng cũ không chịu di dời.
Lý lẽ của các tiểu thương chợ truyền thống không chịu di dời, cho rằng chợ hình thành là do tiểu thương đóng góp kinh phí xây dựng.
Trong quá trình kinh doanh, tiểu thương đã góp phần không nhỏ cho ngân sách địa phương. Đặc biệt, năm 2005 – 2006, khi chợ được sửa chữa xây dựng lại, các tiểu thương phải trả số tiền từ 9,2 – 26,5 triệu đồng cho nhà thầu để có được một kiốt mua bán.
Hiện nhà lồng chợ vẫn còn khả năng sử dụng, do đó các tiểu thương mong muốn được kinh doanh ổn định tại đây.
“Tại hai cuộc họp dân (năm 2010 – 2011), lãnh đạo huyện Đông Hải có chủ trương cho tồn tại song song chợ truyền thống Gành Hào và TTTM, điều này đã được bà con tiểu thương đồng thuận.
“Tuy nhiên, sau đó chính quyền buộc tiểu thương thực hiện theo thông báo số 114/TB-VP ngày 12/8/2013 của văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu là phải di dời toàn bộ, là không giữ lời hứa với tiểu thương.
“Trong khi đó, việc chính quyền địa phương cho di dời về chợ về TTTM Gành Hào còn nhiều bất cập, khu chợ mới nhếch nhác, không thuận tiện cho việc mua bán”, ông P.T.L, một tiểu thương chợ Gành Hào, cho biết.
Đã vậy, chính quyền thì lại nói chuyện di dời đã được thống nhất, thời gian cho các hộ chưa chịu di dời là “cho thêm” chứ chính quyền hoàn toàn làm đúng.
Ai đúng, ai sai của chuyện này phải đợi các cơ chức năng chuyên trách vào cuộc mới mong tường tỏ. Thế nhưng, dư luận vẫn đưa ra không ít, khẳng định không có lửa thì có đố tiểu thương mới dám phản đối chính quyền huyện (?).
Câu chuyện ở Bạc Liêu cũng chẳng khác gì việc xoá chợ tự phát tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, khiến ít nhất bốn người thực thi công vụ bị thương khi gặp phải sự chống đối quyết liệt của tiểu thương chợ tự phát này.
Cũng như câu chuyện trên, chuyện chống đối và dùng gạch ném bị thương người thi hành công vụ là vi phạm pháp luật, rồi đây các tiểu thương chống đối sẽ bị xử nghiêm theo pháp luật.
Thế nhưng, nếu ở đây chính quyền cố gắng giải thích hoặc đưa ra cách lý giải phù hợp cho việc dẹp chợ này “không hề dính đến việc ép tiểu thương vào ngôi chợ mới xây theo mô hình xã hội hoá cách đó khoảng 200m”.
Nghi ngờ của người dân không phải không có lý, vì chợ tự phát mọc khắp nơi ở Bình Dương, nhưng sao phải cương quyết với cái chợ tự phát nằm gần cái chợ vừa được xây lên!
Giang Thanh – L. Khương
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này