08:21 - 07/04/2016
Hỏa tốc, hỏa tốc… lại hỏa tốc lên chuyến ‘tàu tốc hành 30.000 tỷ’
300 khách hàng của dự án ở quận 2 trong chuyện này kỳ thực là những người may mắn, họ là những hành khách cuối cùng của chuyến tàu tốc hành trị giá 30.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Chị ơi! Xem có chỗ nào em cho con bú được không?” “A, em lên lầu, có cái phòng nhỏ. Tạm thời vào đó và tự nhiên nhé!”. Người mẹ, miệng mỉm cười, dỗ đứa con đang đòi sữa, bồng lên trên lầu.
Chồng cô, đang vật lộn hết ký nháy ở tất cả các trang đến ký chính ở các hợp đồng, từ hợp đồng tín dụng đến hợp đồng thế chấp tài sản trong tương lai, cho đến biên bản định giá tài sản.
Tập nào tập nấy dày cui. Nửa chừng, người vợ quay lại, anh lại bế con để vợ mình ký thêm một lượt. Mọi chuyển tưởng xong thì phát hiện ra sai sót. Đành phải in lại và ký lại từ đầu.
Ở những bàn bên, các cặp vợ chồng khác cũng đang thực hiện tuần tự các thủ tục tương tự.
Hoàn tất phần ký nhận là thủ tục công chứng ở trên lầu. Lần lượt các cặp vợ chồng đi lên rồi lại đi xuống. Những người lạ gặp nhau, mỉm cười, căn dặn.
“Nhớ chuẩn bị tiền lẻ nhé. Phí công chứng 980.000 đồng, nhưng đưa 1 triệu đồng thì ông công chứng viên cảm ơn mà không thối lại”.
Trên lầu, bàn công chứng viên được cấp tốc dựng lên ngay hành lang, nóng nực. Đôi vợ chồng bế đưa con nhỏ đến. Vị công chứng viên kiểm tra nhanh chóng.
“Xong rồi!” “Ơ! Còn thế có cần lăn tay không bác?” “À có chứ!” Hai vợ chồng lăn tay xong, đưa 1 triệu đồng. Người công chứng viên cảm ơn, không thối lại, dù có cả một xấp tiền lẻ. Nhiều người tặc lưỡi “thôi thì chỉ có 20.000 đồng, chẳng bõ bèn gì”.
Một vị trung niên nghiêm mặt hỏi: “Anh tên gì?” Người công chứng viên hơi ngớ người, chưa kịp đáp. “Tôi hỏi anh tên gì, vì tôi cần biết tên công chứng viên của mình” “À, tôi tên Dương (Vương?)” “À! Anh Dương”.
Vị khách này chắc hỏi tên để về viết… Facebook ca cẩm. 20.000 đồng so với một hồ sơ vay tín dụng hàng mấy trăm triệu đồng đúng là chẳng đáng là bao.
Nhưng nhiều người vẫn nhẩm tính với 300 hồ sơ của ngày hôm ấy, và hầu hết chẳng ai chuẩn bị sẵn tiền lẻ, vị công chứng viên bỏ túi thêm chừng 6 triệu đồng, ngoài tiền phí đã thu. Chà, nghề công chứng thật khoẻ.
Đấy là quang cảnh huyên náo ở một chi nhánh của ngân hàng BIDV ở đường Ngô Gia Tự, quận 10, TPHCM, vào buổi chiều của ngày 30/3/2016.
300 cặp khách hàng, của một dự án bất động sản ở Cát Lái, quận 2, đã hối hả tập trung về để ký kết hợp đồng. Hầu như toàn bộ phải xin nghỉ việc đột xuất. Các chuyến công tác trong hay ngoài nước bị huỷ. Đau ốm hay đẻ cũng phải hoãn lại.
Có những cặp vợ chồng phải bay từ Nha Trang vào, tiền vé thôi đã mất 6 triệu đồng cho cả hai chiều đi về. Họ không thể đợi hơn được nữa, vì chỉ ngày mai thôi, các hợp đồng được ký sẽ không được giải ngân.
Các nhân viên ngân hàng căng mình ra. Phải thừa nhận thái độ của nhà băng là đầy tính phục vụ.
Mọi chuyện bắt nguồn từ một công văn hoả tốc của ngân hàng Nhà nước (NHNN), ký vào ngày 28/3 gửi 19 ngân hàng thương mại tham gia cho vay gói 30.000 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi 5%/năm.
Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng dừng ký hợp đồng tín dụng gói này vì lý do các cam kết mà 19 ngân hàng này cho vay đã vượt quá con số này, cụ thể thì đã đến 30.122 tỉ đồng. Cho dù con số thực giải ngân mới chỉ là 21.321 tỷ.
Câu chuyện về gói 30.000 tỷ đồng một lần nữa đặt những người mua nhà trước trò chơi ú tim. Đầu tiên, NHNN cho biết sẽ ngừng giải ngân gói này sau ngày 30/6.
Điều đó đồng nghĩa với việc các gói vay được giải ngân từ ngày 1/7 trở đi sẽ “hưởng” lãi suất thả nổi theo thị trường, tức ở mức 10 – 12%/năm, thay vì 5%.
Bộ Xây dựng lên tiếng kêu gọi NHNN kéo dài thời hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng với lãi suất 5% cho đến khi hết tiền. NHNN quả thật đã nghe theo khi trình Chính phủ phương án đó.
Chính phủ kỳ thực, trong kỳ họp cuối cùng của mình, đã quyết định đồng ý với đề xuất đó. Hy vọng dường như được thắp sáng với nhiều người chưa có nhà. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà, chưa kịp thở phào xong, các khách hàng của gói 30.000 tỷ đồng này đã tá hoả với công văn hoả tốc của NHNN. Các ngân hàng, chủ đầu tư và khách hàng chỉ có đúng hai ngày vừa chuẩn bị mọi thủ tục, hợp đồng mua bán, công chứng.
Nhờ đó, các thủ tục trước đây vẫn đang bị treo bỗng dưng được hối thúc ký. Nhưng cũng vì công văn đó, những hứa hẹn của chủ đầu tư với nhiều khách hàng đã tan thành mây khói, đẩy cả đôi bên lâm vào cảnh dở khóc dở cười.
300 khách hàng của dự án ở quận 2 nói trên nằm trong số những người may mắn cuối cùng, vì các thủ tục đã được chuẩn bị từ trước.
Họ là những hành khách cuối cùng của chuyến tàu tốc hành trị giá 30.000 tỷ đồng của NHNN. Những người khác không may, dù đã mua được vé, đành chuyển sang đi các chuyến tàu thường, tàu chợ, nếu không muốn huỷ vé.
Vậy là, NHNN, chỉ bằng một mũi tên công văn hoả tốc đã hạ bắn trúng hai mục tiêu rất nhân văn, kết thúc rất có hậu: vừa kéo dài thời hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng cho đến khi hết tiền, vừa bảo đảm số tiền cho vay không vượt quá con số nói trên, nếu không muốn nói là tiết kiệm thêm cho ngân sách một khoản kha khá.
Tài thật! Tài thật!
Trần Hoàng Phi
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này