10:16 - 31/05/2018
TP.HCM có quản nổi vỉa hè?
Đến bây giờ có thể khẳng định việc tái lấn chiếm vỉa hè sau những trận ra quân đình đám của địa phương là chuyện không thể thay đổi.
Trách nhiệm liên tục được đổ từ người này sang người khác, để rồi chẳng thuộc về ai, dù chính quyền TP.HCM luôn yêu cầu quy trách nhiệm người đứng đầu. Nghịch lý ở đâu và lời giải thế nào? – là những câu hỏi mà hàng triệu người dân thành phố đang chờ phía chính quyền lên tiếng.
Sau chiến dịch, vỉa hè là của người giàu
“Một sự thật đã được bóc trần. Đó là ông chủ các vỉa hè đã hiện nguyên hình là người giàu, cơ quan công quyền chứ không phải là của người nghèo như những gì các cơ quan chức năng đã nói trước đây mỗi khi vỉa hè bị tái đánh chiếm”, anh Đông, một phóng viên theo mảng đô thị ở TP.HCM, khẳng định. Theo anh, bằng chứng để khẳng định như trên là chuyện 48 bãi giữ xe trên vỉa hè ở quận 1, với doanh thu hàng tỉ đồng mỗi tháng hiện do các đơn vị chức năng của quận 1 làm chủ. Hàng loạt nhà hàng, khách sạn, quán nhậu của các đại gia cũng thi nhau chiếm hết lòng đường, vỉa hè khu trung tâm sau chiến dịch dọn dẹp.
Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, những chiếc ba gác bán đủ loại trái cây trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú và 12), các xe ba gác bán thức uống trên đường Cộng Hoà, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) không dám nghênh ngang đậu dưới đường hay án ngữ vỉa hè để kinh doanh nữa. Thay vào đó, họ nép vào các bãi đất trống, sát hiên nhà dân để mưu sinh. Tương tự, những xe hủ tíu gõ, gánh canh bún… của người nghèo cũng ép sát vào chân tường, dành phần lớn vỉa hè cho người đi bộ ở những ngã ba, ngã tư đường.
Trái ngược là hình ảnh các nhà hàng, quán nhậu, khách sạn lớn lại vô tư xem vỉa hè là của mình. Như đường Bùi Thị Xuân (quận 1), bất chấp những đợt ra quân dẹp sạch vỉa hè, nay con đường này vẫn như cũ, lòng đường, vỉa hè là của các ông bà chủ khách sạn, tiệm tóc. Dù là đường ngang, lưu lượng xe không nhiều, nhưng con đường này do bị chiếm từ trong ra ngoài nên thường xuyên rơi vào cảnh hỗn loạn.
Rồi ở đường Trường Sa, Hoàng Sa (thường gọi là đường bờ kè), cứ tầm 20 giờ tối là vỉa hè lại thuộc về các quán nhậu đông khách. Người dân nào ở quận 3, thường xuyên đi lại trên hai tuyến đường Lê Quý Đôn và Võ Văn Tần, cũng không khỏi bức xúc trước cảnh hai nhà hàng có tiếng là Việt Phố và Rạn Biển, lấy hết lòng đường và vỉa hè làm nơi giữ xe. Tương tự, vỉa hè đường Phạm Văn Đồng (trải qua các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức), đường Nguyễn Thái Học (quận 1)… cũng trở thành “con gà đẻ trứng vàng” cho các ông bà chủ nhà hàng, quán nhậu.
Phải lấy tiền từ vỉa hè
Trước thực trạng vỉa hè càng đòi, càng mất, TP.HCM đã liên tục yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương. Cụ thể, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã khẳng định: “Nếu để vỉa hè bị lấn chiếm thì mời chủ tịch, trưởng công an phường làm việc khác. Phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu”.Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, việc xử lý này là không thể do quản vỉa hè quá chồng chéo.Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc cần phải có một công ty quản lý vỉa hè trên toàn thành, và công ty này phải chịu trách nhiệm nếu để vỉa hè bát nháo, không còn chỗ cho người đi bộ.
Còn anh Hoàng Tuấn, chủ một doanh nghiệp du lịch chuyên tổ chức tour đi các nước trong khu vực Đông Nam Á, thì cho rằng ở một số nước mà anh biết, họ cho thuê vỉa hè có thể kiếm được hàng trăm triệu USD để tái đầu tư hạ tầng. Theo anh Tuấn, ở Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng có khai thác, cho thuê lòng đường, vỉa hè, nhưng cách làm còn manh mún, chưa bài bản, chưa nói đến việc có thể tiền cho thuê bị thất thoát, không vào ngân sách. “Khi đã có công ty chuyên coi sóc chuyện vỉa hè với trách nhiệm cụ thể, cùng những chính sách nhất quán, rõ ràng, tôi tin rằng vấn đề vỉa hè sẽ không còn nóng như hiện nay”, anh Tuấn khẳng định.
Một báo cáo của viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM nêu rõ, toàn thành phố hiện có khoảng 3.600km đường giao thông. Nếu lấy bình quân 6m vỉa hè hai bên đường, sẽ có khoảng 21,6 triệu m2 diện tích vỉa hè. Chỉ cần sử dụng khoảng 30% diện tích có giá trị khai thác (như đậu xe, bán hàng rong, bố trí ghế ngồi nghỉ, bảng quảng cáo, quầy bán hoa, mỹ phẩm…), ước có khoảng 6,5 triệu m2 vỉa hè có giá trị kinh doanh. Tính mức cho thuê 50.000 đồng/m2/tháng, dự kiến nguồn thu sẽ là 3.250 tỷ đồng/năm (theo ước lượng 50.000 đồng/m2/tháng x 6,5 triệu m2 x 10 tháng).
Giang Thanh – Đằng Giang (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này