13:32 - 14/02/2017
Xúc động nhìn đôi vợ chồng nắm tay nhau ra đi vì ung thư
Anh Mike Bennet, 57 tuổi, và vợ mình, chị Julie, 50 tuổi, sống tại vùng Wirral, Tây Bắc nước Anh, cùng bị ung thư giai đoạn cuối. Hình ảnh họ nắm tay nhau ra đi đăng tải trên truyền thông đã gây xúc động hàng triệu người, từ đó một chiến dịch quyên góp tiền giúp các con họ cũng diễn ra.
Chỉ sau vài ngày, số tiền quyên góp lên đến 6 chữ số (tính đến 16.30 giờ GMT thứ hai, 13/2/2017, là 150.000 bảng Anh) đã được chuyển về cho ba người con của họ, Oliver, 13 tuổi, Hannah, 18 tuổi, và Luke, 21 tuổi.
Bức ảnh do các con của anh chị Mike chia sẻ, được chụp vài ngày trước khi người cha thân yêu của họ qua đời và đăng tải khi mẹ họ cũng nằm chờ chết ở một trung tâm an tử tại vùng Merseyside.
Theo những người con này, họ muốn thế giới biết được bố mẹ họ đã yêu nhau như thế nào cũng như đi cùng bên nhau thế nào cho đến những ngày cuối đời.
Ngay tại giường chị Julie chờ chết, bạn bè của hai vợ chồng hứa sẽ chăm sóc các con của họ và kêu gọi mọi người chung tay giúp chúng được ở lại ngôi nhà thân yêu khi chúng đối mặt với một tương lai không còn bố mẹ.
Sue Wright, người bạn của hai vợ chồng, người đã đi thăm Julie những ngày cuối cùng, nói: “Tôi nói với chị ấy cộng đồng sẽ cùng chăm lo cho các con của chị. Và chị đã mở mắt mĩm cười”.
Heather Heaton Gallagher, một người bạn khác, thay mặt các con của anh chị Bennet nói: “Từ ngữ không thể nào diễn tả được sự đau buồn tột cùng của chúng tôi cho một gia đình đẹp đẻ như thế. Anh chị Bennet là những người rộng lượng, yêu đời và quan tâm đến mọi người. Julie trải qua những năm sau cùng cố gắng nuôi dạy các con trong khi Mike bệnh. Và khi Julie bị bệnh, chị ấy luôn cố gắng tạo ra thật nhiều kỷ niệm gia đình để các con chị lưu giữ”.
Anh Mike, nhân viên một công ty sản xuất vật dụng nội thất, bắt đầu chiến đấu với ung thư từ năm 2013 khi bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư não, từ đó anh chủ yếu sống ở nhà, được vợ và các con chăm sóc. Tháng 5/2016, đến phiên chị Julie, giáo viên tiểu học, phát hiện ung thư gan, thận, rồi bệnh di căn đến nhiều bộ phận trong cơ thể.
Trong bức ảnh xúc động được những đứa con chia sẻ, Julie nắm chặt tay anh Mike, như thể nói lời tạm biệt. Mike ra đi ngày 6/2, trong vòng tay của Julie và các con. Julie sau đó được chuyển đến trung tâm chăm sóc giảm nhẹ cho người ung thư giai đoạn cuối St John và ra đi vào thứ bảy tuần qua.
Số tiền quyên góp được sẽ giúp ba đứa con của anh chị Bennet được tiếp tục ở lại ngôi nhà họ đang sống và học hành thành tài. Gần 9.000 người trên trang JustGiving đã chung tay cho chiến dịch này.
Vô Thường (theo The Guardian, BBC)
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này