16:28 - 06/07/2017
Và Trang đã cười tươi
Chào đời với một u máu nhỏ trên mặt, Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1996 tại Hà Tĩnh, không ngờ u máu đó đi theo em hơn 20 năm trời sau đó. U càng lớn ra, em càng bị hành hạ. Chẳng những thế, là con gái, mặc cảm đủ đường, Trang không ít lần muốn tự vẫn.
Hành trình chữa bệnh
Tháng 12/2016, Trang đi chữa ở một bệnh viện lớn TPHCM. Trong căn phòng bệnh, em nằm lặng lẽ quan sát người ra vào gần như chỉ bằng con mắt trái bởi khối u đã che kín nửa phần mặt phải của em.
Bên giường bệnh vẫn là một người đàn ông quen thuộc bấy lâu nay, cha em, ông Nguyễn Văn Luận. Dáng vẻ gầy gò, mệt nhọc sau một chuyến đi dài bằng xe đò từ quê vào, ông nói: “Mới sinh ra Trang đã có u máu. Gia đình cứ tưởng đó là bình thường, không ngờ nó ngày một lớn dần. Lúc Trang năm tuổi, tôi đưa cháu ra Hà Nội chữa, cứ mỗi ba tháng tiêm xơ một lần, nhưng khối u vẫn lan rộng”.
Không chỉ phát triển, khối u còn gây bao phiền toái. Có lúc nó tự vỡ, chảy máu ồ ạt, may mà cầm được; lúc khác nó lại nhiễm trùng, hôi thối, cần rửa và thay băng liên tục. Những lúc này, người bố vẫn ở bên con, tự tay chăm sóc vết thương và canh chừng con ngủ mỗi tối vì không biết khối u “trở chứng” lúc nào.
Ông Luận ngập ngừng: “Ở phía Bắc cháu ra Hà Nội tám lần, ở miền Trung một lần, thậm chí tôi còn đưa cháu vào một bệnh viện ở TPHCM, toàn bệnh viện lớn, nhưng chỗ nào bác sĩ cũng… lắc đầu”.
Giữa những lần chạy chữa là bao nhiêu chuyện để kể, nhưng toàn là chuyện buồn. Đó là chuyện Trang phải nghỉ học vì không thể đến trường với gương mặt như thế, chuyện em từng co giật suýt chết và cả chuyện em suốt ngày buồn vẩn vơ chỉ muốn tự vẫn, do thấy người thân quá khổ sở vì mình.
Tháng 9 năm qua, một bác sĩ ở Huế biết trường hợp Trang, liên lạc với một bác sĩ Việt kiều bên Đức bàn cách đưa em sang nước ngoài chữa trị. Chi phí rất nhiều, cần mạnh thường quân giúp đỡ vì Trang không phải là trẻ em, khó vận động tổ chức nước ngoài tài trợ. Trong khi loay hoay chưa tìm được kinh phí, thì một bác sĩ ở TPHCM nhận lời chữa bằng can thiệp nội mạch. Trang không muốn theo đuổi vì chỉ làm nặng thêm số tiền mà gia đình vay mượn. Người thân thuyết phục mãi, em mới nghe theo.
Thế nhưng sau hai lần can thiệp cách nhau vài tháng, khối u cũng không nhỏ được bao nhiêu. Thất vọng thêm thất vọng. Rồi một ngày tháng 3 năm nay, một bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy quan tâm đến những ca bệnh nghèo và phức tạp, nghe người quen giới thiệu, ông kêu Trang vào chữa. Nhưng sau khi hội chẩn toàn bệnh viện, các bác sĩ đành từ chối.
Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa phỏng – phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, giải thích: “Đây là một dị dạng mạch máu phức tạp ngoài mặt và trong não. Nếu mổ, nguy cơ lớn nhất là xuất huyết ồ ạt, chảy máu bên ngoài còn cầm được chứ trong não rất thách thức, khi đó nguy cơ bệnh nhân tử vong trên bàn mổ rất cao”. Nhiều lần vào ra TPHCM chữa bệnh, nhưng chuyến xe về lại Hà Tĩnh của hai bố con hôm đó như dài ra.
Mong cái kết có hậu
Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc, thì tháng qua ông bố 54 tuổi và cô con gái có khối u trên mặt quay lại thành phố, lần này họ được chuyên gia phẫu thuật u khó McKay McKinnon (Mỹ), vị bác sĩ nổi tiếng từng thực hiện nhiều ca mổ phức tạp cho bệnh nhân Việt Nam, nhận lời điều trị.
Dù đã biết tài năng của bác sĩ McKinnon, nhưng không ít bác sĩ Việt vẫn nghi ngại. Có người còn đề nghị quay lại kỹ thuật tắc mạch bằng can thiệp nội mạch cho an toàn. Thế nhưng ca mổ vẫn tiến hành và qua bàn tay của vị bác sĩ nước ngoài, khối u trên gương mặt Trang nhỏ đi nhiều, mắt phải trước đây lồi ra nay trở lại đúng chỗ, những vấn đề của u mạch máu trước đây của Trang như nhức đầu, ói mửa, cảm giác mạch máu đập mạnh trên vùng mặt không còn nữa.
Một bác sĩ Việt sống tại Mỹ, nhận xét: “Ở các nước tiên tiến, đặc biệt ở Mỹ, bác sĩ đi rất sâu vào một lĩnh vực. Bác sĩ McKinnon là một chuyên gia phẫu thuật u khó, vì thế nhiều khả năng khối u vùng mặt của Trang đã được giải quyết, giờ đây có lẽ chỉ cần đến tạo hình thẩm mỹ”.
Không biết chuyện gì ở phía trước, cũng chẳng ai nói được hành trình chữa bệnh của Trang đã kết thúc hay chưa, nhưng cuối tuần qua trong buổi họp báo bệnh viện Chợ Rẫy giới thiệu ca bệnh thành công, Trang nở nụ cười thật tươi.
Nhưng không chỉ hôm đó, trước đó vài ngày, khi bác sĩ Ngô Đức Hiệp thông báo cho Trang xuất viện, cô gái cười tươi hơn bao giờ hết và cám ơn người bác sĩ đã nối kết mình với vị bác sĩ nước ngoài.
Buổi trưa, tại căn phòng nhỏ của khoa phỏng – phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, ông bố Nguyễn Văn Luận vừa quay về sau khi ra ngoài mua hộp cơm cho con gái. Ông lặng lẽ chuẩn bị thu dọn hành lý để về lại quê nhà.
Đi đâu rồi cũng trở về, trên chuyến xe đò về lại Hà Tĩnh cuối tuần qua, hành trình của hai bố con bớt nhọc nhằn hơn nhiều khi biết rằng cộng đồng chung quanh vẫn còn đó những cánh tay hào hiệp dang ra nâng đỡ họ.
Bình Yên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này