13:41 - 05/09/2018
Không phải tuổi tác, biến đổi khí hậu mới là ‘thủ phạm’ khiến Federer rời US Open
Cuối cùng thì “tàu tốc hành” Roger Federer phải dừng lại ở “nhà ga” vòng bốn giải quần vợt Mỹ mở rộng 2018.
Không ai trách anh bởi gánh nặng tuổi tác đã đè nặng lên anh, và càng không trách được khi “thủ phạm” thật sự khiến anh thua chính là… biến đổi khí hậu.
Những ai chứng kiến trực tiếp trận thua của Roger Federer, hạt giống số 2 của giải, trước John Millman, tay vợt người Úc không xếp hạt giống và 55 thế giới, cũng phải thông cảm với anh.
Sau khi thắng dễ Millman ở set 1, các fan hâm mộ của Federer bắt đầu lo lắng khi anh thua lại hai set sau và thua dễ ở set thứ 4. Nhìn cái cách anh lê bước, đánh trái bóng qua chiếu lệ ở set thứ 4 người ta có thể hiểu được câu nói “lực bất tòng tâm”. Sau trận đấu, Federer chia sẻ với báo chí: “Trời quá nóng, dường như không còn không khí lưu thông ở đây”.
Đây là lần đầu tiên Federer, người 5 lần vô địch liên tiếp giải Mỹ mở rộng từ năm 2004 – 2008, thất bại trước một tay vợt xếp ngoài tốp 50. Có người nói anh đổ lỗi thất bại cho thời tiết, nhưng chẳng thể là đổ lỗi khi các bằng chứng khoa học đứng về anh.
Thật vậy, dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiệt độ toàn thế giới đang tăng lên và năm 2018 này được xem là năm nóng nhất thứ tư về mặt kỷ lục. Buổi tối Federer thi đấu, nhiệt độ lên tới 86oF (30oC), và theo Cơ quan quản trí khí quyển và đại dương (NOAA), nhiệt độ trung bình ban đêm ở nước Mỹ đã tăng lên 1,4 độ F kể từ năm 1895.
Theo các chuyên gia y học, thực tế những điều kiện thời tiết ngắn hạn không tương tự như những thay đổi dài hạn, và một vài ngày nóng bức không chứng minh được xu hướng. Nhưng cái nóng và độ ẩm bất thường thật sự làm khó cho Federer.
Lacy Alexander, phó giáo sư đại học bang Pennsylvania, lý giải trên tờ New York Times, nói: “Khi chúng ta tập luyện, cơ thể sẽ làm lạnh bằng cách đổ mồ hôi. Mỗi gam mồ hôi chúng ta bốc hơi, chúng ta sẽ giải phóng được cái nóng. Nhưng khi không khí quá ẩm ướt, mồ hôi không thể bay hơi, nó nhỏ giọt rớt xuống và không còn khả năng làm lạnh cơ thể”.
Federer chia sẻ tiếp: “Bạn như đang nhúng nước mọi thứ trên người”. Theo anh, Millman có lợi thế hơn vì “anh ấy đến từ một những quốc gia có độ ẩm cao nhất thế giới”. Millman ở Brisbane (Úc), nơi lạnh hơn nhưng có độ ẩm nhiều hơn nơi Federer tập luyện là Dubai.
Theo Alexander, cơ thể có khả năng thích nghi với nhiệt độ nóng bức thông qua tiếp xúc, nhưng khó thích nghi với cái nóng là vấn đề khó nhất đối với những người không phải là vận động viên.
Nhưng dù là vận động viên chuyên nghiệp đỉnh cao, Federer cũng có lúc không thể thích nghi. Mà đâu phải chỉ mình anh, ở vòng một giải Mỹ mở rộng năm nay, Novak Djokovic cũng phải “mướt mồ hôi” theo nghĩa đen mới thắng được Marton Fucsovics.
Lần đầu tiên trong lịch sử giải này, ban tổ chức cho phép hai tay vợt nghỉ 10 phút giữa hai hiệp đấu để khắc phục thời tiết khắc nghiệt. Trận đấu chỉ diễn ra 2 giờ 22 phút, nhưng bại tướng của Djokovic phải tập tễnh rời sân vì thể lực bị thời tiết bào mòn thời tiết.
Thật khó chống chọi với thiên nhiên khi nhiệt độ ở New York, nơi diễn ra giải đấu, lúc gần 11 giờ đêm là 95 o F (35oC). Jake Crouch, nhà khoa học vật lý của NOAA, phải thốt lên: “Không thể tin được, đó là nhiệt độ giữa mùa hè, giữa ban ngày của New York”.
Châu Giang (theo NYT/MTG)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này