13:30 - 08/07/2018
‘Soulful Attitude’ – Sống có hồn
“Soulful attitude” là được sống với hồn nhiên yêu thương như một bài hát: “Khi mỗi gương mặt là một hoa hồng. Ta mải mê nhìn dù quen hay lạ!”.
Tôi đến Gerberoy như một cái duyên kỳ ngộ. Đầu tiên tính đi Avignon, nhưng ngại 800km đường xa xôi nên không biết loay hoay thế nào, rồi cuối cùng, trong chớp mắt, thấy mình ở cái ngôi làng nhỏ nằm cách Paris với hai giờ chạy xe này.
Góc nào của Gerberoy cũng đẹp, phủ đầy hoa hồng. Mùa này, trời bắt đầu sang đông, hoa hồng đã lụi tàn nhiều, “chẳng bằng một góc so với mùa hè”, nhưng vẫn đẹp. Những ngôi nhà được bao bọc bởi dây leo như trong chuyện cổ tích, những vòm hoa hồng phơn phớt vấn vít quanh ô cửa sổ, những hàng cây ven rừng vàng rực xao xác lá, một thảm cúc dại trắng ngần… Đến mức tôi phải thốt lên: “Trời, sao trên đời này có chỗ đẹp đến thế!”
Rồi cũng là một cái duyên kỳ ngộ mà tôi sống ở nhà ông bà Benoit-Celine. Họ mới khoảng ngoài 40 tuổi, nhưng hiện đang là một trong những cặp vợ chồng trẻ nhất làng. Benoit đã từng đến Việt Nam ở một tháng vào cái năm anh 20 tuổi và quyết định gác hết mọi thứ để khám phá một vòng các nước châu Á. Anh yêu Việt Nam và vẫn còn giữ đầy đủ những hình ảnh mà anh cho là đáng yêu không kém gì nước Pháp này, cùng với câu hỏi: Bây giờ có còn vậy không? Đừng vội nghĩ Benoit là kẻ lông bông.Anh tốt nghiệp cử nhân kinh tế, chuyên ngành ngoại thương.Nhưng rồi thay vì làm một công chức, anh chọn về mở một quán cà phê nhỏ tại Gerberoy. “Now I serve coffee, you see!”. Anh cười tự châm chọc mình, nhưng rồi mắt lấp lánh: “Mỗi năm kiếm được có 15.000 euro thôi, chẳng là gì so với mấy đứa bạn cùng lớp. Nhưng bù lại, mình có thời gian cho hai đứa con gái, chăm sóc khu vườn này, đồ đạc trong nhà này. That’s my choice! (Đó là sự chọn lựa của tôi!)”.
Xa Gerberoy, lò dò lên mạng kiếm mấy cái video để đỡ nhớ. Tìm được một cái video mà hậu duệ của vị hoạ sĩ Sidaner (người đã có ý tưởng kiến tạo nên ngôi làng hoa hồng này) nói về cái tinh thần gọi là “soulful attitude” của nó.Chẳng biết dịch “soulful attitude” là gì.“Sống lãng mạn” ư, không đúng.
“Soulful attitude”, có lẽ là được sống với lựa chọn của mình, với cách mà mình cảm thấy hạnh phúc, và chú trọng đến chất lượng và sự phong phú của đời sống đó. Chẳng hạn như xem hoa hồng loại nào trồng ở sân nhà sẽ đẹp, tối nay sẽ đưa con gái đi học đàn ở đâu… (như lời Benoit). Không phải sống mà lo lắng giá xăng tăng giá điện tăng, con mình hôm nay có bị cô giáo dán băng keo vì khóc nhiều không… “Soulful attitude” là được sống với hồn nhiên yêu thương như một bài hát: “Khi mỗi gương mặt là một hoa hồng. Ta mải mê nhìn dù quen hay lạ!”.
Viết đến đây, tự dưng nhớ dạo này ra đường, tôi không còn mải mê ngắm trời mây hoa lá, hát líu lo như trước. Cách đây vài tuần, tôi bị giật giỏ xách ngã lăn ra đường, may mắn chỉ phải “ăn cháo”. Từ đó, hễ đi ra đường là lại dáo dác nhìn trước nhìn sau. Ai đã lấy “soulful attitude” của tôi vậy? Thôi, cố tìm lại!
Nguyễn Thuý Uyên Phương (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này