10:01 - 19/01/2017
Ngôi đền vàng nhất thế giới Harmandir Sahib
Nghe lạ hoắc, nhưng nếu nói đến cái tên Đền Vàng thường được gọi, chắc cũng kha khá người biết. Nghe thì vậy. Đến nơi mới tỏ tại sao người ta hay quên luôn cái tên chính – không chỉ vì mỗi sắc màu.
Chuyến tàu khuya đến ga Amritsar khi trời vẫn đen kịt. Liều mạng leo lên chiếc xe lọc cọc len qua mấy con phố đêm vắng hắt hiu mù mịt tôi hướng về ngôi đền danh tiếng. Mặt trời vẫn chìm sâu tận đẩu tận đâu, nhờ vậy tôi may mắn có riêng mình khoảng không gian trong trẻo, yên ả hiếm có ở di tích nổi tiếng nhất nhì cái xứ nổi tiếng đông đúc lấn chen này. Đắm đuối mê mẩn với ngôi đền cứ mãi lung linh lóng lánh giữa hồ xanh. Từ lúc đêm chưa đi, đến ngang qua một ngày dài, đến khi một đêm nữa sắp về.
Lộng lẫy sắc đêm
Được dát, phủ với 750kg vàng ròng vàng choé, ngôi đền dường như chẳng chịu giảm xuống chút lấp lánh nào trong màn đen của đêm. Có vẻ còn ngược lại, những ngọn đèn bố trí quanh hồ hầu như chỉ hướng vào đền làm khối vàng càng lấp lánh hơn khi nhân đôi soi bóng với làn nước đen thẫm bên dưới. Không chỉ từ một góc mà ở cả bốn góc hồ. Trong màn đen, Đền Vàng còn không bị “cạnh tranh” bởi nhiều đền đài xưa cổ lãng đãng quanh đó, chỉ lát nữa thôi sẽ lung linh thanh thoát đẹp dưới trời xanh mây trắng trong cái nắng ngày đông vẫn hực hỡ vàng óng miền Punjab. Còn không bị cạnh tranh với những đoàn khách hành hương du lịch đông đúc lên đến cả số trăm ngàn người rồng rắn thăm viếng mỗi ngày. Mà ít nhất 50% trong đó là những tà saree cũng chẳng kiệm mấy sắc màu, thướt tha bay bay của các bà, các cô, các bé gái…
Được xây dựng năm 1577 do giáo chủ Arjan, Đền Vàng Hamandir Sahib là nơi thờ phụng linh thiêng nhất của đạo Sikh. Được UNESCO vinh danh di sản văn hoá thế giới, đền vẫn liên tục được sửa sang, xây thêm từ từ, tỷ như ở thời gian đầu “chỉ” có 100kg vàng được dát thay vì gần đến 3/4 tấn như bây giờ. Cũng trải qua không ít cơn binh đao đạn lửa. Một chi tiết lịch sử, có thể nhiều người lớn tuổi còn nhớ là vào ngày 31/10/1984 bà Indira Gandhi, nữ thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, người cùng với cha mình có mối quan hệ khá mật thiết với Việt Nam, đã bị ám sát bởi hai vệ sĩ. Cái chết của bà liên quan đến cuộc tấn công Đền Vàng vài tháng trước đó, khi lực lượng nổi dậy Blue Star của những người theo đạo Sikh cố thủ trong ngôi đền này.
Bình minh chớm, cũng là lúc những lời kinh cầu của buổi lễ đầu ngày trầm bổng vang vọng, đập vỡ không gian yên ắng. Trong ánh hồng nhuốm nhẹ góc trời, ngôi đền vàng lung linh trên làn nước hồ bắt đầu vỡ tan theo những con sóng nhỏ vỗ về. Không phải gió vì sớm quá vẫn chưa kịp về, mà là những người hành hương mộ đạo bất chấp cái buốt đầu ngày miền cận hoang mạc khắc nghiệt đã xuống hồ tẩy trần mong xua đi những nhọc nhằn, phiền muộn. Còn tôi, rất ham hố nhưng đã vội rút chân ngay lên khi vừa nhúng xuống, vì quá lạnh. Thôi đành tự an ủi rửa chân bằng nước thiêng cầu chân cứng đá mềm cho những cung đường lang bạt còn dài lắm phía trước.
Rạng rỡ sắc ngày
Khi ngày lên, tuy có bị chia sẻ cảnh quan với nhiều kiến trúc xưa cổ quanh đó cũng khá đẹp, nhưng sắc nắng, màu trời mây đem lại nét lung linh mới cho Đền Vàng. Những ngày đông miền Tây Bắc Ấn này trời trong xanh vời vợi, mây trắng lững lờ. Cái nắng vàng hực hỡ nổi tiếng Punjab cũng làm rõ hơn những chạm trổ tinh xảo, đường nét cầu kỳ và cũng nhuộm xanh gương hồ làm nên phông nền mới lung linh đẹp. Ngôi đền vuông vức nhưng không nặng nề mà rất thanh thoát nhờ kiến trúc Sikh đặc trưng của những mái vòm nhỏ, ôm quanh một đoá sen lớn rực rỡ – mái vòm chính nằm ngay trung tâm.
Ngày mới, cũng là lúc những đoàn người đổ về nhẫn nại xếp hàng ken cứng vào trong viếng đền, lội xuống hồ thiêng gột xui xẻo, tẩy bệnh tật… Những saree nhiều sắc màu của các bà, các cô Ấn Độ khá phù hợp với ngôi đền rực rỡ. Rồi những cờ phướn, dây kim tuyến giăng giăng phần phật khoe sắc… tất cả tạo nên bức tranh tổng thể khá đẹp và vui mắt. Cũng là phông nền yêu thích cho những gia đình người Ấn thường rất khoái chụp hình, lưu dấu chuyến hành hương về miền thánh tích thiêng và đẹp này.
Đến Amritsa viếng Hamandir Sahib, khách du còn có thể kiếm thêm một chữ “nhất thế giới” vào bộ sưu tập lang bạt. Không phải ngôi đền lộng lẫy đó mà là Guru-Ka-Langar, nhà bếp của ngôi đền, mỗi ngày phục vụ 100.000 – 300.000 bữa ăn miễn phí cho tất cả mọi người, không kể đẳng cấp, tôn giáo, giới tính… Và còn rất nhiều thứ hay ho khác nữa. Vậy còn chần chừ gì mà không đi!
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này