12:03 - 29/04/2018
Langkawi, những góc bình yên đẹp
Tôi dập dềnh sang Langkawi trên chuyến phà đầu ngày từ miền cực nam bên phía bờ tây xứ Thái, Satun.
Trong cái nắng ban mai đã khá loá trên miền biển lóng lánh xanh, từ rất xa đã thấy pho tượng chú đại bàng kiêu hãnh vươn cao – biểu tượng, cũng là nguồn gốc cái tên đảo. Hơi ngại khi nhìn thấy du khách đông đúc, tấp nập trong khuôn viên cảng tập trung nhiều khu thương mại bán hàng miễn thuế – một trong những lý do thu hút khách của Langkawi. Nhưng may sao thấy mấy ki-ốt cho thuê xe gắn máy. Chưa hết chếnh choáng do vừa bước xuống phà, lại lên xe phi tiếp. Gió đại dương rười rượi cùng miền xanh râm mát, ngăn ngắt ven đường lôi tôi tỉnh lại nhanh như cắt. Để lang thang tìm đến các góc lặng, gặp một Langkawi bình yên mộc mạc khác.
Miền đất bước qua lời nguyền
Dù gặp chút lấn cấn ban đầu do giao thông theo chiều bên trái, chiếc xe máy đã cùng tôi lang bang khá nhiều ngóc ngách đảo trên cung đường ôm trọn Langkawi. Trong đó, rất thú vị buổi chiều vắng tênh tìm đến lăng mộ thôn nữ Mashuri mà ít thấy các tour đề cập, dù nổi tiếng với người bản địa. Có lẽ các công ty sợ xui rủi, không chỉ cho du khách mà cả cho việc kinh doanh, khi “dính líu” tới truyền thuyết về những lời nguyền của nàng.
Theo huyền thoại phố phường, khi chồng đang chinh chiến miền xa, vì dung nhan diễm lệ nhất đảo, nàng Mashuri bị ganh ghét, vu oan tội ngoại tình rồi bị xử tử. Trước khi chết Mashuri nguyền rằng nếu nàng vô tội, bảy thế hệ kế tiếp đảo sẽ gặp nhiều tang tóc rủi xui. Và, nhiều việc đã xảy ra. Miệt này bị Xiêm La đánh chiếm cai trị, mùa màng thất bát, nương đồng cháy khô, nguồn nước nhiễm độc… suốt từ thế kỷ 18 mãi cho đến cuối thế kỷ trước. Ban đầu ớn thiệt, nhưng cuối cùng tính tò mò thắng, nên đã được ngó nghiêng góc vắng bình yên pha nỗi rờn rợn càng cuốn hút.
Được biết đến từ năm 500 Tây Lịch, vào thế kỷ 14, hai nhà du hành nổi tiếng Trung Hoa, Uông Đại Uyên, Trịnh Hoà đã từng ghé… Langkawi chìm nổi qua lại giữa các tiểu quốc Malaysia, thực dân Anh, Xiêm La… trong thời gian dài. Đảo cũng là nơi trú ngụ của các hải tặc nhắm tới thương thuyền đi qua eo biển Malacca cách đó không xa. Mãi đến năm 1986, Langkawi mới bắt đầu phát triển khi dự án du lịch ra đời. Giờ thì nhiều phức hợp siêu thị miễn thuế, các cao ốc… cáp treo dẫn lên đỉnh Gunung Machinchang cao thứ hai đảo, cùng cầu gỗ nối các viewpoint treo lưng chừng trời, các làng du lịch Oriental… rất đông đúc, tấp nập đêm ngày. Đường nhựa láng o chạy tới chân bìa các góc vắng sẽ nối tiếp với các cung khám phá, dã ngoại mà cả khách một mình cũng dễ tham gia, vì có tour ghép đi chung tiện lợi. Nên ngoài khách đoàn đông đúc, Langkawi còn thu hút khá nhiều dân lữ hành đơn độc.
Bãi biển vẫn còn yên ả
Giờ là điểm thu hút khách hàng đầu Malaysia, cũng như người dân bên xứ Chùa Vàng kế bên sang mua sắm vì chính sách miễn thuế, hàng hoá dồi dào. Tỷ như Malaysia tôn giáo chính Muslim nên khá khó khăn trong chuyện bia rượu, nhưng ở Langkawi, mọi việc bình thường. Nên không khí du lịch đông vui, nhộn nhịp, chẳng khác mấy các đảo Koh Samui, Phuket… lừng danh bên láng giềng.
Đông là vậy, nhưng chịu khó ra xa một tý cái bãi biển Pantai Cenang đông đúc nhứt đảo là mọi thứ trở lại vắng lặng. Một mình thì phi xe máy, đi nhóm có xe hơi cho thuê, tự lái hay có tài xế, để khám phá các góc biển yên ả tuyệt đẹp, nhất là miệt bờ tây như Pantai Tengah, Panatai Kok… hay ngay cả mấy đoạn trên trên của Pantai Cenang còn vắng vẻ để tắm trong biển trưa biếc, hay đắm trong hoàng hôn rực rỡ thì còn gì bằng. Nếu không, trên cung đường ôm đảo có khá nhiều công viên bãi bờ xanh mát cho khách dừng chân nghỉ ngơi trước khi xuôi ngược. Không thích chạy xe, có những tour ghe, đò len lỏi vào 99 đảo lớn nhỏ để ngó nghiêng thiên nhiên hoang dã. Tour đắt khách nhứt là đi kiếm ngó đại bàng – linh vật đảo mang tên.
Trên những con đường vắng quanh đảo hay khi thỉnh thoảng ngang qua xóm, khá nhiều cây trái bày bán trên mẹt đặt trước ngõ mà muốn mua phải hú tới gọi lui mới thấy chủ xuất hiện. Những vườn chôm chôm đỏ rực lúc lỉu, thanh long xanh ngắt ngút ngàn nép bên vườn dừa… Bình yên như làng mạc quê nhà bên mình vậy. Lang thang đã đời, chiều muộn về tự nuông chiều bản thân ngả lưng bên bãi rì rào sóng, trên đầu đám dừa, dương liễu réo rắt ngân nga ca cùng gió biển khơi, ngắm hoàng hôn pha sắc vẽ màu cho bầu trời, đám mây và đại dương… Thấy đong đầy hạnh phúc! Vậy thôi, còn chờ mong gì hơn!
Đã có nhiều hãng bay giá rẻ tới Langkawi từ Việt Nam, trung chuyển Bangkok, Kuala Lumpur… Giá cả dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi linh động, phù hợp mọi đối tượng, túi tiền. Hàng miễn thuế là điểm thu hút các khách thích shopping bên cạnh nghiêng ngó. Hải sản tươi ngon cũng là điểm nổi trội khác ở đây.
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này