09:45 - 16/01/2019
Du lịch Cồn Sơn và chuyện ‘cách chức’ người đưa đò
Trưa thứ bảy, 12/1/2019, dân Cồn Sơn (Cần Thơ) sững sờ trước thông báo (không biết ai treo và nhân danh ai!) khẳng định bến tàu có địa chỉ (ảnh) mới được xem là đúng tuyến, bất kể bến dân sinh lâu nay vẫn đưa đón khách qua sông Hậu để tới Cồn Sơn hay Tân Quới, Tân Lược (Vĩnh Long).
Chuyện người đưa đò
Bà Tôn Hoàng Dịch Thuỷ, người dân quen gọi là bà Bé, làm nghề đưa đón khách từ bến dân sinh qua Cồn Sơn suốt 20 năm nay nói: “Hiện giờ chưa ai nói gì mình, nhưng tôi bị sốc khi nhiều du khách nói mai mốt tôi không được đưa đò nữa. Họ đã treo bảng ở nhà chờ, ở cầu sắt… Tui có điện hỏi bên sở Giao thông vận tải, họ nói cũng có họp rồi, vẫn cho tui đưa đò bình thường, nhưng tui thấy lo lắm”.
Bà Kim Ngân (câu lạc bộ Liên thế hệ) cho biết, khi thấy băng rôn bà con rất bức xúc, điện hỏi trưởng khu vực nói, phường cho phép. “Khi khách tới, công ty lữ hành điện hỏi bà Bé có bị làm sao không? Thực ra mười mấy hộ dân bên Cồn Sơn từng gởi đơn tới chính quyền xin cho bà Bé đưa đò, tới nay hơn sáu tháng mà không thấy ai trả lời. Dân Cồn Sơn và bà Bé đã biết mối nguy từ nửa năm rồi, nhưng không biết từ đâu tới. Ai dè lại là lúc tết đến…”, bà Ngân nói.
Suốt 20 năm nay, dù bệnh bà Bé phải cố gắng dậy từ lúc 6 giờ 30 để đưa bọn trẻ qua sông đến trường, 11 giờ đón bọn trẻ về nhà. Còn nhóm học buổi chiều, theo đò qua sông lúc 12 giờ 30, tới 17 giờ 30 xuống đò về nhà. Dân trong xóm chẳng phải lo gì khi có bà Bé giúp bọn trẻqua sông miễn phí.
Khi dân Cồn Sơn phát triển du lịch cộng đồng cải thiện sinh kế, bà Bé trở thành mắt xích không thể thiếu khi đưa đón du khách từ đất liền qua lại cù lao giữa sông Hậu. Bà Bé “không mảnh đất chọi chim”, nghèo khó cả đời tự trang bị mọi thứ đúng theo quy định đưa đón khách qua sông. Đùng một cái, mọi thứ ở bến dân sinh vẫn hoạt động bình thường, vẫn đón khách từ Bình Thuỷ, Cần Thơ qua Vĩnh Long và ngược lại, riêng bà Bé đứng trước nguy cơ ngưng hoạt động mà không hiểu vì sao!
Lên bờ xuống ruộng
Bà Bảy Muôn, nhớ lại hồi đầu mới làm du lịch, các nhà vườn chưa biết liên kết với nhau như thế nào, còn bây giờ có mấy sinh viên ở ĐH Cần Thơ, Tây Đô… đứng ra giao tiếp với khách nước ngoài, rồi có câu lạc bộ bàn thảo kế hoạch, có thêm mấy chuyên gia tự nguyện tới chia sẻ kiến thức, nghiệp vụ để các hộ biết cách chỉnh trang lại mọi thứ đón du khách. Ông Lý Văn Bon (điểm tham quan bè cá Bảy Bon) nói: “16 thành viên tụi tui nhiều lần “lên bờ xuống ruộng”, hiện tại câu lạc bộ hỗ trợ các thành viên có thu nhập ổn định, tạo việc làm cho các hộ bằng cách liên kết vườn của bà Sáu Cứng trồng vú sữa bơ hồng, ông Năm Ne vườn dâu da xanh, bà Sáu Liên có vườn nhãn… Năm qua 16 lần góp vốn với số tiền gần 130 triệu đồng. Còn bà Bé là mắt xích quan trọng của các điểm đến, giúp chị giữ được “nồi cơm”.
Ông Lê, chủ khu vườn ở Cái Răng, cho biết, những khách lẻ tới đây chỉ mất 5.000 đồng/ người tiền đò của bà Bé, nhưng điều lớn hơn là “tiền boa” dành cho các công ty lữ hành cao quá, từ 10 – 20%, lúc cao điểm tới 25 – 30%. Theo lời ông Lê, công ty lớn không có lệ trên, còn mấy công ty lữ hành nhỏ nhỏ cứ nói thẳng: “Không có tiền cà phê không dẫn khách tới nữa”. Chủ một khu vườn ở gần Thiền viện Trúc Lâm phương Nam (Phong Điền, Cần Thơ) cho biết, tiền vé tham quan, ăn trái cây là 25.000 đồng/ người. Nhiều khi hướng dẫn viên không đòi lộ liễu, nhưng nói “chơi chơi” là “sẽ dẫn khách đi chỗ khác vì bên kia tiền cà phê nhiều hơn”.Vậy là, người dẫn khách được 5.000 đồng/người.
Ông Ngô Bình Trị, chủ khu homestay Mekong Rustic, nói rằng: “Đầu tư làm tốt sản phẩm, đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, có người thuyết minh tại chỗ nên các công ty tìm tới, vậy đâu có lý do gì phải tăng giá khách? Nếu tăng giá sẽ làm xấu điểm vườn”.
Năm 2018, Cần Thơ có 8,48 triệu lượt khách đến, tính cả lưu trú, tổng doanh thu trên 3.785 tỷ đồng. Cồn Sơn chỉ là một điểm du lịch sinh thái có thu nhập thấp, nhưng là điểm du lịch cộng đồng được nhiều người biết đến so 32 điểm vườn du lịch và 19 homestay. Đó là nhờ cố gắng của những nông hộ và sự hiếu kỳ của du khách biết Cồn Sơn đã nhiều lần “lên bờ xuống ruộng”.
Mô hình du lịch cộng đồng Cồn Sơn có gì sai. Có gì mà phải kiểm soát lối ra vào, bắt nhà vườn phải chấp nhận những kiểu du lịch phát loa ồn ào, những cuộc mặc cả, những cuộc ra giá “tiền cà phê” tháo mồ hôi hột…, một chủ vườn bức xúc.
Hoàng Lan – Ngọc Bích (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này