10:09 - 04/07/2018
Chuyện ‘giải cứu’ thơm ở Thái
Năm nay, Thanh Hoá, Nghệ An… trúng mùa thơm, giá thấp nên nhiều hộ nông dân bỏ rục ngoài đồng.
Tuy có sự góp sức của Đoàn Thanh niên trong thu hoạch, bao tiêu số lượng nhỏ… chưa thấy các hoạt động có quy mô lớn.
Thái Lan, cũng bất ngờ bội thu thơm. Giá xấp xỉ 2.000 đồng/kg như ở Việt Nam. Cả nước đã chung tay “giải cứu” với nhiều hình thức, nhưng tạm xếp vào ba nhóm chính.
Hỗ trợ phân phối. Theo bộ Thương mại Thái, các siêu thị đã tham gia vào việc thúc đẩy mua bán thơm, như hệ thống Blue Flag với 8.000 cửa hàng. Ở tỉnh Korat, tuy không bị dư thừa thơm, nhưng thị trưởng đã cho phép nông dân tỉnh láng giềng Chaiyaphum bán thơm ở sảnh toà thị chánh vào các ngày làm việc, đưa ra bán tại quảng trường anh hùng Thao Monument Plaza vào các ngày cuối tuần. Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngày chủ nhật, 24/6/2018 đã bán được 17 tấn. Hãng xăng quốc gia PTT cho phép bày bán miễn phí tại các trạm xăng trên toàn quốc. Tính từ ngày 1 – 23/6, trên 300 tấn thơm được bán ở đó. Cũng từ 23/6, PTT phối hợp với bộ Thương mại mua thêm 300 tấn thơm nữa để bán. Một hoạt động khác, nhỏ nhưng vui vui, và cho thấy sự đồng lòng. Ở phố biển Pattaya, cảnh sát đã cho phép nông dân bán thơm tại các điểm vui chơi tấp nập về đêm như phố đi bộ, phố bar…
Khuyến khích tiêu thụ. Đây cũng là hoạt động quan trọng, hỗ trợ các hoạt động phân phối. Cũng ở Pattaya và nhiều tỉnh, thành, hệ thống khách sạn được khuyến khích mua, sử dụng thơm. Các khu du lịch, vườn thú cũng vậy! Lực lượng quân đội hoàng gia đóng ở Khon Kaen, liên hệ với Prachuap Khiri Khan dưới miền nam mua hàng tấn thơm về ăn. Chiang Rai và các tỉnh, thành khác lại khuyến khích công nhân viên chức mua về! Hãng xăng Bangchak mua thơm về sấy khô làm quà tặng cho khách hàng. Tuần lễ dùng thơm được kêu gọi ở Chiang Rai, còn ở Phuket có một lễ hội thơm “hoành tráng”, được tổ chức với sự tham dự của nông dân đến từ 14 tỉnh, thành phía nam…
Công tác thiện nguyện. Khi không bán được hoặc giá quá thấp, nhiều nông dân, các tổ chức đã mang đi cho tặng, nhiều nhất ở các chùa: từ chùa cổ Phothiyan ở Phitsanulok, tới chùa Trắng ở Chiang Rai, chùa Pa Phu Thap Buek ở Phetchabun… Nông dân ở Phetchabun chở thơm đến tặng các vườn thú để cho thú nuôi ăn, thay vì bỏ lại trên đồng.
Trần Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này