11:36 - 20/01/2016
VFF: Tít mù rồi lại vòng quanh
Có một thực tế khá phũ phàng rằng, chuyện thất bại của thầy trò HLV Miura tại vòng chung kết giải U23 châu Á không khiến bất cứ ai ngạc nhiên, hoặc tiếc nuối.
Câu chuyện về một nền bóng đá thất bại, thất bại từ SEA Games, đến vòng loại World Cup, rồi bây giờ là vòng chung kết U23 châu Á đã trở thành bình thường.
Thất bại với tỷ số 0 – 2 trước U23 Australia, đã chính thức “giúp” thầy trò HLV Miura rời cuộc chơi sớm. Và như đã nói, những kết quả có được sau hai trận đấu đầu tiên là điều không ai bất ngờ khi đội tuyển lên đường sang Qatar dự vòng chung kết giải châu lục.
Nếu có tiếc, hoặc buồn nhất e rằng chỉ là ông thầy người Nhật Bản, khi mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng của mình và các cầu thủ đã không thể thành hiện thực. Nhất là khi khát vọng vượt vũ môn sớm tan tành mây khói ngay ở lượt đấu thứ hai.
Ông Miura có thể buồn với mục tiêu riêng của mình bất thành, người hâm mộ có thể cay cú với chính ông thầy người Nhật Bản.
Nhưng tựu trung chẳng có gì to tát cả, bởi trên thực tế khi lên đường sang Qatar, không có bất cứ mục tiêu nào dành cho U23 Việt Nam lẫn HLV Miura. Thế nên, thất bại ấy là được lường trước cũng như chẳng phải nặng nề gì, khi chính VFF còn chẳng quan tâm huống gì là người làm thuê, hay… người hâm mộ.
Ngay trước ngày lên đường tham dự giải đấu, lãnh đạo của VFF đã đến thăm và gặp gỡ các cầu thủ U23 Việt Nam với lời chúc họ có một giải đấu thành công. Và dường như hiểu rõ về bảng đấu, hiểu rõ về bản thân nên VFF đã không đặt bất cứ mục tiêu nào dành cho thầy trò ông Miura tại vòng chung kết U23 châu Á.
Nghe có vẻ như VFF hiểu chuyện, và thực tế. Nhưng đó chỉ là bề nổi, còn sâu xa hơn dường như kể từ ngày ký hợp đồng với ông thầy người Nhật, câu chuyện mục tiêu cho các giải đấu, hay nôm na là giao chỉ tiêu về thành tích cho các đội tuyển của HLV Miura thường được “lờ” đi, hoặc xuê xoa cho có. Và đương nhiên, làm việc như thế thì chuyện các đội tuyển có thành tích hay không chẳng ảnh hưởng gì đến ghế của ông Miura, bất chấp HLV người Nhật ký hợp đồng có thời hạn cả hai năm chứ không ít.
Cũng nên nhớ rằng, việc không giao cho ông Miura chỉ tiêu cụ thể theo như VFF từng chia sẻ rằng để thuyền trưởng người Nhật xây dựng lại bóng đá Việt Nam, sau bao năm chìm sâu ở các giải đấu trong khu vực.
Nhưng đó dường như lại là nguỵ biện, khi mà đến lúc này chưa ai thấy được nền móng của HLV Miura ở đâu, ngoài những trận đấu, giải đấu suốt một năm qua là rất tồi từ SEA Games cho tới vòng loại World Cup, và mới nhất là vòng chung kết U23 châu Á.
Hơn 20 năm qua những gì gặt được ở vùng trũng rốt cuộc cũng chỉ là một chức vô địch AFF Cup 2008. Và chỉ có thế thôi thì rõ ràng là quá ít so với những khát khao của người hâm mộ, hay quá phí phạm với cả núi tiền đã đổ vào bóng đá kể từ khi lên chuyên nghiệp.
VFF có những mục tiêu của mình, nhưng nó chỉ nằm trên giấy với vài đề án dự World Cup kể từ năm 1995 đến bây giờ. Còn bắt tay vào làm để hiện thực hoá giấc mơ ấy thì chắc là cũng thôi. Bởi thực tế “các bác, các chú” còn bận nhiều việc lớn liên quan đến bản thân hơn là lo cho đội tuyển, lo cho nền bóng đá.
Cứ nhìn nhiệm kỳ mà ông Miura đến với bóng đá Việt Nam thì thấy, mới có vài vụ người trong nhà VFF đấu nhau chứ mấy. Thế nên, đừng mong gì, chờ gì với bóng đá nước nhà vào lúc này khi ở đó người ta sẵn sàng coi việc chung là… việc riêng, còn việc riêng mới là trọng. Vậy mới nói, VFF như một cái chong chóng quay tít mù, rồi thôi!
Tất Đạt
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này