14:20 - 24/12/2015
Tranh của Thuỷ: Chuyến khởi hành những viên kẹo cô đơn
TTTG.VN – Mặc dù chỉ thực sự cầm bút vẽ từ ba năm trở lại đây, nhưng người xem tranh có cảm giác Bùi Thanh Thuỷ đã làm công việc ấy từ lâu.
36 bức tranh bao gồm sơn dầu và sơn mài trong triển lãm Miên du là 36 khoảnh khắc của hành trình tâm tưởng – ra đi để tìm lại chính mình.
Sau khi kết thúc sáu năm học ở trường đại học, Thanh Thuỷ làm nhiều công việc khác nhau và hầu hết đều liên quan đến chuyên ngành được học như: thiết kế thời trang cho viện Mẫu thời trang (Fadin), công ty dệt may Thành Công; làm đồ hoạ cho công ty quảng cáo của nước ngoài JWT; dạy thiết kế thời trang ở trường đại học Kiến trúc TP.HCM…
Năm 2006, cô ra Hà Nội, tự mở cửa hàng kinh doanh thời trang, tự đi mua hàng, may vá thêm để trang trải cuộc sống và nuôi hai con. Sau khi xây được nhà cho thuê, không phải lo kinh tế hàng tháng, không quá bận bịu với việc chăm con nhỏ, năm 2013 Thuỷ bắt đầu vẽ, đó là những thời khắc cô “thấy” mình và tự cảm thông với mình.
“Miên du là chuyến đi của suy tưởng, một chuyến đi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bởi vì những bức tranh này được vẽ trong thời gian sống ở Mỹ của tôi, khi mong muốn được vẽ đã hội tụ những điều kiện để ‘chín’”, Thuỷ nói.
Là một người mẹ, sự dịch chuyển trên thực tế là cần thiết để được ở gần và chăm sóc các con, đồng thời sự thay đổi không gian sống cũng cho Thuỷ một trải nghiệm mà bản thân muốn có, để mình có thể vẽ, khi ở vào một độ tuổi không quá già nhưng cũng không còn trẻ nữa.
Chính khoảng cách địa lý đã cho Thuỷ đến được sâu nhất cảm xúc của một người xa quê, nỗi cô đơn và sự nhung nhớ. Và bằng cách đó nó được thể hiện trong những bức vẽ – mà phần nhiều không quá cụ thể bởi các chi tiết, mà hầu hết chỉ gợi lên những cảm giác, những tâm trạng.
Triển lãm Miên du của Thuỷ với 36 tác phẩm tranh sơn dầu và sơn mài sẽ được trưng bày tại Eight Gallery, số 8 Phùng Khắc Khoan, TPHCM từ chủ nhật 27/12 đến 10/1/2016.
Hải An
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này