09:42 - 05/03/2016
Nhã thế mới kỳ
Làng thể thao có hai thông tin nóng hổi, đầu tiên là cô Trần Thị Thanh Nhàn mà mọi người biết đến qua cái tên Lý Nhã Kỳ được bầu làm phó chủ tịch liên đoàn Xe đạp Việt Nam.
Thông tin thứ hai là sau bài viết trên Thế Giới Tiếp Thị, người ta mới phát hiện ra, công ty Động Lực đã làm bóng với logo của FIFA giả.
Điều đáng nói là cả hai câu chuyện trên chả hiểu sao đều bắt đầu từ sự nhã nhặn mà ra. Như vụ việc bóng Động Lực có đạt chuẩn FIFA hay không chẳng hạn.
Sau khi nợ VPF số tiền và bóng trong hợp đồng kéo dài ba năm. VPF thoả thuận không được hợp đồng mới với Động Lực, họ đành nhã nhặn tìm sang đối tác mới.
Có vẻ như quá bực, phía Động Lực mời hẳn nhà đài tới để chỉ trích VPF, và trong câu chuyện của họ, tấm giấy chứng nhận cùng quả bóng được coi là đạt chuẩn thi đấu quốc tế của FIFA được trưng ra.
Hỡi ơi, vì tấm giấy chứng nhận ấy có quá nhiều điểm vô lý đến độ người ta chỉ thoáng xem cũng ngờ rằng đã được chỉnh sửa.
Và rằng, FIFA khá sòng phẳng khi hàng năm họ đều công bố loại bóng nào đạt chuẩn lên trang web chính thức nhằm tạo điều kiện cho các khách hàng biết để tiện việc mua. Họ chẳng giấu, cũng chẳng phải xin mới cho.
Thế là, chẳng cần tới VPF nói thẳng, chỉ cần một cú click chuột, giờ thì chẳng phải khách hàng người Việt biết mà đến hãng đối tác mới của VPF là Grand Sport cũng biết, ở Việt Nam có hàng giả.
Đau đời.
Chuyện cô Nhàn bất ngờ trở thành phó chủ tịch một liên đoàn thể thao còn “nhã” hơn nhiều. Cô nói rằng, từ xưa tới nay cô chưa từng chơi môn thể thao nào cả.
Thế nhưng, từ nay, cô sẽ ráng tập xe đạp. Cô nói thế. Thậm chí, cô tuyên bố sẽ không nhận lương từ liên đoàn, cô nhận lời làm vì được tín nhiệm, được giới thiệu và nhận phiếu tín nhiệm cao, thế thôi.
Nhiệm vụ chính của cô Nhàn thật ra là nhiệm vụ chính của cô Kỳ mới đúng. Đó là phụ trách truyền thông. Nghĩa là khuếch trương hình ảnh của môn thể thao xe đạp.
Thu hút thêm tài trợ, động viên thêm cuarơ ở những chuyến du đấu quốc tế phải xa nhà. Tóm lại, nói ngắn gọn là cô Nhàn sẽ dùng hình ảnh cô Kỳ để tạo sức sống mới cho môn thể thao mà cô chẳng hề rành rẽ cho đến tận ngày cô làm phó chủ tịch.
Vẫn chưa rõ cô Lý Nhã Kỳ sẽ làm gì cho môn xe đạp, nhưng thấy rõ sự hứng khởi từ các thành viên còn lại. Bất chấp có tân chủ tịch liên đoàn mới là một vị tổng biên tập, thiếu tướng hẳn hoi.
Các thành viên từ thường vụ cho đến các phó chủ tịch mới đều nhiệt liệt giới thiệu cô Nhàn trên trang cá nhân của mình. Giới truyền thông cũng nhân đó mà giới thiệu cái lạ, cái ngộ nghĩnh cho người xem.
Dù rằng, để phát triển một môn thể thao, người đóng vai trò quan trọng chính là ông chủ tịch hay ông phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông tổng thư ký.
Như điền kinh có cô Tăng Thanh Hà nằm trong ban chấp hành nhưng mọi chuyện vẫn chẳng khá lên là mấy đó thôi. Nhưng, biết đâu…
Đôi khi nhã nhưng lại rộn ràng, thế mới lạ.
T.Du
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này