08:48 - 10/12/2015
Lời cảm ơn tháng mười hai
LTS: Từ số này, trang gia đình báo Thế giới tiếp thị sẽ mở ra diễn đàn “Lời cảm ơn tháng mười hai” cho tất cả những ai muốn viết lời cảm ơn với những tất cả vạn vật và con người bạn muốn nhắc đến.
Diễn đàn sẽ đăng các bài viết của bạn trên trang web: thegioihoinhap.vn. Những bài viết nào có lượng người đọc vào xem và “like” nhiều nhất (trong tuần) sẽ được nhận một phần quà từ chúng tôi. Mời tất cả các bạn hãy viết Lời Cảm Ơn Tháng Mười Hai. Bài vở xin gởi về: toasoantttg@gmail.com
Một năm nữa chuẩn bị trôi qua, những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn, và cha mẹ giờ cũng bạc thêm tóc. Làm thế nào để cha mẹ có thể nói với con rằng: Con càng ngày càng lớn lên, con học cách sống để trưởng thành, và một trong những điều đáng học nhất, đó là Lòng biết ơn.
Tại Mỹ, ngày lễ Thanhks giving- Lễ Tạ ơn của tháng mười hai cũng như ngày Giáng sinh, là ngày mà cả gia đình quây quần bên nhau, những thành viên trong gia đình, ông bà- cha mẹ- con cái nói với nhau lời cảm ơn. Ngày để cảm tạ tất cả mọi người đang được sống và còn được nhìn thấy nhau, ăn cùng nhau, cùng nhau cảm tạ quê hương, đất nước, bạn bè và tất cả mọi người chung quanh đã cho nhau cuộc sống tươi đẹp này.
Người Việt có một điểm rất hay, cái gì tốt đẹp của người, thì có thể tiếp nhận rất nhanh. Và đó là lý do mà khi đến Việt Nam, ngày Lễ tạ ơn của nước Mỹ, tuy không phải gia đình Việt nào cũng chào đón, nhưng nó lại đem đến một sự nhắc nhớ cho mọi người: Dường như chúng ta đã quên mất từ lâu, nói lời cảm ơn.
Lời cảm ơn sông núi linh thiêng vẫn giữ lại mảnh đất còn nảy sinh mầm hạt gạo, những con sông đã bị hủy hoại vẫn còn gắng sức đem lại tôm cá, những đại dương và hòn đảo hòa máu người ngư dân vẫn tặng người giọt nước mắm biển mặn, những ngọn núi trọc vẫn nảy chồi non.
Lời cảm ơn cuộc sống và lời xin lỗi đã gây tổn thương cho nhau.
Một năm trôi qua, có biết bao nhiêu câu chuyện khiến chúng ta tổn thương, từ những vụ giết người dã man, những cái chết vì cái nghèo đói đẩy đến đường cùng, những đứa trẻ chết oan uổng vì tắc trách, những tai nạn giao thông một phần vì nạn mãi lộ, những câu nói bạt mạng “bất hủ” của các quan chức, những cải cách giáo dục phi giáo dục, tham nhũng và một nền kinh tế càng ngày càng tụt hậu…
Nhưng chẳng ai có trách nhiệm để nói lời xin lỗi vì sao đã để những thảm cảnh này xảy đến?
Nhưng bên cạnh đó, cuộc sống vẫn còn những con người can đảm nói lên tiếng nói để tranh đấu cho công bằng, bác ái, và chúng ta cần phải nói lời cảm ơn họ.
Chúng ta cảm ơn cha mẹ mình vẫn âm thầm lặng lẽ miệt mài làm việc, hỗ trợ, sẻ chia để giúp cho chúng ta có một cuộc sống đỡ cơ cực hơn.
Con cái sẽ cảm ơn cha mẹ mình đã tiếp tục nuôi nấng dạy dỗ mình lớn lên.
Chúng ta sẽ cảm ơn người hàng xóm đã giúp chúng ta trông nhà, giúp chúng ta đóng tiền điện, tiền nước khi chúng ta đi vắng vài ba ngày. Thỉnh thoảng lại đem qua nhà nhau những món quà của người đi xa về, những món ăn mà hôm nay chúng ta nấu rất ngon, thấy đặc biệt. Đứa trẻ con trong xóm cũng cảm ơn nhau vì đã trở thành bạn bè trong mỗi buổi dầm mưa chiều cuối tuần, ăn cùng nhau miếng bánh, xem cùng nhau một bộ phim và cả đi chơi chung với nhau khi có dịp cha mẹ đưa đi.
Chúng ta sẽ cảm ơn một đất nước thanh bình vẫn còn nguyên những nấm mồ của người nằm xuống. Họ đã chết trong chiến tranh một thời của quê hương, và chúng ta làm sao để giữ gìn được từng tấc đấc mà họ đã hy sinh cả cuộc đời để giành giật cho chúng ta.
Và chúng ta cũng cần phải xin lỗi, trước nhất với chính mình vì những điều chưa hoàn tất trách nhiệm. Sau đó với người thân vì chúng ta đã có lúc làm họ phiền lòng, sau đó với tổ quốc vì có khi ta không muốn tiếc nhớ, để được sống “yên ổn”.
Một tháng mười hai để cảm tạ trời đất, tổ quốc, quê hương, người thân thương, xóm giềng ân tình.
Một tháng mười hai để cha mẹ ở nhà với con cái nhiều hơn, nhắc cho các con nhớ những thâm tình quyến thuộc và gieo cho các con lời tri ân với cuộc đời.
Gia đình, nơi chốn cuối cùng để những tâm hồn đơn côi trở về trong tháng mười hai.
Ngân Hà
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này