15:20 - 16/03/2017
Phố đi bộ sao mà nghĩ lâu đến vậy?
Người dân ở khu phố Tây đang từng ngày từ giờ “lên ruột” bởi có thể bị “bứng” bất cứ lúc nào trong cuộc chiến giành giật vỉa hè ở quận 1.
Nỗi lo của dân phố Tấy xuất phát từ việc, hiện tại sau 17 giờ họ chỉ mới được phường “mở” cho phép sử dụng một phần vỉa hè để kinh doanh chứ không được chính thức cho hẳn…
Dân ai cũng mong
“Sợ nhất là có ngày phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải xuống “bứng” hết. Như vậy thì lấy đâu ra thu nhập”, chị Hòa một hộ dân kinh doanh quán bia trên đường Bùi Viện lo lắng. Theo chị Hòa, từ lâu để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi bộ của người dân và du khách, các hộ kinh doanh trên đường Bùi Viện đã để bàn ghế, dựng xe gọn gàng hơn trên vỉa hè. Hộ kinh doanh ăn uống thì để một hàng bàn ghế trước nhà, còn các cửa hàng bán quần áo, đồ lưu niệm thì dựng một hàng xe.
Tương tự, ở hai tuyến đường Phạm Ngũ Lão và Đề Thám, do vỉa hè đã đồng bộ và rộng rãi nên các hộ kinh doanh chỉ dựng một hàng xe hoặc đặt kệ menu để khách xem món ăn và giá cả. Riêng đường Phạm Ngũ Lão có nhiều công ty du lịch nên nhiều đoạn xe máy dựng thành hai hàng trông rất bát nháo.
“Giờ chúng tôi sợ nhất là có ngày phố Tây bị “sờ gáy” trong chiến dịch giành lại vỉa hè”, chị Hường, một hộ kinh doanh ăn uống trên đường Bùi Viện xen vào câu chuyện. Theo chị Hường, thực tế dân phố Tây cũng chẳng phải muốn “đòi” khác các nơi khác mà họ chỉ mong được ổn định sinh kế lâu dài trên một phần vỉa hè vốn là đặc sản của phố Tây. Và để giải quyết được bài toán này một cách căn cơ, vừa có lợi cho nhà nước, vừa có lợi cho người dân sở tại và vừa có lợi cho du khách thì phố đi bộ là quyết sách đúng đắn.
Không cần biến thành quảng trường
Đề cập đến quy hoạch đường Bùi Viện thành phố đi bộ, chị Trần Thanh Hương, kinh doanh quán ăn, cho biết đã nghe từ lâu nhưng chờ mãi chưa thấy thực hiện. Theo chị, đường Bùi Viện thu hút được khách nước ngoài bởi đặc trưng ăn uống trên vỉa hè, khách vừa nhâm nhi ly bia vừa ngắm đường phố.
“Nếu được tổ chức thành phố đi bộ và cho phép người dân được kinh doanh trên vỉa hè thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ”, chị Hương chia sẻ.
Đôi bạn trẻ người Pháp đang ngồi nhâm nhi ly bia trên vỉa hè Bùi Viện tối 12/3 cho rằng họ tới đây vì được ngồi trên vỉa hè để được thấy hết thanh âm cuộc sống ở một thành phố nhộn nhịp nhất Việt Nam.
Có vẻ tính toán của chính quyền khác. Cụ thể, theo dự thảo đề án kế hoạch chỉnh trang hoạt động du lịch và thành lập phố đi bộ đêm Bùi Viện tại khu phố du lịch Phạm Ngũ Lão, quận 1 của Sở Du lịch TPHCM và UBND quận 1 thì đề án gồm có ba mục tiêu cụ thể. Thứ nhất, chấn chỉnh hoạt động du lịch ở khu vực này theo hướng chuyên nghiệp. Kế đến là nâng cao vai trò đóng góp của cư dân địa phương trong hoạt động du lịch.
Cuối cùng, hình thành các sản phẩm, thương hiệu đặc trưng cho khu phố. Trong ba mục tiêu của đề án, trọng tâm là chỉnh trang đô thị một số hạng mục hạ tầng trọng yếu tại khu phố Phạm Ngũ Lão, xây dựng phương án thành lập phố đi bộ đêm Bùi Viện.
Riêng đối với phố đi bộ đêm Bùi Viện (đoạn từ Đề Thám đến Đỗ Quang Đẩu) được xây dựng sẽ giúp đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố, tạo khu vực giải trí, giao lưu, khám phá ẩm thực và các chương trình nghệ thuật đường phố về đêm cho du khách.
“Làm kiểu đó coi chừng Tây bỏ đi hết mà chỉ còn ta mà thôi”, chị Hương thẳng thắn nói. Thực ra, việc hình thành phố đi bộ ở phố Tây chỉ cần giữ nguyên bản sắc và cứ sau 17 giờ hàng ngày biến nó thành phố đi bộ, với các giải pháp giao thông phụ trợ nhờ phân luồng, phân làn.
Từ đây, người dân trong khuôn viên phố Tây vẫn giữ lối sinh hoạt, mua bán cũ, có khác là người dân sẽ bỏ tiền ra thuê vỉa hè để nhà nước có nguồn thu cũng như có tiền trả lương cho các cán bộ trực tiếp quản ly, điều hành các tuyến phố đi bộ.
“Làm như vậy vừa nhanh, vừa đỡ tốn kém, vừa giữ được nét đặc trưng vốn có của phố tây – nơi neo lòng du khách mỗi khi đến Sài Gòn – TPHCM”, chị Hương nói chắc nịch.
Giang Thanh – Đằng Giang
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này