11:43 - 06/09/2016
Đường sách và phố sách
Đường sách, phố sách, nhà sách, tủ sách… ngày càng nhân rộng, tri thức thực sự đến với mọi người, khiến ta có thể tin hơn về một ngày mai, hơn bất cứ chủ thuyết nào, dù tốt hay xấu cũng khiến con người dễ rơi vào cực đoan thay vì mở lòng từ bỏ định kiến, mà sống chan hoà cùng nhau….
Một trong những nơi khiến nét đẹp của Sài Gòn lấp lánh sáng trong một năm qua, chính là đường sách.
Những hình dung ban đầu của người tổ chức và thực hiện đã trở thành sự thật: không chỉ là nơi của những người mê sách với các hoạt động về sách, đó còn trở thành một điểm hẹn lý thú cho tất cả các giai tầng trong xã hội và điều đặc biệt ở chỗ: đó cũng là nơi duy nhất khiến người ta thấy mình bình đẳng với tất cả trong ý thức về giá trị con người nằm ở nơi những trang sách.
Tri thức mang lại tự do. Tri thức giúp con người tự chủ. Đường sách, như một hạt ngọc tôn vinh giá trị nhân bản mà người Sài Gòn đem lại cho tất cả những ai đến nơi này.
Hà Nội, Huế, Đà Nẵng… là nhiều thành phố sau đó khiến người ta đặt câu hỏi: tại sao ở những nơi này không có đường sách như Sài Gòn?
Lữ khách đến Hà Nội, có quan tâm đến sách, thường tìm đến phố Đinh Lễ, con đường nhỏ nhắn, dài khoảng 100m nằm bên hông nhà sách Tràng Tiền.
Tại phố này, du khách có thể khám phá những căn gác nhỏ chứa đầy sách cũ mới ở tầng trên của dãy phố.
Phố sách này rất đậm nét văn hoá Hà thành.
Nguyên con đường phần lớn là các cửa hiệu sách, nhà sách của các nhà xuất bản lớn, có sách mới, có sách “đạo” và có cả sách photo.
Nhưng lý thú nhất cho các “con mọt sách” là đi sâu vào những con hẻm nhỏ, lên thêm các tầng trên, có hàng trăm “kho sách” trên này.
Bạn có thể len lỏi giữa những chồng sách cũ vẫn còn phủ bụi mờ. Từ sách giáo khoa cho đến tất cả các lĩnh vực khác.
Mới đây, tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, đã phê chuẩn phố sách tại đường 19/12, bên cạnh TAND TP Hà Nội, một tin vui cho dân Hà Thành có thể la cà, hẹn hò và ngồi đọc sách bên thềm hoa nắng hay trong một chiều thu thơ mộng.
Có lẽ đời sống tinh thần của con người, ở bên sách, cũng được an ủi phần nào giữa chốn đô hội bon chen, rã rời vì mệt mỏi của một ngày, một tuần… với những năm tháng không ngừng… mệt mỏi.
Đường sách, phố sách, nhà sách, tủ sách… ngày càng nhân rộng, tri thức thực sự đến với mọi người, khiến ta có thể tin hơn về một ngày mai, hơn bất cứ chủ thuyết nào, dù tốt hay xấu cũng khiến con người dễ rơi vào cực đoan thay vì mở lòng từ bỏ định kiến, mà sống chan hoà cùng nhau.
Trần Hoài Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này