08:10 - 11/01/2016
TPHCM: Cứ vào lễ lạt, đinh tặc lại hoành hành
Những ngày cuối năm, xe cộ ra vào Sài Gòn tăng cao cũng là lúc người dân liên tục phản ánh nạn “đinh tặc” lộng hành, bất chấp tính mạng của họ.
Trong khi đó, lực lượng chức năng bận nhiều việc khác cuối năm. Chẳng lẽ bó tay với đinh tặc, mặc chúng hoành hành?
Bể đầu vì đinh tặc
Đưa tay chỉ cái vỏ xe Nova trị giá 520.000 đồng cùng ba mũi khâu trên trán, anh Trần Thanh Hoà, ngụ hẻm 525 đường Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, TPHCM bực tức chửi: “Mồng 1 tết tây vừa qua, bà ngoại mấy đứa nhỏ gọi điện kêu vợ chồng tôi về Biên Hoà họp mặt gia đình. Thấy đường ngày lễ vắng, bốn người lên xe máy về quê. Xe vừa qua khỏi cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội thì bất ngờ nổ bánh trước ngã nhào. Vì che chắn cho con nên tôi và vợ tôi người bê bết máu”.
Tưởng xui nên phải chịu, ai ngờ khi định hồn lại, gọi người nhà ra đưa vợ con đi bệnh viện, ngó lại chiếc xe thì thấy một mảnh kim loại hình tam giác chính là hung thủ rạch nát vỏ xe. “Loại này không phải của bọn đinh tặc thì là của ai”, anh Hoà bức xúc.
Dù phải mang đầu máu nhưng anh Hoà cũng ráng đem xe đi thay vỏ ở tiệm sửa xe cách đó tầm 200m.
“Tưởng mình bị tai nạn không ai nỡ chặt chém, nhưng người đàn ông ở tiệm sửa xe đã ra tay chém đẹp khi thay chiếc vỏ với giá 520.000 đồng. Không bớt một cắc với câu nói “không chịu thì thôi vì hôm nay là lễ”. Thiệt lúc đó, tôi chỉ muốn tát cho gã đàn ông đó vài phát vì rất có thể gã chính là người rải đinh để bẫy tôi và gia đình”, anh Hoà thổ lộ.
Không xui như anh Hoà nhưng chuyện bị đinh tặc bẫy giữa trời đêm đối với chị Huỳnh Thị Thảo, ngụ quận Tân Phú, lại là nỗi sợ để đời.
Đêm 31/12, chị có việc đi đám cưới ở Đức Hoà, Long An. Ra về từ 8 giờ rưỡi tối, nhưng đoạn đường 50km từ Đức Hoà về đường Gò Dầu, quận Tân Phú đã ngốn hơn sáu giờ đồng hồ.
“Xe chạy đến ngã tư Trung Chánh thuộc huyện Hóc Môn thì cán đinh bể bánh, thay vỏ hết 300.000 đồng. Vỏ mới, chạy chưa đầy 7km, tới gần cầu vượt An Sương (quận 12) tiếp tục bể. Khốn nạn nhất là dù vỏ mới thay nhưng gã thanh niên sửa xe ở khu vực An Sương chỉ nhất quyết thay chứ không vá. Và giá thay lúc này là 400.000 đồng. Một đêm hai lần thay vỏ vì đinh tặc thì hỏi anh còn gì để bình luận”, chị Thảo bất bình.
Và cũng theo chị Thảo, người bị nạn như chị cũng chỉ biết than, biết tức, biết giận vậy thôi, chứ đâu làm gì được đinh tặc. “Mình là dân sao làm lại được chúng. Muốn kiện thì phải có bằng chứng, phải bắt quả tang. Việc này chỉ có công an mới làm được nhưng dường như họ không muốn làm, hay làm cho có nên mới xảy ra cơ sự như vậy”, chị Thảo chia sẻ.
Chẳng lẽ chỉ biết ghi nhận
Đúng như lời chị Thảo nói, hiện để có thể xử đinh tặc chỉ có thể dựa vào lực lượng chức năng của địa phương mà nói trắng ra là phải dựa vào công an phường, công an quận. Nhưng hãy thử tìm hiểu xem công an địa phương đang làm gì trước thực trạng đinh tặc lộng hành những ngày cuối năm này.
Trả lời phương tiện truyền thông, một lãnh đạo công an quận 12, cho biết “đinh tặc” là vấn đề nhức nhối ở địa phương. “Trước mắt, chỉ có thể vận động người dân cùng lực lượng chức năng hút đinh, đồng thời nhắc nhở các tiệm sửa xe hoạt động tốt hơn”, vị này nói.
Phản bác ý kiến này, chị Thảo cho rằng, một thực tế hiển nhiên mà ai cũng biết là đinh tặc lộng hành trong thời gian dài như vậy, ở những địa bàn được chỉ rõ ra như quốc lộ 22, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1… như vậy; và hơn cả nạn nhân đầy ra đó với đầy đủ tên tuổi và thông tin, các cơ quan chức năng không thể không phát hiện được. Công an có đầy đủ nghiệp vụ mà còn không trị được thì dân biết tin vào ai?
Anh Hoà đặt ra hàng loạt câu hỏi để chứng minh đang có sự buông lỏng quản lý của ngành chức năng tại địa phương. Nào là tại sao cứ trên các tuyến quốc lộ thường xuyên bị nạn đinh tặc hoành hành có nhiều điểm sửa xe đến vậy? Nào là một đoạn đường ngắn nhưng dân tình có thể nhặt được cả nửa ký đinh, đinh đó không phải của đinh tặc thì của ai?
“Rõ ràng, việc cứ trong chiến dịch thì tạm lắng, sau đó lại bùng, chứng tỏ chính quyền địa phương ấy yếu kém, buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát”, anh Hoà khẳng định.
Và theo ghi nhận của TGTT, không ít người dân ở xa lộ Hà Nội, ở quốc lộ 1 hàng ngày thấy thương người nên phải đi nhặt từng chiếc đinh mà bọn đinh tặc vô tư rải thảm. Thật tréo ngoe!
Anh Hoà kiến nghị: Để dẹp nạn đinh tặc chỉ cần cơ quan chức năng vận dụng công cụ pháp lý một cách minh bạch, kế đến phải có chế tài đối với những địa phương để nạn đinh tặc hoành hành. Được như vậy thì đinh tặc khó mà có đất sống chứ đâu cần phải thừa nhận hay “than thân trách phận”, như vị lãnh đạo công an quận 12 trả lời báo chí.
Giang Thanh – Nguyễn Thắng
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này