09:15 - 11/01/2016
Bí mật của người lớn
Rồi các con tôi lớn hơn lên, tôi nhận ra chúng có nhu cầu thuộc về một “phe nào đó” để có thể chia sẻ những điều bí mật lớn hơn.
Thường khi gia đình chúng tôi dùng bữa, bất luận là tại nhà hay đi ra quán, chúng tôi ngồi cạnh nhau, hai đứa trẻ con ngồi đối diện.
Như thế, bọn nhỏ đều có thể nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ chúng luôn dõi theo, chia sẻ với niềm vui, nỗi buồn, sự tò mò, phấn khích hay thất vọng, suy tư của chúng trong bữa ăn gia đình.
Và tôi tin, các con tôi luôn tự tin một phần là vì chúng biết những gì chúng làm, chúng cảm thấy, đều có cha mẹ chúng khích lệ chúng thể hiện một cách trung thực nhất có thể.
Rồi các con tôi lớn hơn lên, tôi nhận ra chúng có nhu cầu thuộc về một “phe nào đó” để có thể chia sẻ những điều bí mật lớn hơn.
Vậy là trên đường đi dạo, chúng tôi tách thành hai phe: một phe ba và một phe má, rồi luân phiên đổi phe một cách tự nhiên vì bí mật nào cũng cần được sẻ chia, ai là người nắm giữ bí mật của con cũng được, miễn con biết người ấy yêu con, tin con, và chia sẻ cùng con những bí mật trẻ con của mình.
Chỗ ngồi vào bữa ăn cũng tự động được thay đổi: hai phe chúng tôi ngồi đối diện nhau, hai người lớn ngồi chéo nhau để trẻ con luôn thấy mình có “phe của mình” bên cạnh và có “đối tác” ở trước mặt mình.
Đinh Thanh Phương
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này